Chuyện tình của cặp đôi Lê Minh Trung (sinh năm 1986, nhân viên bảo trì) và Dư Hoàng Thảo Phương (sinh năm 1993, kinh doanh, cùng ở Tây Ninh) được nên duyên từ khoảng cách 2 múi giờ cùng những yêu thương bình dị được vun đắp từng ngày.
Vì yêu em, anh dám từ bỏ
Là bạn chơi chung từ nhỏ của em trai người yêu, cặp đôi này đã từng vài lần gặp mặt nhưng chưa hề nói chuyện. Trong câu chuyện với người bạn, Thảo Phương vẫn thường nghe nhắc đến nhân vật 'anh ba' nhưng không có ấn tượng quá đặc biệt.
Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi. Ảnh: Gió Cao Nguyên
Khi cô nàng học trung học phổng thông thì 'anh ba' đi du học và làm việc tại Nhật. Trước đó, cả hai đã có cơ hội trò chuyện cùng nhau qua mạng xã hội. Những cuộc trò chuyện ngắt quãng và xã giao, cho đến ngày khi sắp lên máy bay, anh nhắn cho cô qua tin nhắn sắp bay đến Nhật.
Một cảm giác trái tim bị hẫng 1 nhịp là tất cả những cảm nhận của Thảo Phương khi ấy. Cô nàng cũng cho biết khi ấy anh đã có bạn gái nhưng sau này vì một số trục trặc nên hai người đã chia tay.
Sau kì thì đại học, cô tâm sự với anh nhiều hơn, mỗi khi đi làm về anh đều kiếm nàng để trò chuyện. Những cuộc trò chuyên gần như thâu đêm khi ở Việt Nam đang là 2h và bên kia là 4h sáng.
Rồi bỗng 1 ngày, cả hai đều cảm nhận được có điều gì đó rất khác trong cuộc nói chuyện của họ. Khi ấy, hai người mới ngỡ ngàng nhận ra mối quan hệ này không đơn giản còn là tình bạn, tình anh em nữa. Cảm xúc đó được gọi tên là tình yêu. Minh Trung và Thảo Phương quyết định nghiêm túc tình cảm của mình. Ngày 27/9/2011 đặc biệt là vì thế.
Những cảm xúc của tình yêu cứ thế nhẹ nhàng lướt qua để họ dù xa nhau vẫn cảm nhận được tình yêu của đối phương. Thế rồi, vào một ngày cuối tháng 4/2013, anh quyết định bỏ hết tất cả ở bên kia về gặp gia đình bạn gái thưa chuyện cưới hỏi. Vì cô nàng còn đang theo học đại học nên gia đình chấp thuận và định thời gian khi Thảo Phương tốt nghiệp. Cũng ít ai biết, vì người mình yêu mà cô nàng cũng gác lại ước mơ, dự định du học của mình.
Cô nàng nhớ như in kỉ niệm ngày 14/2/2014 cùng chàng chèo thuyền tới chỗ sâu nhất của hồ bơi và tâm sự. Cái kết đầy bất ngờ cho ngày Valentine là lời đề nghị 'Em đồng ý làm vợ anh hoặc anh sẽ buông tay em rồi bơi vô bờ và để em tự xử.' Thảo Phương hài hước kể vì thế nên cô nàng gật đầu đồng ý.
Tưởng chừng lạc mất nhau và cái kết hạnh phúc
Yêu xa thực sự là thử thách và với Minh Trung, Thảo Phương thì đó là thử thách ngọt ngào. Cặp đôi trầm ngâm nhắc lại những trắc trở trong hành trình yêu của mình khiến họ dường như suýt buông tay. Khi đó, gia đình chàng muốn con quay về với bạn gái cũ nhưng đối với bản thân dù mối quan hệ không thể hàn gắn được nữa nhưng vì gia đình anh đã quyết định trái với lòng mình.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong bộ ảnh cưới ở Đà Lạt. Ảnh: Gió Cao Nguyên.
1 ngày sau đó, anh đã gọi điện xin lỗi và nói ra điều khó xử của bản thân. Tình yêu là sự thứ tha, ở một số khoảnh khắc nào đó. Và cô nàng Thảo Phương đã lựa chọn yêu thương đầy chân thành và vị tha như thế.
Nói về đối phương, cả hai thừa nhận nửa kia cũng có những tính tốt, tính xấu nhưng họ yêu tất cả những gì thuộc về nhau. Cả hai đều nóng tính và chênh khá nhiều tuổi nên luôn cố gắng nhường nhịn để có thể hòa hợp.
'Mỗi ngày yêu nhau lâu hơn, bọn mình thêm trân trọng tình cảm của đối phương hơn nữa. Ngày 27 mỗi tháng đều làm bất cứ điều gì mà hai đứa coi là đặc biệt để kỉ niệm ngày yêu nhau', Minh Trung- Thảo Phương chia sẻ.
Và cái kết hạnh phúc.
Bác Huỳnh Thảo là mẹ của Thảo Phương luôn nhắc về chuyện tình yêu của 2 con rằng: 'Bố mẹ hai bên cũng nể hai đứa vì ít khi cãi nhau mà mỗi lúc cãi thì cứ tưởng tan nhà nát cửa nhưng rồi cuối cùng cũng đâu vào đấy. Hy vọng cuộc sống gia đình của các con thật hạnh phúc và xứng đáng cho sự chờ đợi nhiều năm xa cách'.
Yêu và thương như thế, sau gần 5 năm yêu thương mặn nồng, cặp đôi quyết định về cùng 1 nhà. Đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 1 vừa qua.
Trước đó, cả hai đã không quên lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mình tại Đà Lạt.
Cùng ngắm thêm những shoot ảnh cưới đẹp như mơ của cặp đôi TẠI ĐÂY