Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, một người đàn ông họ Đức sống ở huyện Miêu Lật kết hôn với vợ vào năm 2011. Sau 10 năm chung sống, Đức đệ đơn ra tòa ly hôn tố cáo vợ từ chối tiếp xúc với gia đình nhà chồng, không ăn chung bàn, không giúp đỡ việc nhà và việc đồng áng. Cả hai sống ly thân như những người xa lạ sau khi người phụ nữ dọn ra khỏi nhà chồng vào tháng 9/2020.
Ảnh minh họa
Trong phiên tòa, người vợ bác bỏ cáo buộc của chồng, cho rằng hai người rất hòa hợp tình cảm và cô thường giúp đỡ gia đình chồng việc đồng áng. Đến tháng 9/2020, Đức bất ngờ yêu cầu vợ dọn ra khỏi nhà chồng, bất kể người vợ khẩn cầu quay về đoàn viên và xây dựng tổ ấm nhưng người chồng liên tiếp từ chối.
Thẩm phán đã triệu tập một nhân chứng là nông dân từng làm công cho nhà Đức, anh ta cho biết vợ của Đức có mối quan hệ không tốt đẹp với gia đình nhà chồng, cô 'bơ' bố mẹ chồng ra mặt, không chào hỏi và không giúp đỡ khi công việc đồng áng bận rộn. Ngoài ra, cô ấy tự đi mua đồ ăn hoặc gọi đồ ăn mang về phòng ăn riêng. Lý do thực sự khiến người phụ nữ có gia đình dọn ra khỏi nhà chồng thì anh không biết rõ.
Em gái của Đức cũng cho biết, ngay từ năm thứ 4 sau khi anh trai và chị dâu kết hôn, mối quan hệ giữa cặp vợ chồng ngày càng chuyển biến xấu, họ thường xuyên cãi vã to tiếng và em chồng nghe thấy chị dâu quát với chồng rằng: 'Đừng chạm vào em!'. Khi em chồng vô tình chạm vào đồ của chị dâu, chị dâu đã đánh dấu đồ đạc cá nhân kèm theo cảnh cáo: 'Đừng chạm vào đồ của tôi!'. Ngoài ra, chị dâu không quan tâm đến chuyện gia đình, vô lễ với bố mẹ chồng và tỏ thái độ lạnh nhạt khi em chồng chào hỏi.
Đối chiếu với lời khai trên, tòa cho rằng lời khai của các nhân chứng là nhất quán, và dù hai bên có sống chung dưới một mái nhà thì cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cuộc hôn nhân đã tan vỡ không còn hy vọng cứu vãn, vì vậy đơn ly hôn của anh Đức đã được tòa án chấp thuận.