Thiện Nhân mê Mỹ Tâm, Cẩm Ly, năn nỉ bố mẹ mới được đi thi
Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân đã có những chia sẻ vô cùng đáng yêu tại trường quay Tiin nhân dịp đầu năm mới.
27/02/2015 10:55
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Sở hữu chất giọng ngọt ngào và dạt dào cảm xúc, Thiện Nhân đã xuất sắc đạt ngôi vị quán quân của The Voice Kids 2014. Sau khi đăng quang, Thiện Nhân ngày càng khẳng định được bản thân xứng đáng với danh hiệu này khi xuất hiện trong nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ và nhận được sự yêu mến của khán giả. Cô bé "Đu Đủ" cũng vừa cho ra mắt album đầu tay với nhiều ca khúc đã thể hiện trong cuộc thi và song ca cùng "cô giáo" Cẩm Ly.
Hiện tại, Thiện Nhân đã chuyển vào TP.HCM để học tập và theo đuổi con đường ca hát. Cô bé đã có những chia sẻ rất chân thật về cuộc sống xa quê hương, xa bố mẹ, những kỉ niệm trong cuộc thi cũng như các việc thường làm trong những ngày đầu năm.
Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với Thiện Nhân tại Trường quay Tiin nhé!
Khi thi The Voice Kids, nhớ ba mẹ là chui vô góc để khóc
Cảm giác của Thiện Nhân khi đến với trường quay Tiin như thế nào?
Con vừa hồi hộp vừa thấy lạ lạ sao đó (cười).
Đầu năm mới con có lời chúc nào gửi đến khán giả không?
Con xin chúc độc giả của Tiin.vn một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và lúc nào cũng vui tươi trong cuộc sống của mình.
Từ bé thì có bao giờ con ước mơ lớn lên sẽ làm ca sĩ?
Đôi lúc con cũng có nhưng mà con thích làm cô giáo dạy nhạc hơn.
Ngày trước con có hay tập hát không?
Dạ thưa cô, lúc buồn con cũng hát, lúc vui con cũng hát, trong mọi thời điểm luôn.
Khi mà ở nhà xem tivi, con thích ca sĩ nào nhất?
Con thích xem cô Mỹ Tâm, cô Ly (Cẩm Ly) của con, nên là bây giờ trong nhà đĩa của cô Ly với cô Mỹ Tâm nhiều lắm.
Được biết, Thiện Nhân sinh ra ở Bình Định, ba mẹ thì làm nông nghiệp, con cũng từng chia sẻ là hay ra đồng phụ ba mẹ. Thường thì con sẽ phụ công việc gì?
Con mang nước ra cho ba mẹ thôi chứ không phụ gì hết.
Khi con đăng kí đi thi hát thì ba mẹ có nói gì không?
Bố mẹ còn lưỡng lự, không muốn cho con đi thi nhưng mà sau này con xin, năn nỉ nhiều lắm bố mẹ mới cho phép.
Con năn nỉ như thế nào?
Con nói: Ba mẹ cho con đi đi, một lần duy nhất thôi.
Nhân mất bao lâu để được bố mẹ đồng ý?
Một ngày.
Vậy tại sao con không chọn những cuộc thi khác mà lại là The Voice Kids?
Do con xem chương trình The Voice Kids 2013 thì thấy nhiều bạn cùng tuổi đi thi, xa gia đình thì con muốn thử xem xa bố mẹ, người thân thì sẽ như thế nào.
Vậy lúc xa gia đình, xa bố mẹ thì con cảm thấy ra sao?
Lúc con mới lên tàu lửa vô TP.HCM, con khóc quá trời. Con kìm nén nhưng khi lên đến chỗ ngồi con bung ra luôn, con kìm hết nổi rồi.
Rồi anh trai dỗ dành con?
Anh trai không dỗ luôn, anh kêu tự nín luôn.
Khi đã vô Sài Gòn, con có nhớ bố mẹ nhiều không?
Dạ có. Mỗi lần con nhớ là con hay chui vô một góc nào đó để khóc.
Suốt thời gian con đi thi, con còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần không?
9 lần.
Điều mà con cảm thấy lo lắng nhất khi thi The Voice Kids là gì?
Con cũng bình thường, không lo lắng gì hết.
Cuộc sống khó khăn khi không có ba mẹ bên cạnh
Trong 9 lần chui vô góc để khóc, con nhớ lần nào nhất?
