Theo China Times đưa tin, một chàng trai (giấu tên) đến từ Đài Loan có mối quan hệ yêu đương 9 năm với bạn gái.
Trong kỳ nghỉ dài 5 ngày, hai người bàn nhau đi du lịch nhưng không ngờ bạn gái có lịch trình đột xuất đi Nhật dự tiệc của đối tác. Chàng trai không vui nhưng không muốn trì hoãn công việc của bạn gái nên anh vẫn chấp nhận để đối phương đi nước ngoài.
Sau đó, anh đến chợ đêm thư giãn và gặp 2 nữ du khách trẻ tuổi, cuộc trò chuyện vui vẻ khiến 3 người lên kế hoạch đi du lịch đến địa điểm cặp đôi đã bỏ lỡ. Sau khi nhậu say khướt, chàng trai và 2 nữ du khách đã quan hệ tình dục tập thể trong khách sạn.
Ảnh minh họa
Trở về từ chuyến du lịch, chàng trai cảm thấy cơ thể có biểu hiện lạ nên đi khám bác sĩ và được chẩn đoán mắc bệnh Trichomonas, đây là căn bệnh lây truyền qua đường tình dục do ký sinh trùng gây ra.
Nam thanh niên sau đó liên lạc với 2 nữ du khách và họ thừa nhận đi du lịch tự túc bằng số tiền kiếm được từ việc hành nghề mại dâm, ngoài bệnh Trichomonas, một trong hai người có khả năng nhiễm bệnh AIDS nhưng chưa dám đi xét nghiệm.
Chàng trai suy sụp tinh thần và lo lắng sẽ lây bệnh AIDS cho bạn gái nên đã trực tiếp đề nghị chia tay đối phương. Mẹ của cô gái đã gọi điện hỏi chàng trai khi thấy con gái đau khổ khóc lóc mỗi ngày, song anh chỉ có thể viện cớ đã thay lòng đổi dạ và yêu thương người phụ nữ khác.
Kể từ hôm đó, chàng trai chỉ có thể lặng lẽ quan tâm bạn gái từ xa thông qua tin tức của bạn bè hoặc những dòng trạng thái cô đăng trên mạng xã hội và cũng biết được rằng có nhiều chàng trai si tình đang theo đuổi người con gái anh yêu.
Sau nửa năm, bạn gái cũ kết hôn, nam thanh niên chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc đối phương và hối hận trong muộn màng.
9 tháng sau, anh chàng lấy hết can đảm đi xét nghiệm bệnh AIDS và được chẩn đoán âm tính. Biết được kết quả đáng mừng, anh không thể vui nổi bởi mọi việc đã quá muộn để cứu vãn.
Sau khi sự việc được đăng tải, cộng đồng mạng đều cho rằng lỗi lầm của chàng trai bắt nguồn từ ham muốn nhất thời, hậu quả là anh đã đẩy người yêu vào vòng tay người đàn ông khác và hoài phí thời gian vì lo sợ căn bệnh AIDS.
Nhiều ý kiến cho rằng, sự việc đã xảy ra và anh chàng có hối hận cũng vô ích, hiện tại điều nam thanh niên cần làm là chúc phúc cho bạn gái cũ và hy vọng mình cũng sẽ gặp được một nửa đích thực của đời mình trong tương lai.
Một số người bình luận:
'Lẽ ra anh nên nhanh chóng đi xét nghiệm bệnh AIDS sau khi quan hệ tập thể, nỗi sợ hãi đã khiến anh phí hoài thời gian cũng như bỏ lỡ người mình yêu'.
'Điều này chứng tỏ hai bạn hữu duyên vô phận, anh nên nghĩ về điều tích cực, ít nhất hiện tại bạn gái cũ vẫn đang hạnh phúc'.
'Sau sự việc này anh nên học cách trân trọng những điều mình đang có ở hiện tại, đừng đợi mất đi mới cảm thấy hối hận'.