Trong một chuyến xả hơi cuối tuần, Nờ Zim - một trong những stylist có tiếng tại Hà Nội đã cùng bạn xuất phát đến Mũi Né. Hành trình xả stress của cô nàng chỉ tốn 1,5 triệu đồng cho tất cả chi phí trong 2 ngày, 1 đêm.
Nằm cách Sài Gòn hơn 200km, Mũi Né là vùng eo biển thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Với những đồi cát trắng trải dài ôm trọn những rặng dừa rì rào trong gió biển, Mũi Né còn tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa biển xanh hoang sơ và nét mộc mạc ở xứ chài miền Nam Trung Bộ.
Di chuyển, lưu trú
Có khá nhiều phương tiện đi đến Mũi Né như: xe khách, tàu hỏa hoặc bằng xe máy. Tuy nhiên, đa phần các bạn trẻ sẽ tìm kiếm cho mình những chuyến phượt nhẹ xuất phát theo hướng QL 1A đi thẳng đến Phan Thiết, Mũi Né (tầm 210km).
Ngoài ra, bạn cũng có thể di chuyển bẳng xe khách du lịch với lộ trình Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại, giá 260.000 đồng/người.
Về nhà nghỉ, khách sạn thì ở Mũi Né có nhiều địa điểm để bạn chọn. Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì chọn những nhà nghỉ cỡ trung như: Nhà nghỉ Minh Khôi, 1 &10 Hotel hoặc với Sanddune Hotel với giá từ 170 - 350.000 đồng/đêm.
Sang chảnh hơn một xíu thì book phòng ở La Marina Mui Ne Boutique Hotel - Giá phòng ở đây khoảng 500.000 đồng/người nhưng có nhiều chương trình ưu đãi, nếu đúng dịp thì giá chỉ khoảng 240.000 đồng/ người cho 2 ngày 1 đêm.
Hành trình Mũi Né
Ngày 1
- 6h45: Có mặt tại nhà xe nằm trên đường Đề Thám.
- 7h: Lên xe giường nằm.
- 13h: Xe thả ngay cạnh khách sạn, đi bộ 1 đoạn ngắn là tới. Dù là khách sạn đặt gấp chứ không phải như dự định ban đầu nhưng bọn mình không hề hối tiếc vì khung cảnh quá đẹp. Phòng mình có ban công nhìn ra hồ bơi với giàn hoa giấy sặc sỡ. Vào khoảng 3 - 4 giờ ở cửa số ngoài hành lang có nắng xuyên tường, thật tuyệt vời để lưu lại những bức ảnh 'để đời'.
Khách sạn nhìn từ bên ngoài
Ban công có bộ bàn ghế xinh xắn nhìn ra hồ bơi.
- 13h30: Đi loanh quanh ra chợ ăn vặt các thứ, nào trái cây, lẩu thái hải sản kèm sinh tố đầy ắp mà chỉ hết có 180.000 đồng/2 người.
Trái cây ở Mũi Né rất tươi và rẻ
- 15h: Đi bộ ra đường sau của khách sạn là bãi biển. Hoàng hôn trên biển lãng mạn khỏi nói nhưng hợp với cặp đôi hơn là 2 đứa con gái bọn mình.
- 16h: Về khách sạn nghỉ ngơi, xuống bể bơi vùng vẫy, trên bờ có giường nằm có thể buông rèm cho đỡ nắng và thưởng thức bia, thức ăn rẻ mà ngon.
- Tối thì thuê xe máy ở khách sạn (giá 150.000 đồng, bạn nào lười thì thuê còn đi bộ được thì nên đi cho khỏe lại còn tiết kiệm vì hôm sau mình cũng không dùng đến xe đâu) lượn ra đường tìm hàng hải sản ăn cho thỏa lòng mong ước.
- Hàng hải sản mình khuyên các bạn chọn là MR.CRAB BỜ KÈ - CƠ SỞ 1 - KHU BỜ KÈ. Phải chính xác tên này nha các bạn vì có nhiều tam sao thất bản lắm. Ở đây thức ăn ngon cộng với các anh nhân viên vui tính nhiệt tình nên hai đứa không có gì để phàn nàn. Thực đơn gồm: 6 hàu sống + phô mai, 2 con ghẹ luộc, 1 cua rang me, 1 đĩa rau luộc chấm kho quẹt, 2 bia hết tổng là 745.000 đồng/2 người.
