Tờ WOB ngày 22/2 đưa tin về câu chuyện sau sinh của một người phụ nữ được chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức của Hiệp hội Hành động Vì Phụ nữ Malaysia (AWAM) đã ngay lập tức thu hút sự chú ý.
Cụ thể, câu chuyện được kể bởi người phụ nữ vừa mới sinh con 20 ngày, cơ thể vẫn đang đau đớn.
'Chồng là người chăm sóc khi tôi đang ở cữ. Tuy nhiên, anh ấy thường xuyên gạ gẫm đòi hỏi làm 'chuyện ấy' khiến tôi phải liên tục từ chối bởi vì cơ thể vẫn còn đau đớn sau sinh. Sức khỏe của tôi chưa hoàn toàn bình phục' - người phụ nữ tâm sự.
Mỗi lần bị vợ từ chối, người chồng mặc dù tức giận ra mặt nhưng không có hành động gì quá đáng, cho đến một đêm, khi người vợ khát nước nhờ chồng lấy giúp một cốc nước ấm. Khi vừa uống xong, người vợ cảm thấy chóng mặt và không lâu sau thì bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang khỏa thân trên giường, còn chồng thì đang ngủ say bên cạnh. Quá sợ hãi, người vợ gọi chồng dậy để hỏi rõ mọi chuyện. 'Anh không thể nhịn chuyện ấy được nữa' - người chồng cười đáp lại.
Người vợ sốc khi bị chính chồng mình chuốc thuốc mê cưỡng bức. Ảnh minh hoạ.
Nghe xong câu trả lời, người vợ sây sẩm mặt mày và tát ngay gã chồng một cái đau đớn. Cô không ngờ mình bị chính người chồng đánh thuốc mê và cưỡng bức.
Cô cho hay sau sự việc, hai vợ chồng đã không nói chuyện với nhau 1 tuần và bản thân luôn cảm thấy ghê tởm với chính người bạn đời của mình.
Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã khiến nhiều người phẫn nộ. Vì ham muốn nhất thời, người chồng đã làm ra những hành động không thể chấp nhận được, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người vợ vừa mới sinh con, thậm chí còn có thể khiến gia đình tan vỡ.