Zhang Xiaoxiao, người phụ nữ mắc bệnh thiếu máu bất sản tủy chia sẻ trong nước mắt với các phóng viên ‘Quả thật từ nhiều năm qua, tôi đã nhận được máu từ rất nhiều nguồn. Tôi rất biết ơn nhưng cũng hiểu được rằng, lượng máu đang chảy trong người mình gần như đều là của chồng tôi đã hiến cho.
Lượng máu đang chảy trong người cô gần như đều là của chồng.
’Quả thật, suốt 4 năm qua, anh Deng Jiepeng đã không ngần ngại rút hơn 38.000 cc máu để duy trì mạng sống cho người vợ thân yêu của mình. Không chỉ vậy, vì Zhang phải nằm trong bệnh viện suốt nên tất cả mọi chuyện trong gia đình, từ kiếm tiền đến sắp xếp nhà cửa đều do một tay anh Deng cáng đáng.
Mỗi ngày, người chồng tận tụy này đều dành chút thời gian trong giờ giải lao ở công ty để đem thức ăn đến bệnh viện rồi cẩn thận đút cho vợ từng muỗng.
Anh nói, động lực trong đời mình là được sống mãi cùng người vợ thân thương.
Nhìn thấy chồng phải chịu đựng một cuộc sống quá nhiều gánh nặng, cô Zhang từng tự trách bản thân rất nhiều lần và có ý định ly dị để giải thoát cho anh nhưng Deng kiên quyết từ chối.
Anh nói, động lực trong đời mình là được sống mãi cùng người vợ thân thương. Dù cho có phải đổ bao nhiêu công sức để kiếm tiền trả viện phí, anh cũng không thấy tiếc.
Thật may mắn là một người anh của Deng, sau khi được em trai kiên trì thuyết phục đã đồng ý hiến tủy xương của mình cho cô Zheng.
Cư dân mạng khắp nơi sau khi biết câu chuyện của hai vợ chồng đã gửi rất nhiều lời động viên và cầu chúc đến Deng và Zheng, mong họ mãi giữ được tình cảm bền chặt trong cuộc hôn nhân này.