Thanh niên đã có người yêu bất ngờ được gái lạ hẹn đi... ngủ, sợ hãi đến mức liền báo cảnh sát

Khi cảnh sát chặn lại kiểm tra thì cô gái phản pháo: 'Tôi đã bị cảnh sát bắt giam 20 lần, các người muốn làm gì?'.

03/04/2022 06:14

google_Tiin.vn

Theo tờ Ettoday đưa tin, anh Chu (28 tuổi) sống tại Trung Quốc là nhân viên của một công ty quảng cáo. Ngoài giờ làm việc, anh thường chơi game, hoặc bầu bạn với cô bạn gái đã hẹn hò được 3 năm. Theo thời gian, vóc dáng của anh ngày càng xồ xề, bụng 'bia' ngày càng lộ rõ và mắc một số bệnh do lười vận động.

Dưới sự thúc giục của bạn gái, Chu bắt đầu đi tập gym và trớ trêu lâm vào tình huống kỳ lạ. Vào ngày xảy ra sự việc, khi Chu bước vào phòng tập, một người phụ nữ lạ mặt bỗng nhiên nhào đến trước mặt anh, cô gái bắt đầu cởi áo quần và đuổi theo những người khác trong phòng tập.

Nhận thấy cô gái không tỉnh táo, Chu quyết định rời đi trước khi dính vào rắc rối. Nào ngờ, cô gái lần nữa nhào đến trước mặt anh, thủ thỉ hỏi: 'Đi ngủ không?'. Chu sợ hãi trước lời mời gọi táo bạo của đối phương, bất chấp cố gắng thoát thân nhưng cô gái liên tiếp bám đuổi khiến anh phải cầu cứu cảnh sát.

Nội dung chú thích ảnh

Cô gái hẹn thanh niên đã có bạn gái đi ngủ.

Khi cảnh sát đến hiện trường, người phụ nữ đã chống cự và muốn rời đi. Khi cảnh sát chặn lại kiểm tra thì cô gái có hành vi kì quái, nói năng lộn xộn, trạng thái kích động phản pháo: 'Tôi đã bị cảnh sát bắt giam 20 lần, các người muốn làm gì?'.

Nội dung chú thích ảnh

Qua quan sát và xét nghiệm nước tiểu loại trừ khả năng sử dụng ma túy, cảnh sát cho rằng nhiều khả năng cô gái là bệnh nhân tâm thần. Sau đó, cha của cô gái xác nhận cô mắc bệnh tâm thần, và hẹn sáng hôm sau sẽ đến đưa con về nhà.

Nội dung chú thích ảnh

Thời điểm người cha đến đón, cô gái nói rằng không quen biết ông. Trước tình cảnh này, người cha tỏ ra bất lực cho biết, con gái ông bị bệnh tâm thần đã 5 năm nay và đưa đi bệnh viện vài lần. Trong nhà có nhiều anh chị em, nhưng có 3 người đều mắc bệnh tâm thần, gia cảnh khó khăn nên ông không thể đưa các con nhập viện điều trị và cũng không thể quản cả ngày.

Cảnh sát tỏ ra thông cảm sau khi nghe sự việc, nhưng vẫn đề nghị đưa cô gái đến bệnh viện điều trị bởi lo ngại cô sẽ gặp nguy hiểm nếu tình trạng tương tự tái diễn. Về vấn đề này, người cha cho biết đã liên hệ với bệnh viện và sẽ gửi con gái vào sau.

Theo Tú Uyên/VTC News
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất