Chiều nay (8/3), đám cưới xuân hồng đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là điểm nhấn của Lễ hội xuân hồng - lễ hội hiến máu lớn nhất Việt Nam.
9 cặp đôi được tổ chức đám cưới là những người đã kết hôn từ 15 đến 40 năm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện và là cha mẹ của những thủ lĩnh Hội thanh niên vận động hiến máu.
Bạn Khuất Thanh Sơn, chi hội trưởng chi hội 6-1 cho biết: "Đám cưới xuân hồng là hoạt động để tri ân các bậc cha mẹ đã hết lòng ủng hộ con cái tham gia phong trào vận động hiến máu. Đám cưới được tổ chức theo phong cách hội làng rất gần gũi và ấm áp. Khi mình đưa ra lời đề nghị, bố mẹ mình đã rất vui vẻ nhận lời tham gia".
Trong đám cưới xuân hồng, các chú rể sẽ cầm hoa đến rước cô dâu lên sân khấu. Tại đây, họ chia sẻ những cảm xúc, trao cho nhau chiếc khăn tượng trưng cho tình yêu vững bền. Đặc biệt, những cặp vợ chồng đã bạc cả mái đầu vẫn trao nhau nụ hôn, cái thơm má cùng những vòng ôm nồng nàn như thủa đôi mươi.
Đám cưới xuân hồng là điểm nhấn của lễ hội hiến máu lần này.
Đám cưới được tổ chức theo phong cách hội làng.
Các chú rể hầu hết ở độ tuổi 50 đến 70.
Họ sung sướng cầm hoa bước sang “nhà gái”.
Các bậc cha mẹ như được sống lại cảm xúc của tuổi đôi mươi.
Ông Lê Đình Duật thơm má vợ mình là bà Lê Thị Kim Dinh trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn trẻ.
Chia sẻ về tình yêu của mình, ông Duật cho biết: 40 năm cưới bà Dinh là 40 năm ông sống trong hạnh phúc. Vợ ông là một người phụ nữ “bảy đảm đang” khi đã nuôi nấng 3 đứa con khôn lớn, trưởng thành để ông yên tâm phục vụ trong quân đội.
Các cặp vợ chồng trao nhau chiếc khăn tượng trưng cho tình yêu vững bền.
Thể hiện tình cảm với nhau để sống lại những tháng ngày tuổi trẻ.
Và những đứa con đang là thủ lĩnh tình nguyện sung sướng ôm chặt cha, mẹ của mình trong hạnh phúc.
Có bạn đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động.
Đó là một dấu mốc thực sự đáng nhớ trong cuộc đời của cả gia đình.
Những hình ảnh khác trong buổi lễ: