Nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của thành phố Sabah, Malaysia, đảo Borneo là điểm xuất phát của nhiếp ảnh gia Réhahn. Đối với Réhahn, điểm đặc biệt ở khu vực này là những ngôi làng nhỏ nằm giữa biển. Và bộ tộc Bajau, đã sống cùng biển trên những hòn đảo nhỏ hàng thế kỷ qua.
Một trong những trở ngại lớn nhất của Réhahn là không dân làng nào biết nói tiếng Anh cả. Nếu có, chi phí khá đắt đỏ.
Réhahn đã ngủ một đêm ngoài bờ biển. Đó là một phen liều lĩnh. Bởi nơi đây nổi tiếng với các vụ bắt cóc khách du lịch. May mắn thay, Réhahn đã gặp Karim, một người Bajau sẵn lòng đưa ông tới thăm các hòn đảo trong khu vực.
Người Bajau có truyền thống sống trong những chiếc thuyền nhỏ, dành cả ngày ‘lênh đênh trên biển’, kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá. Vì thế, họ được biết tới là ‘người Hải dương gypsies’.
Mặc dù hiện tại, nhiều gypsie sống trên bờ, nhiều người khác vẫn sống trong những ngôi nhà được xây trên đá ngầm san hô.