Theo tờ China Times đưa tin, một chàng trai (17 tuổi, giấu tên) đến từ Đài Loan đã chia sẻ trải nghiệm hẹn bạn tình quan hệ nhưng sau cùng bỏ chạy vì tình tiết 'giật gân' như trong bộ phim kinh dị khiến dân mạng dậy sóng.
Theo tìm hiểu, chàng trai đang trong độ tuổi thể lực sung mãn, hiện đang sống ở nhà một người họ hàng, và có thời gian rảnh sau bài kiểm tra ở trường. Anh đã mở ứng dụng hẹn hò và gặp một người lạ tự xưng là nữ gia sư vào lúc 1 giờ sáng. Hai người hẹn gặp ở một nơi công cộng và trò chuyện vui vẻ, nhận thấy nữ gia sư vui vẻ và hào phóng nên thiếu niên đồng ý đến nhà phụ nữ lạ mà không chút đắn đo.
Thời điểm đôi nam nữ chuẩn bị ân ái, nữ gia sư hỏi trai trẻ: 'Chị có thể che mắt em được không?'. Chàng trai có chút do dự, nhưng khi người phụ nữ hào hứng khoe những bức ảnh quan hệ với bạn tình trước, anh cảm thấy tò mò và muốn thử bịt mắt một lần.
Ảnh minh họa
Khi thiếu niên được bịt mắt bằng chiếc khăn, anh chợt nghĩ: 'Trong tấm ảnh, cô ấy và bạn tình đều đứng chung khung hình, vậy ai là người chụp ảnh cho họ?'. Thiếu niên sợ hãi toát mồ hôi hột và cảm nhận có người thứ ba trong căn nhà đang bí mật quan sát hành động của hai người.
Trai trẻ nảy ra ý tưởng nói với nữ gia sư rằng bản thân mắc chứng nghiện sạch sẽ và yêu cầu đối phương đi tắm trước. Lúc này, nữ gia sư thay đổi thái độ trở nên mất kiên nhẫn nhưng vẫn làm theo yêu cầu, ngay khi cô bước vào phòng tắm, anh lập tức tháo khăn bịt mắt, tiến ra cửa mở khóa điện tử và tiếng mở khóa vang lên inh ỏi.
Thời điểm này, nữ gia sư từ phòng tắm chạy ra rượt đuổi và mắng mỏ thiếu niên, chàng trai hoảng sợ không đợi thang máy, lao từ cầu thang bộ tầng 6 xuống tầng 1 rồi tẩu thoát êm đẹp.
Thiếu niên cũng tiết lộ thêm lý do cho cuộc chạy trốn của mình, anh cho biết, trong lúc cả hai chuẩn bị quan hệ, nữ gia sư liên tục hít một thứ bốc mùi nồng nặc và giải thích đang thư giãn, anh đã bị sốc và chắc mẩm đối phương có thể đã sử dụng ma túy trước khi làm tình.
Sau khi sự việc được đăng tải, cộng đồng mạng đều tỏ ra khiếp sợ trước tình huống trai trẻ gặp phải và khuyên thiếu niên cần thận trọng, tiết chế những mối quan hệ không lành mạnh. Hành vi gặp gỡ và ân ái với người lạ không những khiến giới trẻ đối mặt với nguy cơ mắc bệnh xã hội, ngay cả sự an toàn và thông tin cá nhân của bản thân có thể bị kẻ gian 'bắt thóp' và lợi dụng cho mục đích xấu xa.
Một số người bình luận:
'Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, quan hệ bạn tình không mang đến kết cuộc tốt đẹp'.
'Thật đáng sợ, tình tiết gây cấn không thua một bộ phim kinh dị'.
'Tưởng tượng đến cảnh nữ gia sư rượt đuổi thiếu niên là tôi đã thấy sởn tóc gáy'.