Có lẽ trong các Hoa hậu Việt Nam, chưa có một mỹ nhân nào thường xuyên vướng vào scandal như Kỳ Duyên. Mới 19 tuổi nhưng cô gái này đã phải đương đầu với nhiều 'sóng gió' trong cuộc đời mà nhiều khi, chính Duyên cũng không biết tại sao mình lại bị vướng vào như thế.
Gần đây nhất phải kể đến việc một ngày đẹp trời, người ta phát hiện ra Kỳ Duyên bỗng trở thành 'gương mặt đại diện' một số băng đĩa sex và trên poster quảng cáo cho một phòng khám nam khoa ở Nhật Bản. Đặc biệt, ở những chú thích còn cho biết Kỳ Duyên là diễn viên nổi tiếng, một ngày có thể tiếp 50 khách.
Hình ảnh của Kỳ Duyên trên đĩa sex và poster quảng cáo phòng khám nam khoa ở Nhật.
Hình ảnh đó nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng khiến không chỉ Kỳ Duyên mà khán giả cũng thấy sốc.
Không im lặng như những lần vướng scandal khác, Kỳ Duyên nhanh chóng lên tiếng về sự việc: 'Tôi không rõ nguồn gốc của tấm poster này xuất phát từ đâu nhưng nó đã trực tiếp làm tổn hại đến hình ảnh và danh dự của tôi cũng như gia đình. Tôi có cảm giác như mình bị hạ thấp, bôi xấu'.
Bên cạnh việc lên tiếng thanh minh, Kỳ Duyên và gia đình đã nhờ tới sự can thiệp của pháp luật để đòi lại công bằng cho cô.
Kỳ Duyên và mẹ bị tố cư xử thiếu lịch sự khi đi xe taxi
Trước đó vài ngày, Kỳ Duyên cũng trở thành tâm điểm của báo chí vì xuất hiện trong lời 'tố' của một tài khoản facebook. Cư dân mạng này cho rằng, mẹ con hoa hậu có cách hành xử lỗ mãng, thiếu lịch sự.
Không hiểu lúc biết được tin này, Kỳ Duyên đang ở đâu và suy nghĩ gì. Thế nhưng nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu rằng Kỳ Duyên không ý thức được mình là người trong showbiz, mỗi hành động, lời nói của cô đều bị soi xét hay sao mà lại có thái độ như thế? Phải chăng đây cũng chỉ là chiêu trò để hãng taxi này sử dụng để PR cho thương hiệu của mình? Bởi theo như lời người đại diện của Kỳ Duyên khẳng định, tất cả câu chuyện mà tài khoản facebook đó đều viết đều sai sự thật và làm ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của cô cùng gia đình.
Dáng ngủ vô tình bị chụp lại trên máy bay của Kỳ Duyên một thời là 'điểm nóng' của dư luận.
Dường như mỗi cái nhấc tay, quay đầu, bước chân của Duyên có đến hàng ngàn con mắt dõi theo soi xét. Soi xét kĩ đến mức chỉ một cái nhăn mày hay vô tình biểu cảm khó chịu thôi là ngay ngày hôm sau Hoa hậu Việt Nam 2014 đã trở thành đối tượng bị 'bàn ra tán vào' trên mặt báo.
Mệt mỏi ngủ thiếp đi sau một ngày làm việc và di chuyển vất vả, không ý thức được dáng nằm của mình trên máy bay cũng ngay lập tức bị cư dân mạng 'ném đá' không thương tiếc.
Đám cưới anh trai, mặc đồ ở nhà chụp ảnh cùng gia đình cũng nhanh chóng bị soi và đánh giá là người luộm thuộm, trong khi đó khi đã chuẩn bị trang phục lung linh đúng mực thì chẳng ai biết đó là đâu.
Có lẽ, nếu Duyên chỉ là một cô sinh viên bình thường thì chắc người ta chỉ chú ý đến cô vì chiều cao nổi bật và gương mặt xinh xắn, ưa nhìn. Nhưng Duyên lại là Hoa hậu Việt Nam, phần nào đại diện cho vẻ đẹp và tính cách phụ nữ Việt Nam, nên có làm gì cũng bị để ý và đánh giá.
Chiếc vương miện Duyên đang mang sẽ 'nhẹ' khi tính theo trọng lượng nhưng lại rất 'nặng' khi xét về mặt trọng trách, trách nhiệm. Nhất là khi, công chúng lại quá khắt khe, góp phần làm cho áp lực lên vương miện càng nặng hơn.
Ở cái tuổi mà nhiều bạn bè còn 'ăn chưa no, lo chưa tới', Duyên lại phải đối mặt với nhiều rắc rối rơi xuống từ 'trên trời' hàng giờ, hàng ngày. Thế nên, dù muốn hay không thì Kỳ Duyên cũng phải học cách đối phó với scandal một cách khéo léo và thông minh nhất.
May mắn là người ta có thể nhìn thấy khá rõ càng ngày đương kim hoa hậu càng trưởng thành hơn trong suy nghĩ và phát ngôn.
Thôi thì không tránh được tai họa thì Duyên hãy dũng cảm đối mặt. Dù có thấy tội cho Duyên nhưng không ai khác ngoài bản thân cô phải tự chứng minh được bản lĩnh và sự tự tin của một Hoa hậu Việt Nam trước công chúng trong thời đại mà thông tin trái chiều và tiêu cực nhiều như sao trên trời.