Hải sản ở quán
Hàu sống
- Trước khi đi ngủ bạn nhờ khách sạn đặt cho tour 4 tiếng đi 4 địa điểm vui chơi ở Mũi Né vào ngày hôm sau luôn nha, giá chỉ 150.000 đồng/người mà được di chuyển bằng xe Jeep trắng cực chất (nhưng phải thức dậy sớm để xuất phát - 4h sáng).
Ngày 2
- 4h sáng ở Mũi Né gió lạnh thổi lồng lộng nên đi chơi các bạn nhớ đem theo áo khoác. Nếu đi nhóm 4 - 5 người thì vừa đủ 1 chiếc xe Jeep còn như 2 đứa mình thì phải ghép với 3 bạn nữa.
Dàn xe jeep hoành tráng
+ Điểm đến 1: Ngắm bình minh trên đồi cát
Đến nơi sẽ có vô số thanh niên ra mời chào bạn thuê xe Jeep lượn trên đồi cát nhưng giá tới 250.000 đồng có mấy phút thì cũng không ham lắm.
+ Điểm đến 2: Sau khi đã ngắm được cái bình minh khá điện ảnh thì bọn mình đến Đồi Cát Đỏ. Mục tiêu chả có gì khác chính là cái trò trượt cát, giá 50.000 đồng, chơi bao nhiêu lần cũng được. Trên đồi còn có kiểu bán hàng rong ăn tại chỗ toàn mấy món ăn vặt lạ lạ, có bánh bột lọc ngon dã man có 20.000 đồng/ hộp đầy ứ.
Đồi cát
+ Điểm đến 3: Đây là điểm ngư dân đánh bắt hải sản nên bạn có thể tranh thủ mua quà về. Hải sản tươi roi rói mà giá cả vô cùng hợp lí.
Hải sản mới đánh bắt
+ Điểm cuối: Fairy Stream hay còn gọi là Suối Tiên.
Suối Tiên ở Mũi Né
Suối Tiên là một khe nước nhỏ nằm khuất sau những đồi cát cháy nắng. Không gian tại đây đỏ rực bởi màu cát và nằm cách bãi biển không xa lắm. Có hàng nghìn nhũ cát lô nhô chĩa thẳng lên trời như đỉnh tháp.
Cát bị mưa gió bào mòn nên có nhiều hình thù kỳ lạ, nhưng cứng như đá. Từ trên cao nhìn xuống vào lúc chiều tối, khu vực này giống như một vùng lâu đài thành quách bị lãng quên. Giữa những đỉnh nhọn có những khe, hẻm nhỏ để người ưa thám hiểm leo trèo nhưng lối nào cũng hẹp chỉ đủ một bàn chân.
- Khoảng 9h về đến khách sạn.
- 12h dậy trả phòng rồi ra bể bơi tắm thư giãn, ăn uống.
Thực đơn: 2 đĩa sò điệp nướng mỡ hành và phô mai, 1 canh thái hải sản, 1 đĩa rau, 1 mực chiên xù = 296.000 đồng/2 người.
Thưởng thức bữa hải sản ngon lành bên hồ bơi là cách tuyệt vời để kết thúc ngày cuối cùng ở Mũi Né
Lưu ý: Các bạn nên chủ động gọi lại nhà xe sớm để dặn người ta địa chỉ đón chính xác nhé.
- 15h lên xe và lại nằm ngủ, nghe nhạc, chợp mắt 1 phát là về đến Sài Gòn ngay.
Cầm trên tay chỉ 1.500.000 đồng nhưng vẫn ăn thả ga, quẩy cực đã với hành trình 2 ngày 1 đêm khám phá thiên đường du lịch Mũi Né. Nếu tiết kiệm ở khách sạn thường thường thì chi phí của bạn bỏ ra còn thấp hơn nữa.