Thầy giáo người Việt và hành trình dạy chữ cho học sinh vùng cao tại nước bạn Lào
Từng gắn bó và dạy tiếng Việt cũng như văn hóa Việt tại Lào 7 năm, thầy giáo Nguyễn Thành Ngọc (SN 1991, Bắc Giang) đã tình nguyện nộp hồ sơ lên Bộ GD-ĐT để được sang Lào giảng dạy.
22/12/2021 14:28
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Một mình sang Lào lập nghiệp với 2 bàn tay trắng
Có tình cảm đặc biệt với con người và văn hóa Lào từ khi còn là sinh viên Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, chàng trai quê Bắc Giang bắt đầu nung nấu ý định sang Lào để lập nghiệp. Từng kết thân và dạy tiếng Việt cho nhiều sinh viên Lào học tại trường, sau khi tốt nghiệp vào năm 2013, anh Ngọc đã thực hiện một chuyến du lịch tới thăm đất nước mà mình đã dành rất nhiều tình cảm.
Tháng 2/2014, chàng trai sinh năm 1991 quyết tâm một mình sang Vientiane bắt đầu cuộc sống tự lập. Không có người thân ở một nơi xa lạ, với vốn tiếng Lào ít ỏi, anh xin làm thêm ở một khánh sạn của Việt kiều. Làm việc được 3 tháng, anh Ngọc quyết định nộp đơn vào Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.
Chân dung thầy giáo Nguyễn Thành Ngọc - giáo viên dạy Tiếng Việt tại Lào.
Vì có bằng nghiệp vụ sư phạm nên anh đã được nhận vào công tác ngay. Từ đó, anh luôn cố gắng vừa học tiếng Lào ở Đại học Quốc gia Lào vừa giảng dạy ở trường. Cứ như vậy, đến nay anh đã có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt ở Lào. Để củng cố thêm chuyên môn của mình, thầy giáo Nguyễn Thành Ngọc đã quyết định học lên Thạc sĩ Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn học. Anh cũng nung nấu quyết định sẽ sinh sống và làm việc lâu dài tại đây.
Thầy Ngọc tốt nghiệp tại Đại học quốc gia Lào và hiên đang là thạc sĩ ngôn ngữ và văn học.
Hành trình dạy tiếng Việt cho các học sinh vùng cao ở Lào
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ xong, thầy giáo Nguyễn Thành Ngọc đã nộp hồ sơ lên Bộ GD-ĐT để được sang Lào giảng dạy. Sau khi xem xét hồ sơ, anh được Bộ GD-ĐT cử sang giảng dạy tại Lào theo nhiệm kỳ 2 năm từ 2021-2023. Anh lựa chọn một ngôi trường ở vùng cao để hiểu hơn về cuộc sống cũng như những khó khăn của bà con nơi đây:
'Mình nghĩ đi dạy ở vùng cao cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Mình được tiếp xúc với vùng đất mới. Các dân tộc vùng cao. Các em học sinh vùng cao mà trước kia mình chưa được trải nghiệm. Lên đây rồi mới thấy được sự khó khăn của đồng bào vùng cao và đặc biệt là học sinh vùng cao. Mình muốn đem văn hóa và tiếng Việt lan tỏa cho các em, để sau này có cơ hội các em sẽ đi học tiếp tại Việt Nam'.
Thầy Ngọc tình nguyện đến trường học ở vùng cao của Bắc Lào để giảng dạy.
Các bạn học sinh rất ngoan và hào hứng chia sẻ với thầy giáo.
Các bạn cũng rất hào hứng và chăm chỉ học Tiếng Việt.
Mặc dù trường học đã được xây dựng khang trang, nhưng cuộc sống của các học sinh ở đây còn rất nhiều thiếu thốn. Thầy giáo Nguyễn Thành Ngọc chia sẻ:
'Học sinh ở các bản làng xa về học phải đi bộ hơn 20km vì không có xe. Các em phải ở lại các lều tạm không điện, không có nước, thiếu thốn đủ thứ. Chính vì vậy đã ảnh hưởng nhiều đến việc học. Tuy vậy nhưng các em đều rất ngoan, và chỉ cần mình thật sự lắng nghe các em sẽ dốc lòng chia sẻ'.
Sau giờ lên lớp, thầy cùng các bạn học sinh cuốc đất trồng rau.
Thầy Ngọc cũng cho biết, các bạn học sinh rất hào hứng học tiếng Việt. Cả thầy và trò đều thoải mái trao đổi với nhau rất vui vẻ. Hiện tại, anh đang dạy các bạn bảng chữ cái Tiếng Việt. Kỷ niệm mà thầy nhớ nhất khi công tác tại đây là lần đầu đi chợ mua đồ ăn.
Clip: Thầy Nguyễn Thành Ngọc dạy bảng chữ cái tiếng Việt cho học sinh Lào.
'Vừa mua về gặp mấy em học sinh đi xuống gần phòng thầy. Những học sinh này nhà xa, không có xe về nên đành ở lại các lều trên sườn đồi gần trường. Thấy vậy, mình gọi mấy em lại chia cho mấy gói mỳ tôm, mấy quả trứng, mấy quả dưa leo, mấy quả cam. Rồi hỏi: Em có cần thêm gì không? Trên đó mấy bạn ăn gì? Cầm về cho mấy bạn nhé. Một lát sau 1 học sinh chạy xuống tay cầm 1 bó cây mây.
Em nói em cho thầy, rồi hỏi thầy biết ăn không? Và bảo bóc ra lấy cái lõi ăn. Lúc đó mắt mình không dám nhìn thẳng vào mặt em học sinh ấy còn miệng cứ đắng đắng. Các em ấy còn khổ quá. Nhưng rất thật thà và ngoan. Mình chỉ ước mình có thật nhiều đồ hơn thế để cho các em'.
Các bạn học sinh nhà xa phải ngủ ở lều tạm không có điện, có nước và thiếu thốn nhiều thứ.
Cuộc sống của học sinh nơi đây còn rất nhiều khó khăn.
Thấy hoàn cảnh của học sinh còn nhiều khó khăn, thầy Nguyễn Thành Ngọc cũng đang vận động bạn bè và nhà hảo tâm xin sách vở, đồ ăn và chăn màn giúp các em. Hiện tại, thầy Ngọc đã xin được một số lượng khá và dự kiến sẽ trao cho các e vào cuối tháng 12 này. Thầy cũng hi vọng trong thời gian sắp tới, các bạn học sinh ở đây sẽ nói được lưu loát tiếng Việt cũng như hiểu thêm về văn hóa của dân tộc Việt Nam.