Để Ji Won được vui, Hee Sung (Lee Joon Ki) quyết định đi tìm đồng phạm. Anh vào 1 quán rượu trước đây đã từng đến cùng bố và nhanh chóng trở thành khách hàng của tên buôn người Yeom Sang Cheol (Kim Ki Moo) Lúc này Ji Won (Moon Chae Won) cũng nhận ra không thể sống thiếu chồng đã gọi điện cho Hee Sung.
Nhìn thấy vẻ gấp gáp anh chạy tới vì cô, thêm cuộc điện thoại của Hae Soo (Jang Hee Jin) giải thích Do Hyun Soo thực sư không phải hung thủ giết người, Ji Won biết mình đã trách nhầm anh.
…
Tại bệnh viện, Hwang Jung Soon vẫn trong trạng thái nguy kịch dù đã được phẫu thuật.
Giao dịch giữa Yeom Sang Cheol và Hee Sung sẽ bắt đầu từ đêm kế tiếp. Anh còn trả thêm tiền để Yeom Sang Cheol cung cấp tên và ảnh tên đồng phạm. Mọi giao dịch được toàn bộ bằng tiền mặt.
Tại nhà Baek Man Woo (Son Jong Hak), Baek Hee Sung (Kim Ji Hoon) sau khi hồi phục hoàn toàn và biết người bị mình đâm giờ đang sống cuộc sống của anh. Anh cầu xin bố cho gặp anh ta mong hãy trả lại thân phận thật cho mình được sống. Ngay lúc này Hyun Soo gọi điện cho Man Woo để mượn tiền. Anh giải thích có thể tìm được hung thủ trong vụ án ở Yeonju khiến ông rất bất ngờ.
Baek Man Woo không đồng ý cho Hee Sung gặp Hyun Soo.
Dù bất ngờ khi nghe Hyun Soo nói nhưng ông vẫn hẹn gặp anh tại bệnh viện.
Tại bệnh viện, Hwang Jung Soon (Kim Mi Hwa) đã tử vong. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều tra nhất là khi, việc cài bẫy điều tra không phù hợp với pháp luật. Cảnh sát cũng không tìm được thêm manh mối nào liên quan đến Hwang Jung Soon ngoại trừ việc cô ta luôn gửi một khoản tiền đến viện tâm thần mỗi tháng.
Ngay lúc này Ji Won nhận được điện thoại từ 1 người lạ báo là nhân chứng cũng tự nhận mình là Do Hyun Soo. Muốn chứng minh mình không phảo đồng phạm giết người, Do Hyun Soo tiết lộ đường dây buôn bán người có liên quan đến những nạn nhân đã bị sát hại cũng như cuộc giao dịch trong đêm nay. Nếu sơ suất manh động, các nạn nhân sẽ bị giết, bao gồm cả Do Hyun Soo.
Cảnh sát náo loạn vì Hwang Jung Soon đã tử vong.
Do Hyun Soo cuối cùng cũng quyết định giúp cảnh sát tìm ra đồng phạm…
… Vì muốn làm người tốt trong mắt Ji Won.
Sau điều tra cảnh sát tin những lời Do Hyun Soo nói là sự thật nhưng họ không thể để anh đến chỗ giao dịch một mình. Vì vẫy đã yêu cầu bảo vệ và giữ kín thân phận của anh. Nhưng anh khẳng định sẽ không chạm mặt cảnh sát.
Baek Man Woo hứa cho Hyun Soo gấp 10 lần tiền nếu anh biến mất, ông cũng hứa lo cho vợ con anh.
Nhưng anh đã không đồng ý.
Trong khi đó, vì rất muốn giúp Hyun Soo nên Hae Soo quyết định làm thôi miên. Những kí ức trong quá khứ đã khơi gợi nhiều manh mối. Hae Soo nhận ra tại tang lễ của bố, hắn cố ghi nhớ gương mặt cô và nghĩ vì để muốn giết cô. Một mình dời phòng thôi miên trong tình trạng hoảng loạn, Moo Jin đã nhận điện thoại của bác sĩ và đến đưa Hae Soo về.
Trước giao dịch, Choi Jae Sub (Choi Young Joon) nhận được chiếc máy ghi âm Kim Moo Jin làm rơi tại nhà nhân chứng khi bị Park Kyung Choon đánh bất tỉnh. Sau khi phục hồi anh nghe được cuộc trò chuyện của Moo Jin và Hee Sung, phát hiện Baek Hee Sung chính là Do Hyun Soo. Và nhận ra Ji Won cũng biết chuyện này.
Choi Jae Sub đã biết Do Hyun Soo là ai
Trước khi cảnh sát vào cuộc, Choi Jae Sub yêu cầu Ji Won dời khỏi đội vì không đủ tư cách.
Do Hyun Soo và Kim Moo Jin cùng đến chỗ hẹn.