Lê Đức được giới nhiếp ảnh biết đến với những tác phẩm nghệ thuật đa thể loại, trong đó anh được nhiều người biết đến là đã có kinh nghiệm 10 năm chuyên chụp ảnh nude cho các cô gái.
Nhiếp ảnh gia Lê Đức có kinh nghiệm 10 năm chụp ảnh nude.
Anh sinh ra trong một vùng quê ở Thanh Hóa, chính vì vậy bản thân anh phải nỗ lực, cố gắng gấp nhiều lần so với người bình thường. Để đến được với nhiếp ảnh và giữ đó là một niềm đam mê anh đã trải qua nhiều nghề khác nhau để giữ được chiếc máy ảnh và ống kính máy ảnh.
Mặc dù làm nghề chụp ảnh nude đã lâu nhưng bản thân anh không hé lộ cho bố mẹ ở quê vì theo anh ở quê nhiều người vẫn còn dị nghị với công việc mà anh đang làm, nói chỉ tổ bố mẹ xấu hổ rồi nhiều chuyện mà thôi.
Nhiều người cứ nghĩ công việc của anh có thể kiếm được người yêu chân thành nhưng trái ngược lại, với Lê Đức, con đường tình duyên của anh dường như rất lận đận. Năm nay đã 32 tuổi rồi nhưng anh vẫn chưa yên bề gia thất.
Trò chuyện với PV về những mối tình đã đi ngang qua đời mình, anh kể: 'Là một nghệ sĩ mà nên tôi cũng khá đa tình, yêu nhiều người và cũng có khá nhiều người yêu tôi. Thế nhưng những cuộc tình đó dường như rất chóng vánh'.
Anh kể rằng trong quá trình làm quen với các cô gái và đi chụp ảnh nude cho họ, có những cô anh thinh thích và qua một, hai lần nói chuyện cảm thấy hợp nhau là anh bắt đầu tán tỉnh và qua đêm với nhau. Lê Đức cho hay mối tình ngắn nhất của anh là 3 ngày và dài nhất là 3 năm.
Những mối tình ngắn đó chỉ là những cuộc tình giả vờ, thăm dò đối phương lẫn nhau và khi cả anh và người ấy đều không định hướng được cho tương lai thì đường ai nấy đi.
Khi PV thắc mắc anh yêu nhiều như thế mà không có mối tình sâu đậm nào hay chăng, nói đến đây anh hút một hơi thuốc dài và bắt đầu kể về chuyện tình đầu của mình.
Mối tình 3 năm đầy kỷ niệm buồn vui của anh Đức.
Anh kể cách đây 5 năm, khi chưa xin được việc anh vào làm thêm ban đêm bảo vệ cho một trường mầm non ở Tây Hồ (Hà Nội). Mặc dù làm bảo vệ nhưng anh lại chơi khá thân với giám đốc của trường.
Làm bảo vệ cho trường học nên Lê Đức gần như nhớ mặt từng giáo viên trong trường, trong đó anh có quen cô giáo H. (người Hà Nam) kém anh 4 tuổi. Theo lời kể của anh Đức thì cô gái đó xinh nhất trường. Cô giáo cũng biết anh chụp ảnh, anh có rủ cô đi chụp ảnh nhưng cô không tự tin.
'Có một hôm tôi ép cô ấy đi thì cô ấy cũng không tự tin, cô ấy nói ‘anh toàn đi với các cô xinh đẹp như thế, em xấu em không tự tin’ mình mới nói không quan trọng đi chơi vui là chính, rồi tôi dẫn cô ấy ra quán mua một chiếc váy đẹp, sexy và trong suốt buổi chụp hình đó mặc dù có rất nhiều cô gái đi cùng để chụp nhưng tôi chỉ chụp cho mình cô ấy', Lê Đức kể.
Sau buổi đi chụp hình hôm đó, Lê Đức bắt đầu trêu cô giáo mầm non ấy là có một cô bé trong buổi chụp thích anh, gửi tin nhắn cho cô giáo đọc và cô bắt đầu có hiện tượng ghen.
Khoảng 3 tuần sau, Lê Đức cùng một nhóm tổ chức đi off trên Đồng Mô, đi dã ngoại rất đông cũng đi cùng với cô giáo trẻ đẹp nhưng lúc này Lê Đức lại 'bơ' cô giáo chỉ chụp cho các cô khác, cô giáo lúc này đã tỏ ra khó chịu và vô cùng tức giận.
Thế rồi quay trở về với công việc hàng ngày, trong thâm tâm của cô giáo trẻ tỏ ra hoài nghi không biết anh Đức làm gì mà lại thân thiết với cả giám đốc của trường, sao anh lại làm bảo vệ và muôn vàn các câu hỏi vì sao khác trong đầu.
Ảnh Đức với bạn gái mới quen được 1 tuần.
'Một hôm buổi tối cô ấy không về nhà, cô ấy ở lại trường, mình lại đi xem phim với một cô bạn khác. Cô giáo trẻ mới gọi cho mình nói 'anh ơi hôm nay facebook của em không vào được anh có ở trường qua sửa hộ em cái máy tính', mình cũng bảo 'hôm nay anh về muộn chắc phải 11, 12h vì anh đang đi xem phim với bạn'. Về nói chuyện với cô giáo trẻ, tường thuật lại bộ phim thì cô ấy tỏ ra giận dỗi vì đi xem mà không rủ?', anh Đức chia sẻ thêm.
Cho đến vài ngày sau, cô ấy tỏ ra buồn bã vì cô ấy nói có người yêu rồi nhưng ở tận Hải Phòng. Và sau đó mấy hôm cô ấy chủ động rủ anh Đức đi chụp ảnh. Nhưng vì không muốn chụp ảnh bình thường nên anh gợi ý chụp ảnh sexy, bikini và cô giáo trẻ đã đồng ý.
