Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992) không chỉ được gọi là chàng trai vàng của làng Wushu Việt Nam mà còn là một hot boy đa tài khi sở hữu một giọng hát hay từng gây sốt tại chương trình Vietnam Idol 2012. Mặc dù chỉ đến với thể thao vì quá còi nhưng như một duyên trời định chàng trai 9x này đã có một chuỗi thành tích vô cùng đáng nể.
Nguyễn Thanh Tùng sở hữu thành tích khá ấn tượng trên con đường theo nghiệp Wushu của mình. 3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng Thế giới trẻ; 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc Châu Á trẻ; 1 Huy chương đồng Vô địch thế giới; 1 Huy chương bạc Seagames 25; 1 Huy chương bạc ASIAD 16; 1 Huy chương vàng Võ thuật truyền thống Thế giới; Huy chương đồng ASIAD 17, huy chương vàng tại World Game 2013.
Ngày 8/3 hãy cùng trò chuyện với chàng trai này để hiểu hơn về người đứng sau thành công của anh chàng nhé.
Sau một thời gian vắng bóng trong làng nhạc giờ đây Thanh Tùng đã trở lại vậy mục tiêu lớn nhất của bạn trong năm nay là gì?
Hiện tại mình đang cùng hợp tác với nhạc sĩ Sơn Thạch là người sản xuất âm nhạc cho mình với sản phẩm vừa được ra mắt dịp đầu xuân 2015 đó là MV bài hát Bài Ca Lãng Du do chính nhạc sĩ Sơn Thạch sáng tác ( phần lời của Đan Anh ). Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình giống như một món quà đầu xuân gửi đến khán giả và cũng là bước dạo đầu khi trở lại với sân khấu âm nhạc.
Trong năm nay mình sẽ cùng hợp tác với anh Sơn Thạch để có thể gửi đến khán giả nhiều hơn nữa những sản phẩm âm nhạc mới và mình đang ấp ủ sẽ có một album đầu tay trong năm 2015 này. Mong rằng khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ Thanh Tùng trong con đường âm nhạc sắp tới.
Chàng trai vàng Wushu Nguyễn Thanh Tùng
Là một vận động viên cũng là một ca sĩ, chắc hẳn công việc của bạn rất bận rộn?
Được bận rộn cũng là một niềm hạnh phúc vì “nhàn cư vi bất thiện” mà, mình luôn muốn được lao động để thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, hơn nữa lại là niềm đam mê của mình. Đôi lúc cũng gặp phải những khó khăn về việc phân chia thời gian để đảm bảo cho cả hai việc nhưng với mình có đam mê và quyết tâm đuổi ước mơ của mình thì sẽ không có gì là quá khó.
Nếu phải chọn giữa võ thuật và ca hát, bạn sẽ chọn ngành nghề nào?
Phải chọn thế nào đây khi đã bén duyên với cả hai niềm đam mê này (cười). Trong những năm tập luyện mình cũng đã có một sự gắn bó và trở nên thân thiết với wushu còn niềm đam mê âm nhạc trong con người mình thì vẫn song hành không lúc nào từ bỏ. Đến thời điểm hiện tại mình đã có được sự ổn định với võ thuật và mình nghĩ đã đến lúc mình dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho niềm đam mê thứ hai của mình đó là âm nhạc.
Thanh Tùng có để ý đến ngày 8/3 không? Trong ngày này bạn quan tâm đến ai nhất?
Có chứ! Ngày của phụ nữ và cũng là ngày của mẹ mà. Trong ngày lễ này mình luôn muốn dành những gì đẹp nhất cho mẹ, người đã cho mình cuộc sống. Mẹ là người phụ nữ vất vả nên mình muốn làm những điều đặc biệt dành cho mẹ trong những ngày này để mẹ thấy vui và bớt được những âu lo trong cuộc sống.
Mẹ bạn là người thế nào? Mẹ có ảnh hưởng thế nào trong cuộc sống của bạn?
Mẹ là người luôn thấu hiểu và lắng nghe những chia sẻ của mình. Có thể nói những thành công hiện nay của mình đều nhờ có mẹ đứng sau động viên, khích lệ. Mẹ đã cho mình có được sự lạc quan trong cuộc sống. Mẹ luôn tâm sự và trò chuyện để giúp mình thấy nhẹ nhàng hơn khi mình gặp phải khó khăn trong công việc hay những buồn phiền của cuộc sống thường ngày. Với mình, mẹ còn giống như một người bạn luôn ở bên cạnh mình.
Thanh Tùng và mẹ
Bạn có một kỉ niệm đặc biệt nào về mẹ?
Những kỷ niệm với mẹ thì luôn là điều đặc biệt rồi. Nhưng mình vẫn nhớ nhất là những lần mẹ đi cổ vũ mình thi đấu xa hay như khi thi Vietnam Idol mẹ luôn bay từ Hà Nội vào Sài Gòn xem mình diễn không thiếu buổi nào. Những lúc đó mình thấy vững tin hơn vì luôn có mẹ là người yêu thương và ủng hộ mình vô điều kiện. Mình cũng có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn cho những gì mình đang làm.
Mẹ bạn có khi nào ngăn cản sự đam mê của bạn?
Hoàn toàn ngược lại với điều bạn nói, mẹ luôn ủng hộ những gì là đam mê của mình. Hơn thế mẹ còn luôn chia sẻ, giúp mình vượt qua những khó khăn trên con đường theo đuổi những đam mê của mình.
Như khi bắt đầu tập Wushu mẹ vẫn luôn động viên mình mỗi khi mệt mỏi, hay những khi thi đấu không tốt mẹ luôn là người cho mình có thêm tinh thần, sự lạc quan để bước tiếp và bây giờ với âm nhạc cũng vậy, mẹ vẫn theo dõi mọi bước tiến của mình và luôn cổ vũ mình hết mình. Mẹ có nói rằng luôn tin tưởng vào những gì con trai của mẹ lựa chọn và ủng hộ khi đó là điều đúng đắn. Mình cảm thấy thật may mắn vì mẹ hiểu được những gì mình mong muốn.
Có khi nào bạn tự tay mình nấu bữa cơm cho mẹ không? Món quà mà bạn thường tặng mẹ là gì?
Có lần ngày sinh nhật của mẹ mình quyết định làm một bữa cơm để tặng mẹ... nhưng con trai mà, cũng chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi mà thực sự cũng không khéo lắm.. Nhưng may là mẹ ăn vẫn khen ngon nức nở. Còn mình hay tặng mẹ hoa lan tím vì đây là loài hoa mẹ rất yêu thích và thu những bài để dành tặng mẹ trong những dịp lễ của phụ nữ hay ngày sinh nhật mẹ nữa.
Tiêu chuẩn để một người con dâu lọt vào mắt xanh của mẹ bạn là gì?
Mẹ rất hiền và cũng không phải người quá khó tính, cũng có lần mẹ ngồi cùng mình trò chuyện mẹ có bảo con dâu của mẹ cứ ngoan nghe lời là được rồi không biết gì thì về đây mẹ dạy. Nhưng mà cứ phải để con trai của mẹ duyệt đã nhé!. (cười)
Cám ơn bạn. Chúc bạn sẽ thành công trên con đường đã chọn.
Một số hình ảnh của Thanh Tùng Wushu: