Xôn xao clip chồng đánh vào đầu vợ dã man trước mặt 3 con nhỏ, người vợ gào khóc thảm thiết: 'Chảy máu rồi'
Mặc cho 3 người con gào khóc, mặc cho người vợ ôm đầu thảm thiết xin tha, thế nhưng người chồng vẫn không dừng lại hành vi của mình.
20/04/2022 14:10
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Ngày 20/4, thành viên mạng xôn xao chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera gia đình cho thấy hành vi dã man của một người đàn ông đối với người phụ nữ. Theo tài khoản đăng tải bài viết thì người ra tay và nạn nhân được cho là vợ chồng.
Clip chồng đánh vào đầu vợ dã man trước mặt 3 con nhỏ
Theo những gì ghi lại thì sự việc xảy ra vào đêm khuya, khi cả nhà đã đi ngủ. Lúc này, người chồng nằm cạnh vợ và các con giữa sàn nhà. Không biết vì lý do gì mà người chồng bất ngờ ngồi bật dậy, tát liên tiếp vào mặt người vợ. Bị đánh đau nhưng không phản kháng, người vợ chỉ nằm ôm đầu chịu trận.
Sau đó, người chồng tiếp tục dùng chân đá thẳng vào mặt vợ. Đáng nói sự việc diễn ra trước mặt 3 đứa trẻ được cho là con của đôi vợ chồng, trong đó có một bé nhỏ đang nằm trên võng.
Khi người vợ đứng dậy chưa kịp đi lên lầu thì vợ chồng tiếp tục to tiếng, lúc này người chồng lại tiếp tục xuống tay dã man với vợ mình bằng những cú đánh thẳng vào đầu. Người vợ yếu thế không thể chống trả chỉ biết ôm đầu nằm giữa sàn nhà, miệng nói: 'Nó đánh vào đầu,... bố ơi... chảy máu rồi'.
Một người đàn ông được cho là bố từ nhà trong đi ra, dù có lời nói nhưng người chồng vẫn không dừng lại hành vi của mình. Anh ta còn dùng một vật gì đó để đánh vào cơ thể người vợ mặc cho vợ gào khóc đau đớn.
Người chồng dùng chân đạp thẳng vào người vợ...
Cuối cùng, người chồng đến bồng đứa con nhỏ trên võng, miệng đuổi người vợ: 'Đi ngay, tao nín nhịn mày, mày không biết hả'.
Đoạn clip được chia sẻ đã làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều người lên án hành vi bạo lực của người chồng ngay trước mặt con nhỏ.
- Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, thậm chí có đánh cũng không được đánh trước mặt các con như vậy. Thật ám ảnh.
- Tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới rồi đây sẽ hằn sâu vào tâm trí của các con, đó sẽ là ký ức buồn không thể nào quên mà chính người làm cha, làm mẹ đã tạo ra.
- Vợ sai thì dạy vợ, nhưng dạy thế nào mà để những đứa trẻ tội nghiệp phải chứng kiến, phải khóc thét vì sợ hãi? Ông bố, ông chồng này cũng nên xem lại hành vi của mình.