Trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối qua 19/6, lá thư của một chàng trai đã từng khiếm thị tên Tuấn gửi cho cô gái mình yêu tên Hồng Hạnh đã khiến nhiều người xúc động.
Bức thư Tuấn gửi tới chương trình chia sẻ rằng với anh được quen biết Hạnh là một may mắn trong cuộc đời, bởi Hạnh là người đầu tiên chấp nhận việc anh bị khiếm thị và sẵn sàng trở thành chỗ dựa, là chiếc gậy chỉ đường cho anh.
Ảnh minh họa
Chỉ sau một tai nạn, Tuấn đã mất tất cả, mất đi sự nghiệp và người yêu. Thậm chí, người yêu của Tuấn lúc bấy giờ đã nói lời chia tay với anh bởi cho rằng anh sẽ trở thành gánh nặng của cô ấy. Thất vọng vì sự phũ phàng của người yêu, Tuấn trở nên ghét bỏ tất cả những người phụ nữ xung quanh mình.
"Và có lẽ sẽ chẳng thay đổi nếu như không có sự xuất hiện của em. Em không chê anh bị mù, không ngại anh chỉ là một người vô dụng, chỉ biết sống nhờ sự giúp đỡ của người khác, giúp anh tập đi với cây gậy, kể chuyện và hát cho anh nghe, đưa anh đi dạo và dẫn anh đi tắm nắng mỗi buổi sáng... Em động viện và khích lệ để anh có đủ can đảm tiếp tục sống".
Cảm động trước tấm chân tình của Hạnh nhưng lại lo mình trở thành gánh nặng của cô, Tuấn đã từ chối trước lời tỏ tình của Hạnh. Và rồi, ông trời đã không phụ lòng người. Ca mổ thành công, ánh sáng đã trở lại với Tuấn và anh mong mình một lần nữa được yêu Hạnh, được cô chấp nhận.
Tình yêu đẹp như cổ tích của Tuấn và Hạnh.