HLV U21 Việt Nam không phục án phạt khiển trách của Ban tổ chức
Ông Đức vẫn đang tiếp tục là tên tuổi 'hot' của bóng Việt vài ngày qua. Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+.
Phản ứng trước án phạt của VFF, ông Đức bức xúc: 'Ban tổ chức đã ra quyết định rồi nên tôi phải chấp nhận thôi, tuy nhiên, tôi không phục với quyết định này, bởi dựa trên cơ sở nào mà ban tổ chức kỷ luật tôi như thế.
Nếu giải đấu có quy chế, điều lệ rõ ràng về việc sẽ phạt huấn luyện viên bỏ họp báo thì tôi sẽ tâm phục khẩu phục, đằng này chẳng có quy định gì cả mà xử như thế thì tôi không hài lòng...'.
Trong khi đó, HLV U21 HAGL đã bày tỏ lời xin lỗi: 'Trong buổi họp báo sau trận đấu, vì quá bức xúc tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã đưa ra những phát biểu thiếu cân nhắc về cá nhân HLV Phạm Minh Đức.
Những lời phát biểu của tôi mang tính cá nhân chứ không phải đại điện cho U21 HAGL.
Tôi xin gửi lời xin lỗi đến HLV Phạm Minh Đức, Ban tổ chức giải và người hâm mộ bóng đá cả nước về những lời phát biểu thiếu cân nhắc trên.
Đội U21 HAGL sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu cống hiến, đẹp mắt trong trận chung kết, với U19 HAGL vào ngày Chủ nhật, 29/11 tới'.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn tại buổi họp báo sau trận đấu với U21 Việt Nam. Ảnh: Thanh niên.
Vượt qua Ronaldo, Messi lần thứ 4 giành Goal 50
Đây là lần thứ 4, Messi nhận được danh hiệu cá nhân này sau các năm 2009, 2011 và 2013.
Để có được danh hiệu này, Messi đã vượt mặt Ronaldo và cả hai người đồng đội Neymar, Suarez cũng như Hazard - những ngôi sao trong top 5.
Trong năm 2015, Messi thi đấu rất ấn tượng. Siêu sao người Argentina đã thi đấu 47 trận, ghi 43 bàn thắng, sở hữu 21 đường kiến tạo, mở ra 103 cơ hội tấn công.
Theo đó, Messi đã cùng với CLB Barcelona giành 4 danh hiệu bao gồm cú ăn ba đáng nhớ với chức vô địch La Liga, Champions League và Copa del Rey.
Ngoài ra, Messi cùng các đồng đội cũng có được Siêu cúp châu Âu. Ở cấp độ ĐTQG, Messi đưa Argentina vào tới chung kết Copa America trước khi để thua chủ nhà Chile.
'Tôi đã có năm thi đấu khó quên và đã gặt hái nhiều thành công và đạt được những mục tiêu đề ra.
Tôi cũng không biết những khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất, tôi chọn cả giai đoạn năm 2015. Đối với tôi, điều quan trọng nhất đó là chúng tôi là số 1 khi mùa giải kết thúc', Messi chia sẻ trên tờ Goal.
Man Utd tập tối, vợ và bạn gái cầu thủ nóng mắt với Van Gaal
Van Gaal gây hấn với giới WAGs MU
Nhà báo Jason Burt của tờ Telegraph cho hay, một số cầu thủ Man Utd chỉ chơi 50% khả năng của mình do bất mãn với những chiến thuật, chính sách đội hình mà HLV Louis Van Gaal đưa ra.
Mới nhất, Van Gaal tiếp tục có thêm 1 quyết sách khiến không chỉ các học trò mà cả những người thân của họ bực tức.
Cụ thể, ông yêu cầu các học trò phải tập luyện thêm buổi tối như một cách để cải thiện phong độ.
Tuy nhiên lịch tập buổi tối đề ra rất khác người. Nó không chốt thời gian nào cả, mà bất thình lình, tức là nếu thích, 'Tulip Thép' lập tức triệu tập tới, ai không tới tập coi như vi phạm và bị phạt.
Các cầu thủ MU rất ấm ức nhưng họ không dám nói ra. Riêng vợ con hay bạn gái của họ thì căm tức bội phần khi đang yên đang lành thì chồng hoặc bạn trai của họ bị triệu tập tới sân tập Carrington vào thời gian cả nhà họ quây quần bên nhau.
Sau Benzema, thêm Nasri dính vào vụ tống tiền clip sex Valbuena
Valbuena tiết lộ Nasri cũng dính tới vụ việc tống tiền anh
Sau quãng thời gian im lặng để suy ngẫm mọi chuyện, cuối cùng tiền vệ Mathieu Valbuena - nạn nhân của vụ tống tiền clip sex đã lên tiếng.
Trả lời phỏng vấn hồi giữa tuần, Valbuena khẳng định không chỉ Karim Benzema, Djibril Cisse mà 1 người đồng đội khác của anh tại ĐT Pháp là Samir Nasri cũng có liên quan.
Theo lời Valbuena thì vai trò của Nasri cũng giống như Benzema, nghĩa là làm cầu nối giữa kẻ trực tiếp tống tiền và nạn nhân.
Trong khi đó, có vẻ như cựu cầu thủ Cisse - nghi can đầu tiên từng bị cảnh sát Pháp triệu tập lấy lời khai lại không dính dáng tới vụ việc này.
Cựu tiền đạo của Liverpool chỉ là nhân chứng khi tiết lộ thông tin của đoạn clip sex ghi lại cảnh giường chiếu của Valbuena và bạn gái hồi tháng 5 vừa qua.
Arsenal bị chỉ trích vì đi máy bay mất 14 phút
Theo Mirror, thầy trò HLV Wenger bay tới Norwich City vào tối nay cho trận chạm trán với đội chủ nhà tại vòng 14 giải Ngoại hạng Anh chiều hôm sau.
Cả đội sẽ bay từ sân bay Luton ở London tới sân bay quốc tế Norwich và chỉ mất 14 phút. Nếu đi bằng ôtô, cả đội mất hơn 2 giờ di chuyển từ sân tập ở Hertfordshire và gần 2 giờ nếu đi tàu.
Quyết định 'sang chảnh' của Pháo thủ vấp phải sự chỉ trích của tổ chức Plane Stupid, tổ chức bảo vệ môi trường luôn kêu gọi hạn chế các đường bay ngắn.
'Là người sống ở Norwich và Finsbury Park của London, tôi có thể nói với bạn rằng với quãng đường đó bạn chỉ mất 2 giờ đi tàu mà không tạo ra khí thải làm biến đổi khí hậu. Thật nực cười. Tôi là fan cuồng nhiệt của Pháo thủ nên cũng thấy xấu hổ với quyết định này', Ella Gilbert, phát ngôn viên của Plane Stupid chia sẻ.