Nhẫn nhịn nhà chồng suốt 17 năm, nàng dâu bị ép giặt đồ lót cho em chồng

Chứng kiến vợ chịu ấm ức khi sống ở nhà chồng, người chồng thương vợ đã xảy ra xung đột với cả gia đình.

07/03/2022 23:11

google_Tiin.vn

Mới đây, một người vợ (giấu tên) đến từ Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trên một hội nhóm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Được biết, người phụ nữ đã kết hôn được 22 năm, nhưng trong suốt 17 năm sống ở nhà chồng, cô chưa bao giờ có cơ hội về thăm bố mẹ đẻ. Mẹ chồng giao cho cô nhiệm vụ nấu nướng phục vụ gia đình, đặc biệt là chăm sóc em chồng.

Không ngờ, cô em chồng quá quắt khi bắt chị dâu giặt đồ hộ mình ngay trước giờ cơm, khi giặt phải phân loại theo màu sắc, quần lót phải giặt tay. Trong khi nhà chồng đang vui vẻ ăn cơm, người phụ nữ vừa khóc vừa giặt quần áo cho em chồng ngoài ban công gió lạnh.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Chứng kiến vợ chịu ấm ức khi sống ở nhà chồng, người chồng thương vợ đã xảy ra xung đột với cả gia đình. Anh tuyên bố từ nay về sau sẽ không để vợ đón Tết ở nhà chồng, nói xong liền dẫn theo vợ con ra riêng, thu dọn đồ đạc rồi lái xe về nhà mẹ vợ.

Người vợ chia sẻ rằng sau khi về nhà bố mẹ đẻ, chồng cô đã khóc và nói với mẹ: 'Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã làm con gái mẹ chịu nhiều thiệt thòi'. Kể từ đó, mỗi năm vào đêm giao thừa chị chỉ ăn cơm ở nhà chồng, thời gian còn lại vợ chồng chị về nhà bố mẹ vợ.

Cuối bài viết, người phụ nữ động viên phái đẹp hãy dũng cảm nói lên suy nghĩ của chính mình và mong rằng mọi người đều có thể phấn đấu vì hạnh phúc hôn nhân.

Sau khi sự việc được đăng tải, đông đảo cư dân mạng tỏ ra ghen tị với người phụ nữ may mắn khi có người chồng hết lòng yêu thương và che chở trước sự ghẻ lạnh của nhà chồng.

Một số người bình luận:

'Chồng của bạn thật tuyệt vời'.

'Dù có chậm trong việc ra riêng, nhưng hành động của anh ấy vẫn đáng khen ngợi'.

'Tôi thật sự cảm phục khi bạn phải nhẫn nhịn suốt 17 năm, đó thật sự là cơn ác mộng'.

Theo Tú Uyên/VTC News
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất