Màn cầu hôn như phim hành động
Màn cầu hôn như một bộ phim hành động mở màn khi biker Mai Việt Phú - “kẻ chủ mưu” giả vờ bị giật đồ ngay trước nhà bạn gái. Anh chàng liền leo lên xe, phóng theo tên cướp. Ở phía sau, nhóm bạn Phú đã được dàn xếp từ trước liền chở người yêu Phú theo, nhưng cố tình chạy chậm hơn rất nhiều so với Phú.
Khi nhóm bạn chở cô gái đến nơi, chàng trai đang nằm dưới đường, máu me bê bết.
Trong lúc cô gái khóc ròng, lo lắng đến luống cuống thì “anh chàng lắm mưu” này tỉnh lại và tặng cô gái những bông hoa cùng nụ hôn ngọt ngào. Chiếc nhẫn cưới được đeo vào tay cô gái. Một màn cầu hôn đầy kịch tính với kết thúc có hậu cho câu chuyện tình lãng mạn.
Chàng biker Việt cầu hôn bạn gái
Màn cầu hôn sôi động
Nếu đột nhiên có đến ba mươi người từ đâu xuất hiện nhảy Flashmod, rồi sau đó, cô người yêu xuất hiện với bó hoa tươi và chiếc nhẫn cầu hôn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Muốn biết chính xác cảm xúc ấy, thì hãy tìm hỏi Lê Quốc Hào (1988), vì đây là chính xác những gì Hào đã trải qua.
Cô gái đáng yêu Lưu Thúy Hằng (1991) chính là người mang đến cho Hào màn cầu hôn cả đời không quên này.
Lưu Thúy Hằng và màn cầu hôn sôi động
Để chuẩn bị cho màn cầu hôn, Hằng đã phải lên kế hoạch mất ba tháng. Hơn nữa, cô bạn còn lo đâu ra đấy để tránh người yêu nghi ngờ bằng cách dần thay đổi phong cách cho nữ tính hơn từ nhiều tháng trước. Vì vậy mà đến ngày tiến hành kế hoạch, khi thấy Hằng mặc váy và trang điểm, Hào đã không mảy may nghi ngờ gì. Nhờ vậy mà sự bất ngờ được đảm bảo cho đến phút cuối. Hai người đã có được một kỷ niệm vô giá.
Màn cầu hôn của chàng trai lắm mưu nhiều kế
Nếu có ai nghĩ rằng con trai không biết lãng mạn là gì, thì đó là vì họ chưa đọc về câu chuyện của Hoàng Văn Sáu (1986, Hà Nội) và Bi Phương (1993, Huế).
Không chỉ lãng mạn, Sáu còn là anh chàng rất lắm mưu nhiều kế. Khi người yêu háo hức muốn cùng chàng đi chơi Halloween, thì chàng ta lại làm cô buồn bằng lời từ chối không thể đưa cô đi chơi vì bận công việc không thể bay từ Hà Nội vào Huế.
Thế mà khi đang tủi thân vì bạn bè đều có đôi có cặp đi chơi, Bi Phương đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại hẹn gặp của Sáu. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi đến nơi hẹn, Bi Phương nhìn thấy không chỉ có Sáu, mà còn một nhóm người đang nhảy Flashmod, và một vòng nến trái tim đang chờ mình.
Lời cầu hôn đến cùng bó hoa và dòng nước mắt hạnh phúc của Bi Phương. Dự định, cặp đôi này sẽ kết hôn vào ngày Valentine năm tới.
Hoàng Văn Sáu và Bi Phương
Cầu hôn trên “nóc nhà Đông Dương”
Không phải lúc nào đợi chờ cũng là hạnh phúc. Nhưng chuyện tình của Chu Thị Thảo (1991) và “bạn trai 5 năm” thì câu nói này thật đúng.
Hai năm trước, người bạn trai và ba mẹ anh mang lễ đến hỏi cưới Chu Thảo, nhưng cô từ chối vì chưa sẵn sàng. Giờ đây, khi đã sẵn sàng, cô muốn cho người yêu thấy tình yêu của mình dành cho anh.
Và Thảo đã một mình nhập đoàn với một nhóm phượt leo lên đỉnh núi Fansipan, cầm trên tay tấm biển “Will you marry me”, chụp ảnh lại và gửi cho người yêu. Cho dù hai năm trước cô từng từ chối anh, thì người cô muốn cưới vẫn chỉ có anh mà thôi.
Để kế hoạch thành công, không giống mọi lần đều đi du lịch với bạn trai, lần này Thảo phải khăng khăng đi một mình. Chuyện tình của họ đã lật sang một trang mới bằng câu nói “Anh đồng ý. Anh đã chờ em suốt hai năm.” của “bạn trai 5 năm” khi anh đón Thảo ở Cao Bằng.
Màn cầu hồn của cô gái Chu Thảo