Cả hai hẹn nhau đến một khách sạn để chụp ảnh bikini, sau đó chuyển sang chụp ảnh nude và từ khoảnh khắc đó, hai trái tim như cùng tâm hồn, cùng đồng điệu với nhau, anh Đức cho biết cả hai yêu luôn kể từ hôm đó. Hai người ở luôn khách sạn từ hôm trước đến hôm sau.
Anh Đức cho biết sau này có yêu cô nào cũng sẽ không bao giờ chụp ảnh nude cho cô đó đơn giản bởi anh không muốn.
Lê Đức kể tiếp: 'Đến tối hôm sau về nhà thì bỗng có một cuộc điện thoại của bạn trai ở Hải Phòng gọi cho cô ấy. Cô ấy không nghe máy, thì anh ta gọi phải đến 1000 cuộc. Mình mới cầm máy lên nghe và nói ‘mình là bạn trai của H. mình có nghe H. kể về bạn rồi’. Sau đó, anh bạn này nói ‘ông không đủ tuổi nói chuyện với tôi, đưa tôi nói chuyện với cô ấy’. Khi mình đưa máy, cô ấy cũng đã tắt luôn máy. Từ đó hai người không còn liên lạc với nhau'.
Tình yêu đó kéo dài 3 năm, thậm chí cả hai đã sống thử với nhau rồi thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn bạn gái đi dạy thêm buổi tối cho đứa con của một gia đình ở Tây Hồ. Nhưng anh nhiếp ảnh gia trẻ tuổi không ngờ cũng chính từ đây mình đã mất H. mãi mãi.
Chuyện là cô giáo đi gia sư và đã được ông chủ (tức bố) của em học sinh mà cô đang dạy dỗ để mắt. Ông bố này đã có hai đời vợ. Cô giáo trẻ lại được mẹ ruột của người đàn ông này rất quý, cứ đi làm về cô tíu tít kể lại với anh Đức là bà ấy rất quý.
Trước đó, khi yêu nhau cô giáo đi dạy ở đâu thì anh Đức đưa cô ấy đi nhưng riêng với nhà này thì cô ấy không bao giờ nhờ anh Đức đưa đến. Theo lời anh Đức thì bởi vì người giới thiệu cô ấy đến dạy cũng là một cô giáo mầm mon, 2, 3 đời chồng... biết nhu cầu thực tế của gia đình phụ huynh này.
Đức và bạn gái yêu 15 ngày
Linh cảm của người đàn ông khiến anh Đức nghĩ có chuyện chẳng lành, bởi bạn gái từ hôm đi dạy thêm suốt ngày mặc váy vóc xinh đẹp đi dạy. Rồi một hôm anh Đức đi công tác ở Tây Bắc thì người đàn ông này nhắn tin cho anh Đức với nội dung 'mình là người yêu của H., nếu H. có lỗi gì với Đức thì Đức bỏ qua hoặc mình chịu trách nhiệm'. Nhận được tin nhắn anh đi về trong đêm và không tin vào mắt mình, anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều anh bất ngờ nhất chính là cô bạn gái yêu nhau mặn nồng là thế nhưng những lời từ miệng cô ấy lại như chính nhát dao đâm vào con tim của anh. Anh Đức ngậm ngùi nói cô ấy ác quá: 'Em cần có một tương lai cho con em, có một người có thể lo được cho em, cho gia đình em ở quê. Gia đình anh ấy giàu có, biệt thự đàng hoàng, anh có mở được công ty cho em không, anh có ô tô không? Anh cho tôi nhà đi, nhập hộ khẩu Hà Nội cho tôi… Sau đó mình và cô ấy cãi nhau hai tuần, mình muốn giữ cô ấy lại nhưng biết có giữ cũng không được'.
Chưa hết những ấm ức, anh Đức còn cảm thấy đau xót hơn khi nghĩ về hôm mà anh bị bồ của bạn gái đến tận phòng nơi hai đứa từng sống chung để đánh dằn mặt: 'Điều lạnh lùng là cô ấy đứng nhìn khi mình bị bồ cô ý và đầu gấu (là bạn của bồ) đánh dằn mặt tại căn phòng mà hai đứa chung sống mấy năm với nhau'.
Không lâu sau đó, cô giáo trẻ có một đám cưới bí mật với người đàn ông kia và hiện đã có em bé, một bé trai kháu khỉnh. Kể từ ngày đó cho đến nay cũng đã được hai năm nhưng anh Đức cũng không gặp lại cô người yêu cũ mà chỉ nghe qua bạn.
Cho đến hôm nay, khi ngồi tâm sự lại chuyện tình của mình anh Đức cho biết mối tình đầu rất khó quên nên giờ đây khi nhắc lại anh vẫn rất nhớ.
Mặc dù đã thử yêu qua rất nhiều cô gái, có những cuộc tình chóng vánh nhưng anh Đức cho hay, anh cũng muốn tìm một tình yêu đích thực, cần một người phụ nữ bên cạnh. Nhưng anh rất băn khoăn bởi nhiều người cứ ảo tưởng nhiếp ảnh, nghệ sĩ có nhiều tiền nhưng ngược lại anh rất nghèo. Thậm chí cuộc sống hiện vẫn phải thuê trọ, chưa thoát khỏi gói mỳ tôm thì có cô gái nào chịu theo mình, chấp nhận làm vợ một anh nhiếp ảnh nghèo khó.
Nói đến đây giọng anh trùng xuống, có lẽ trong tâm khảm của người đàn ông U30, anh cũng đang mong muốn được yên bề gia thất để bố mẹ ở quê an lòng nhưng, duyên chưa tới nên anh đành phụ lòng mong mỏi của họ…