Theo tờ Ettoday đưa tin, một giám đốc (34 tuổi) họ Kim điều hành công ty bảo hiểm tại thị trấn Truy Bác (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã kết hôn và được chẩn đoán nhiễm nCoV.
Sau khi tra cứu lịch trình di chuyển của anh Kim, nhân viên y tế phát hiện người đàn ông này đã nhiều lần ra vào căn hộ của một phụ nữ độc thân là nhân viên cấp dưới tại khu dân cư Gia Di Thành.
Sau khi Kim được chẩn đoán nhiễm nCoV, khu dân cư Gia Di Thành bị phong tỏa, người dân được thông báo ngay từ sáng sớm và phải làm xét nghiệm PCR. Nhiều cư dân tỏ ra bất bình trước việc này và lên tiếng chỉ trích người phụ nữ là bồ nhí của giám đốc.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ảnh minh họa
'Tiểu tam' ngay sau đó cũng phản pháo lại trong group của dân cư Gia Di Thành, nói rằng cô ta nhờ giám đốc đến nhà sửa đồ đạc và đường ống nước bị hỏng.
Về vấn đề này, cư dân đã đặt câu hỏi chế giễu 'tiểu tam': 'Sáng sớm anh ấy đến sửa đồ đạc rồi sao?', 'Còn ngụy biện, nửa đêm anh ta mới đến', '5 ngày anh ấy đến 8 lần, nếu không thể sửa được thì đừng làm, hãy tìm một thợ chuyên nghiệp'...
Sau khi danh tính bị phơi bày, cặp đôi gian tình đã hứng chịu rất nhiều lời lẽ chỉ trích của dân mạng. Vợ của giám đốc Kim cũng đệ đơn ly hôn vì không chấp nhận chồng có hành động ái muội với nữ nhân viên.
Ngoài ra, một số cư dân mạng cho rằng ngay cả khi người phụ nữ thực sự là 'tiểu tam' và người đàn ông lừa dối trong hôn nhân thì đây là chuyện riêng tư của họ, cả hai đều là nạn nhân của dịch bệnh nên cộng đồng dân cư không nhất thiết phải 'ném đá' và cần đồng lòng phối hợp với nhân viên y tế vượt qua đại dịch.