Lúc con đang tập ở nhà cô Ly và chú Vy, hát bài Quê hương tôi, khi xem chương trình có chiếu trên màn hình cảnh ba con đi làm nông, khi con đọc mấy câu trong đó thì nước mắt con tự nhiên cứ chảy ra. Con ngồi trong góc của ghế sofa và khóc.
Khi vào đội của cô Cẩm Ly thì con thích bạn nào nhất?
Con thích chị Ngọc Trang, anh Minh Tài... nói chung là nhiều bạn lắm, bạn nào con cũng thích.
Con thấy đội của mình như thế nào?
Đội của con rất là đoàn kết và vui vẻ trong mọi công việc.
Còn cô Cẩm Ly thì sao?
Cô Ly của con là một người rất hiền, nhẹ nhàng và vui tính nữa.
Hiện tại thì Nhân đã chuyển vào TP.HCM sống, con có hay đi hát không?
Lâu lâu hoặc cuối tuần con mới đi hát.
Con sắp xếp việc học và đi hát như thế nào?
Nếu mà buổi tối thì con mới đi hát được.
Sau một thời gian trở thành quán quân của The Voice Kids, con còn nhớ cảm giác lúc đó không?
Khi đi thì rất là vui và con khá quậy... Con và các bạn sống chung trong một nhà và lúc đó nguyên một khu phòng náo loạn hết luôn. Tụi con hát inh ỏi...
Số tiền thưởng từ cuộc thi con đã dùng để làm gì?
Con nhờ anh Tư trích một nửa số tiền để gửi cho các bạn ở làng trẻ em SOS tại Quy Nhơn. Số tiền còn lại thì để ba mẹ trang trải cuộc sống cho đỡ khó khăn hơn.
Con không dùng khoản tiền nào cho mình?
Số tiền dành cho mình thì con chỉ để mua váy và đồ ăn thôi.
Hiện tại cuộc sống của con có thay đổi nhiều không?
Dạ có. Con phải chuyển vào TP.HCM học và không ở gần ba mẹ, phải dậy sớm để đi học vì xa. Công việc của gia đình thì hơi khó khăn khi không có ba mẹ bên cạnh.
Một ngày: 5h30 đi học, 19h về nhà và 22h đi ngủ
Thiện Nhân có thích cuộc sống hiện tại?
Đôi lúc con thích, đôi lúc con không thích. Lúc nhớ ba mẹ thì muốn về nhà và ở đó học luôn không vô nữa, lúc vui thì lại muốn ở trong đây.
Ngoài đi học thì con có hay đi chơi, gặp gỡ bạn bè không?
Dạ không. Con chỉ sáng đi học, chiều về rồi ở nhà thôi.
Mấy giờ con đi học?
5h30 và về lúc 19h.
Vậy mấy giờ con đi ngủ?
22h.
Những đêm phải đi hát thì buổi sáng làm sao để dậy sớm đi học?
Con ngủ lúc ngồi trên xe của trường.
Có hôm nào con bị trễ học không?
Dạ có.
Khi đi học ở trường con có tham gia các hoạt động văn nghệ không?
Dạ có. Trường con tổ chức một buổi hội trại xuân dành cho học sinh, con có múa và hát. Mà thực ra con không có biết múa, bạn dạy cho con.
Con thấy thích nhất điều gì khi sống ở TP.HCM?
Vào dịp Tết thì những cửa hàng trang trí bông mai nhiều, con rất thích. Con cũng có nhiều bạn giúp đỡ nữa.
Cho con chọn cuộc sống hiện tại và ở quê thì con thích ở đâu hơn?
Con thích sống cả hai nơi luôn, nếu mà muốn mình phát triển hơn thì phải ở TP.HCM. Còn nếu muốn sống gần ba mẹ, người thân thì con phải sống ở Bình Định.
Có bao giờ con nghĩ là sau này sẽ đón ba mẹ vô TP.HCM ở với con không?
Cái đó thì con chưa chắc lắm. Vì ba mẹ không quen sống ở TP.HCM. Ba con không thích đi ngoài đường trong này vì hay kẹt xe. Có lần, anh Tư chở ba đi từ quận 7 đến quận 12, từ đó ba con không bước chân ra đường nữa luôn.
Ở nhà con có phải là một người hay nghịch ngợm không?
Có lúc con hiền, có lúc con quậy.
