Theo Ettoday đưa tin, cô Chu (30 tuổi) sống ở Trung Quốc thông qua mai mối quen biết một người đàn ông. Sau nhiều lần gặp gỡ, đôi bên cảm thấy đối phương là người phù hợp nên nhanh chóng tiến đến hôn nhân.
Nhà trai đã trao sính lễ tổng cộng hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) cho nhà gái theo phong tục địa phương, kèm theo nhiều món quà trang sức và tổ chức yến tiệc rình rang.
Cuộc hôn nhân cứ ngỡ hạnh phúc nhưng rồi người chồng cảm thấy vợ có quá khứ bất hảo khi biết cô từng làm tiếp viên trong quán bar trước khi kết hôn. Chu cố gắng giải thích nhưng anh không tin vợ là phụ nữ đoan trang.
Ngoài ra, Chu thành thạo 'chuyện giường chiếu' hơn nam giới khiến anh hoài nghi và cho rằng điều này là bất thường, anh tin rằng kinh nghiệm 'phòng the' của vợ bắt nguồn từ công việc nhạy cảm nên đã tống cô về nhà mẹ đẻ và quyết định ly hôn trong vòng nửa tháng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ảnh minh họa
Nhận thấy không thể tiếp tục duy trì hôn nhân, Chu đồng ý ly hôn với chồng, song đôi bên đã cãi nhau liên quan đến việc nhà trai đòi nhà gái trả lại sính lễ.
Chia sẻ với truyền thông, Chu cho rằng cô không có lỗi trong cuộc hôn nhân và việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người phụ nữ. Trừ khi chồng bồi thường cho cô 150.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng), nếu không cô sẽ không hoàn trả sính lễ.
Người đàn ông công kích vợ vì tin rằng Chu che giấu sự thật về trải nghiệm giường chiếu và đặc thù công việc trong quá khứ khiến anh bị người ngoài bàn tán. Anh cho rằng không yêu cầu Chu bồi thường tổn hại danh dự đã chứng tỏ thiện chí, nhưng không ngờ Chu lại yêu cầu anh bồi thường.
Do đôi bên không chịu nhượng bộ nên mâu thuẫn giữa họ vẫn còn tiếp diễn và chưa biết khi nào sự việc mới chấm dứt.