Phát hiện em gái quan hệ tình cảm với bạn trai 17 tuổi, anh trai tức giận kéo cả nhà đến 'xử đẹp' dẫn đến bi kịch chồng chất

Dù đôi trẻ đã bị ngăn cấm triệt để nhưng mọi chuyện vẫn không được giải quyết ổn thỏa dẫn đến bi kịch tang thương, mối thù không biết khi nào mới hết.

03/10/2021 23:24

google_Tiin.vn

Tờ tin tức Timesnownews cho hay sự việc xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua tại làng Repura Rampurshah, thuộc bang Bihar (Ấn Độ) và đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra xét xử. Nạn nhân trong vụ hành hung, giết người nghiêm trọng này là cậu thiếu niên 17 tuổi tên Saurabh Kumar. 

Được biết, Saurabh có quan hệ tình cảm với một cô gái hàng xóm (không được tiết lộ tên tuổi) nhưng cả 2 bị gia đình ngăn cấm. Bố của Saurabh không muốn con trai yêu đương quá sớm nên quyết định cho cậu lên thành phố học tập, đồng thời để tách rời đôi trẻ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trong lần Saurabh trở về nhà dự đám cưới của chị gái, anh trai của cô gái kia, tên Sushant Pandey, đã gọi Saurabh để giải quyết rõ ràng mọi chuyện.

Không rõ đôi bên đã cãi vã ra sao, chỉ biết rằng khi bố của Saurabh được gọi đến thì con trai ông đã tử vong, cơ thể đầy vết máu, thậm chí bộ phận sinh dục của cậu đã bị cắt đứt.

Theo đơn tố cáo của bố Saurabh, ông này cho rằng chính tên Sushant Pandey cùng với những người thân trong gia đình đã đánh đập con trai mình và sau đó còn đe dọa ông.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

'Con trai tôi yêu con gái nhà đó. Cả 2 gia đình không đồng ý mối quan hệ đó, chúng tôi đã phải gửi con trai mình lên thành phố để học. Thằng bé trở về nhà để dự lễ cưới của chị gái thì bi kịch xảy ra. Sushant Pandey đã gọi con trai tôi đến nhà và cùng với những người khác đánh đập thằng bé tàn nhẫn. Sau đó, tên Sushant còn gọi tôi tên và dí một khẩu súng lục vào tai tôi để bắt tôi ký vào một bản cam kết nói rằng Saurabh còn sống khi được giao lại cho gia đình tôi', cha của Saurabh nói với hãng tin tức ANI.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, Sở Cảnh sát Kanti đã nhận được đơn tố cáo từ gia đình của nạn nhân Saurabh.

'Hồ sơ chúng tôi có được cho thấy cậu thiếu niên bị giết vì một mối quan hệ trái ý gia đình. Anh ta bị đánh đập và bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ. Việc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện và thông tin chi tiết về thương tích sẽ được tiết lộ sau khi có báo cáo', Rajesh Kumar, Giám đốc Sở Cảnh sát cho biết.

Cảnh sát đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt giữ tên Sushant Pandey (bí danh là Vijay Kumar). Ba người khác, được xác định là Ashok Thakur, Ranjit Kumar và Mukesh Kumar, cũng đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc.

Một quan chức phụ trách điều tra vụ án cho biết: 'Có một bầu không khí căng thẳng trong làng sau khi vụ việc xảy ra, vì vậy, để đề phòng, cảnh sát đã cử người liên tục tuần tra khu vực'.

>> Xem thêm: Bị bạn thân cướp chồng, người phụ nữ 'tung chiêu' khiến 'tiểu tam' xấu hổ không còn mặt mũi

Theo L.T/Gia đình và Xã hội
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất