Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, một người đàn ông đến từ Bắc Kinh sống độc thân suốt 30 năm, nhờ sự sắp đặt của mẹ và người mai mối, anh quen biết tình đầu là cô Trương và kết hôn sau 3 tháng hẹn hò.
Những tưởng cặp vợ chồng sẽ sống hạnh phúc nhưng người mẹ phát hiện con trai thường tỏ ra buồn phiền sau khi kết hôn. Thậm chí, anh viện nhiều lý do để trách móc vợ và không chịu về nhà, điều này khiến người mẹ lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng son.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ảnh minh họa
Trước sự tra hỏi liên tục của mẹ, người đàn ông tiết lộ rằng trong đêm tân hôn, anh đã nhìn thấy chữ 'gắng sức' được xăm trên bắp đùi của vợ. Anh đã bị sốc và tin chắc trước khi họ kết hôn, Trương là kiểu phụ nữ không đoan trang và dễ dãi.
Nghe xong, mẹ chồng phẫn nộ tìm nhà thông gia tranh cãi, đồng thời yêu cầu ly hôn và hoàn trả sính lễ.
Trương đồng ý ly hôn sau khi hình xăm được phơi bày, cô thừa nhận việc xăm chữ vào bắp đùi thực sự là lỗi của cô, khi đó cô còn trẻ và bốc đồng nên bây giờ cảm thấy rất hối hận.
Hai chữ 'gắng sức' trên bắp đùi cũng khiến con đường tình của Trương gặp nhiều trắc trở nhưng cô nhấn mạnh mình không phải là người phụ nữ có đời sống phóng túng.
'Tôi có thể hiểu được sự ấm ức của chồng, nhưng tôi xăm hai chữ này không phải là phạm pháp, ly hôn cũng được, nhưng sính lễ sẽ không được hoàn trả', Trương cho biết.
Hai bên hiện vẫn không thống nhất được phương án giải quyết mâu thuẫn, trong thời gian sắp tới có khả năng họ sẽ kiện nhau ra tòa để đòi lại công bằng cho tình huống 'oái oăm' này.