Với quy chế mới, thí sinh có nhiều sự lựa chọn hơn để có thể được trở thành sinh viên, nhưng trên thực tế, có nhiều thí sinh không cảm thấy thoải mái trước những sự lựa chọn này.
Theo quan niệm từ trước tới giờ, thí sinh thích ngành nào thì sẽ thi ngành đó, có thể dự trù 3 nguyện vọng nhưng có thể cùng một ngành nhưng khác trường. Do vậy, các em quyết ôn thi để đạt được mục tiêu của mình, bởi chỉ xảy ra 2 trường hợp: Điểm cao thì đỗ, điểm thấp thì trượt, mà trượt thì thi lại.
Năm 2015, tuy thí sinh có nhiều cơ hội hơn, không đỗ trường này thì nộp hồ sơ vào trường khác, nhưng, để được học trường mà mình thích thì không phải thí sinh nào cũng có thể đạt được.
Do vậy, xuất hiện tình trạng: Đỗ đại học thì buồn, đỗ đại học cũng không đi học, đỗ đại học thì học đại...
Đỗ đại học mà không hài lòng
Thích một trường, học một trường
Đây là tình trạng diễn ra phổ biến hiện nay, khi mục tiêu xét tuyển NV1 không thành công, các thí sinh vội vã rút hồ sơ để nộp vào một trường bất kỳ miễn là có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm của mình.
Vì thế, không ít em thích An ninh nhưng đỗ học Sư phạm, thích Công nghệ thông tin nhưng đỗ Kế toán, thích Luật nhưng đỗ Công tác xã hội…
Thành thử, nhiều thí sinh đỗ NV1 nhưng lại không hề tỏ ra vui mừng, thậm chí chán nản và mông lung.
Nhiều thí sinh cảm thấy không vui vì đỗ đại học
Trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội, không hiếm để chúng ta thấy những dòng trạng thái đầy cảm xúc của những thí sinh dự thi năm nay. “Không vui”, “chán”, “không muốn học”, “thất vọng”… là những cảm xúc của những bạn rơi vào hoàn cảnh này.
Chia sẻ với chúng tôi, Nguyễn Thị Thảo (SN 1996) - một thí sinh đến từ Vĩnh Phúc cho biết:
“Em có ước mơ làm công an và kiểm sát viên. Do điểm thi không được cao nên em đã nộp hồ sơ xét tuyển vào Học viện Kiểm sát Hà Nội. Nhưng đến những ngày cuối, quá nhiều bạn nộp hồ sơ vào nên hồ sơ của em bị đẩy ra.
Em đành nộp hồ sơ vào ĐH Nội vụ, ngành Quản trị văn phòng và đã trúng tuyển. Nhưng em không muốn đi học một chút nào!”.
Thảo quyết tâm thi lại vào năm kế tiếp
Thảo cũng cho biết thêm, đây là năm thứ 2 em dự thi đại học, với niềm khát khao học các ngành công an, kiểm sát và “rất khó để có thể thuyết phục bố mẹ để được thi lại”.
Khi được hỏi sẽ là gì nếu không đi học ĐH, Thảo quyết định: “Em sẽ đi học ĐH Nội Vụ, nhưng vẫn sẽ tiếp tục ôn thi lại để vào được trường em mơ ước”.
Học đại học cũng là đánh cược với số phận
Nếu như trước đây, khi chúng ta quan tâm và yêu thích ngành gì đó, thì chúng ta chỉ tập trung vào tìm hiểu ngành đó mà thôi, chứ không mất công tìm hiểu thêm nhiều ngành khác. Chỉ đến khi không đủ điểm đỗ, thí sinh mới nháo nhào đi tìm những trường có điểm phù hợp hơn, chẳng cần biết mình có phù hợp với ngành đó hay không, chương trình đào tạo ra sao…
Nguyễn Hà Anh (Hòa Bình) tâm sự, em cũng từng ước mơ trở thành một kiểm sát viên hay một nhân viên văn phòng, nhưng điểm số không đủ cao để có thể đỗ được nhữn trường đại học có đào tạo ngành đó.
Hà Anh tự dặn lòng sẽ thành công với nghề Sư phạm
Trong lúc băn khoăn, lo lắng, không biết phải học trường gì, thì Hà Anh được bố mẹ gợi ý cho việc nộp vào sư phạm.
“Lúc đó em không biết phải học gì để đỗ luôn đợt 1 nên em quyết định theo gia đình. Khi biết tin đỗ đại học, em chẳng thấy vui gì cả… nhưng em sẽ đi học”, Hà Anh cho biết.
Trước câu hỏi lớn: Sẽ ra sao nếu phải học một ngành mà mình không thích? Hà Anh nhận định: “Em nghĩ việc học bây giờ như đánh cược với số phận vậy. Nhưng em sẽ không vì thế mà từ bỏ, không thử thì sẽ không biết được mình có duyên với nghề đó hay không”.
Không may mắn đỗ luôn NV1 như Hà Anh và nhiều bạn khác, Đỗ Minh Sỹ, cựu học sinh trường THPT Sơn Nam, Tuyên Quang đang vất vả để tìm một trường xét tuyển NV bổ sung sao cho phù hợp.
Sỹ cho biết, em thi được 21,5 điểm và đã bị trượt khối cảnh sát, nhưng em định chọn một khối ngành công nghệ thông tin để xét tuyển NV bổ sung nhưng vẫn chưa biết nên chọn trường nào.
“Em đang lang thang ở Hà Nội để tìm trường đăng ký NV bổ sung, trúng trường nào thì học đại trường đó!”, Sỹ nói.
Đỗ Minh Sỹ vẫn đang loay hoay tìm kiếm một trường phù hợp
Thích một trường, học một trường, thậm chí là “học đại” thì không ít thí sinh vẫn nhen nhóm hy vọng đó là một cái duyên.
Dưới dự ủng hộ và động viên của bố mẹ, anh chị, Hà Anh bắt đầu tìm hiểu ngành sư phạm và cũng có “chút cảm tình”: “Em tự dặn lòng mình là sẽ thành công với nghề mình học, và em sẽ thử để biết nó có phù hợp với mình không".
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển tại trường THPT