Vụ việc xảy ra với người đàn ông 38 tuổi tới từ thủ đô Bangkok của Thái Lan vào khoảng tháng 8 năm nay.
Được biết, người đàn ông này đã 38 tuổi nhưng vẫn còn độc thân và đang sống với mẹ. Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, anh chàng ở nhà vì rảnh rỗi không biết làm gì nên đã quyết định tiến hành thử nghiệm 'khóa trinh tiết'.
Cụ thể, anh chàng đã sử dụng 1 chiếc khóa mà người ta vẫn thường dùng khóa cửa để... khóa bộ phận nhạy cảm của mình lại.
![Ổ khoá người đàn ông sử dụng để 'khoá trinh tiết']()
Ổ khoá người đàn ông sử dụng để 'khoá trinh tiết'
Chỉ có điều, câu chuyện lại diễn biến theo 1 chiều hướng éo le khi anh chàng sau đó không tìm thấy chìa khóa để mở. Vì xấu hổ, anh chàng không dám nói với mẹ.
Tuy nhiên sau 2 tuần âm thầm chịu đựng, khi cơn đau tới lúc không thể trì hoãn được nữa, người đàn ông đã phải thú nhận với mẹ của anh ta.
Biết sự việc, người mẹ tá hoả gọi các nhân viên cứu hộ tới giải cứu cho con trai mình, song họ cũng không làm được gì và anh chàng đã được đưa thẳng tới bệnh viện gần nhất.
Tại đây, các bác sĩ đã phải dùng cưa điện mới có thể phá được ổ khóa ra khỏi bộ phận nhạy cảm của người đàn ông. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng nửa tiếng đồng hồ và người đàn ông đã không ngừng la hét vì quá đau đớn.
![Rùng mình cảnh bác sĩ phải dùng cưa điện cắt 'khoá trinh tiết' của người đàn ông 38 tuổi, 'cậu nhỏ' không còn vẹn nguyên 1]()
![Rùng mình cảnh bác sĩ phải dùng cưa điện cắt 'khoá trinh tiết' của người đàn ông 38 tuổi, 'cậu nhỏ' không còn vẹn nguyên 2]()
![Những hình ảnh trong ca phẫu thuật khiến nhiều người không khỏi rùng mình]()
Những hình ảnh trong ca phẫu thuật khiến nhiều người không khỏi rùng mình
Mặc dù thành công phá được ổ khoá nhưng điều đáng buồn đó là sau ca phẫu thuật 'cậu nhỏ' của anh chàng cũng không còn như xưa.
Theo World Of Buzz