Thường con thích chơi trò gì?
Con thích đá banh, đố vui và nhảy dây.
Ở nhà con có hay nghịch phá đồ đạc của ba mẹ không?
Dạ có. Ví dụ như ba có một một cái kẹp điện, con ngồi con tách xong nó bị gãy luôn. Ba la xong rồi bắt đi mua cái khác về cho ba.
Những lúc như vậy con làm gì để ba mẹ hết giận?
Con chạy trốn. Ba mẹ có mặt ở đâu là con trốn đi chỗ khác.
Trong nhà con thân với anh chị nào hơn?
Ai con cũng thân hết.
Chị em trong nhà thì sẽ có lúc xảy ra những cãi vã, con và các anh chị có bao giờ như vậy không?
Con không có cãi. Anh chị cãi thì con đứng nhìn vì không biết làm gì hết.
Đến Tết chỉ chờ để được đi chợ với mẹ
Thành tích học tập của con ra sao?
Con đang cố bơi bơi bơi... nhưng mà con học sinh khá.
Khi đi học, thầy cô nhận xét về con như thế nào?
Hiền nhưng cũng hơi quậy.
Tiền lì xì của năm ngoái con còn giữ không?
Dạ, nó hết rồi.
Con dùng tiền lì xì để làm gì?
Mẹ thường hay lấy để mua đồ ăn cho con.
Ở quê thì Tết thường có nhiều phong tục tập quán như là gói bánh, chúc Tết, dọn dẹp nhà cửa... Con có bao giờ làm những việc đó không?
Việc nhà cửa thì lâu lâu con mới làm, còn có một đợt con gói bánh tét, nhỏ xíu à. Mà con bịt ở đầu trên thì nó lọt xuống đầu dưới, con bịt hoài đến mức lá chuối téc ra hết trơn, cái bánh đó phải bỏ luôn.
Những ngày Tết thì con thường hay làm gì?
Con chỉ chờ đến ngày đi chợ thôi, được mẹ mua nhiều đồ trang sức đẹp lắm.
Năm nay con cũng nổi tiếng rồi, đã đi hát và kiếm được tiền, con có mừng tuổi cho ông bà, ba mẹ không?
Năm nay con nhờ anh Tư mua quần áo, đó là món quà con tặng cho ba mẹ.
Vậy còn các mùng trong Tết con làm gì?
Mùng 2, mùng 3 con được đi về nhà ngoại, nhà cố, dì, cô... còn mùng 1 thì như là bị giam trong nhà, không được đặt chân ra đường luôn. Khi nào mà khách đến nhà mình trước thì mới được đi ra ngoài, nếu mà nhà sát bên được người khác xông đất rồi thì mình mới được đi vô.
Con có thấy buồn không?
Dạ không. Con ở nhà coi tivi. Mùng 1 có chợ Tết nên con được mẹ chở đi, con mua đĩa về rồi coi từ sáng đến tối. Tới mùng 2 là con được đi chơi.
Được biết, con vừa mới ra 1 album, con có thể chia sẻ về sản phẩm này?
Con phải vô phòng thu rất nhiều lần, cứ cuối tuần là đến phòng thu và trong vòng 2 tháng liền mới xong. CD nói về quê hương của con đó là Thương về miền Trung, Giấc mơ tà áo trắng...
Sắp tới, con có định sẽ đi hát nhiều hơn hay là ra những sản phẩm âm nhạc của mình không?
Chắc là con phải lo cho việc học trước. Con muốn ra CD này để gửi lời cám ơn đến các cô chú, anh chị, những người thân đã yêu thương con trong suốt thời gian qua, luôn theo dõi và giúp đỡ con rất nhiều.
Trả lời câu hỏi nhanh và hát Giấc mơ tà áo trắng
Nếu bây giờ bị đem ra hoang đảo và chỉ mang theo 3 món đồ, con sẽ mang theo gì?
Nước, đồ ăn và quần áo.
Tật xấu đến bây giờ con chưa bỏ được?
Hay hát lớn trong nhà.
Con hay bị bạn bè gọi với nickname gì?
Heo con.
Con vật mà con sợ nhất?
Con giòi.
Con vật mà con thích nhất?
Con thỏ.
Trên cơ thể con, từ mắt, mũi, môi, tóc... con thích bộ phận nào nhất?
Con thích tóc nhất vì nó dài.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.