China Times đưa tin, người đàn ông họ Khưu đến từ Đài Loan có mối quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp đã có gia đình là cô Miêu.
Khưu đã chụp lén bức ảnh người tình quấn khăn tắm và ngồi trên toilet trong một phòng khách sạn ở thành phố Đào Viên vào tháng 2/2020.
Sau đó, cô Miêu đòi chia tay, Khưu bất mãn về việc phụ nữ có gia đình bỏ rơi nên anh dùng những bức ảnh nóng của cô làm tờ rơi quảng cáo đính kèm cảnh báo 'Cô ấy là kẻ lừa dối, chuyên lừa tình lừa tiền'; 'Đáng thương nhất là người chồng bị vợ phản bội'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ảnh minh họa
Khưu thuê người rải tờ rơi quảng cáo gần công ty nạn nhân và căn hộ của cặp vợ chồng, lúc này cô Miêu mới phát giác sự việc mình bị người tình chụp lén, hậu quả cô Miêu bị chồng đề nghị ly hôn và công ty sa thải. Nam đồng nghiệp thất tình tiếp tục nhắn tin đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi trình báo sự việc với cảnh sát.
Ngày hầu tòa, Khưu thừa nhận anh và cô Miêu là quan hệ yêu đương nam nữ, phủ nhận hành vi chụp lén người tình trong trạng thái quấn khăn tắm và ngồi trên toilet trong phòng khách sạn. Khưu còn bao biện rằng đêm đó bạn anh vẫn ở đó, bức ảnh không phải do anh chụp.
Tòa án điều tra rằng thời điểm người bạn đến thăm, cô Miêu không vào nhà vệ sinh và Khưu từng nói với giám đốc công ty rằng anh ta đã thuê người phát tờ rơi. Vì vậy, xác định ảnh nóng in trên tờ rơi là do nam đồng nghiệp chụp, thậm chí Khưu đã đe dọa nạn nhân rằng 'mỗi lần nhìn thấy cô, tôi sẽ giáng một đòn thật đau', đây là minh chứng cho sự việc kẻ điên tình uy hiếp người phụ nữ.
Sau khi xét xử, thẩm phán nhận định nam đồng nghiệp muốn trả thù người tình nên đã lan truyền tờ rơi có in ảnh nóng của nạn nhân, xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư.
Khưu không kiềm chế được cảm xúc đã đe dọa và có những lời lẽ làm tổn hại đến thân thể và danh tiếng khiến nạn nhân sợ hãi. Thậm chí Khưu còn yêu cầu cô Miêu tiếp tục quan hệ tình dục mới ngừng hành vi quấy rối, điều này cho thấy Khưu không tự kiểm điểm lại bản thân nên tòa tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù giam.