Anh chàng họ Tống năm nay 25 tuổi và bạn gái của mình Tiểu Lô năm nay 23 tuổi đều đang là nghiên cứu sinh ở Đại học Trung Nam. Hai người đã yêu nhau được 1 năm. “Chúng tôi đã quen nhau rồi yêu nhau qua mạng”, anh chàng họ Tống chia sẻ.
“Tôi đã muốn dùng một cách thức thật đặc biệt để cầu hôn bạn gái mình để cả hai có thể lưu lại những giây phút đẹp đẽ nhất bên nhau.” - anh nói thêm.
Có lần bạn gái anh nói hai người đều xuất thân từ những gia đình bình thường, yêu nhau phải yêu thật chân thành, không cầu hư vinh, danh lợi, chỉ muốn hai người cùng nhau bay lượn trên bầu trời là được rồi. Người nói vô tâm nhưng người nghe lại có ý.
“Cùng nhau bay lượn” – 4 chữ này luôn thường trực trong đầu anh Tống, dần dần anh có suy nghĩ “nếu có thể dùng hai chiếc máy bay, mỗi người ngồi một cái để cùng nhau bay lượn trên bầu trời bày tỏ tình yêu dành cho nhau thì tốt biết mấy.” Bạn học của anh Tống biết được suy nghĩ này đều cười nhạo anh, bảo anh “quá ngây thơ, nằm mơ vừa thôi”.
Nhờ sự giúp đỡ của một thao trường biểu diễn bay, anh chàng này đã giúp người yêu thực hiện ước mơ “cùng nhau bay lượn” để tỏ tình với cô. Tiểu Lô hạnh phúc tới mức bật khóc ngay trước mặt mọi người.
Sau khi xuống khỏi máy bay, anh Tống đã tặng tiểu Lô một bông hoa hồng, cô mỉm cười hạnh phúc nói với bạn trai: “Bình thường trông anh thật thà, chất phác như vậy, không ngờ cũng biết bày tỏ tình yêu một cách ngọt ngào thế này”. Sau đó, cô bật cười và rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Cặp đôi đã cùng nhau bay lượn trên 2 chiếc máy bay.
Cô gái hạnh phúc rơi nước mắt trước màn cầu hôn đặc biệt của bạn trai.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Ảo thuật gia 'ói' ra lời cầu hôn bạn gái trên sân khấu