4 chị em côi cút sống với bà nội già yếu
Ngồi một mình trong góc giường, Nguyễn Tuyết Nhi (sinh năm 1999, hiện đang sinh sống tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) cặm cụi, tỷ mẩn từng chút một với chiếc bình giấy đang làm dở. Bố của Nhi đã mất cách đây hơn 2 năm, em phải sống nương nhờ bà nội năm nay cũng đã hơn 70 tuổi. Một mình bà nuôi 4 cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Chia sẻ với phóng viên, bà Liên (bà nội của Nhi và 3 chị em gái) cho biết: “Bắt đầu từ năm lớp 8, khi bố nó vẫn còn sống thì nó đã có biểu hiện kêu tức ngực rồi. Sau khi bố mất được khoảng 3 tháng sau thì mới phát hiện ra là Nhi cũng mang bệnh phổi giống như bố”.
Nhìn hình ảnh gầy gò, chỉ còn da bọc xương của Nhi, ai cũng xót xa
Từ ngày phát hiện bệnh, Nhi vốn đã yếu ớt lại càng thêm yếu, cứ mỗi khi trái gió trở trời là lại ho liên hồi. Tính đến nay, Nhi đã trải qua nhiều lần điều trị nhẹ ở trạm xá, 3 lần nặng phải chuyển lên cấp cứu ở các bệnh viện tuyến trên như bệnh viện A, bệnh viện Thanh Nhàn. Mỗi lần lên cơn khó thở, em lại phải tiêm một mũi thuốc với giá 140.000/mũi, mỗi đợt điều trị kéo dài 10 ngày.
Bố mất sớm, người mẹ đang tâm bỏ lại 4 chị em côi cút, cô bé sống với bà nội tuổi cao sức yếu, lại không được nhận nhiều sự hỗ trợ nên cuộc sống của 5 bà cháu hiện đang rất khó khăn. Toàn bộ kinh phí trang trải cuộc sống hàng ngày phần lớn phải nhận sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, nhân đạo. Ngoài ra, bà nội của Nhi cũng mở thêm một quán bán nước kiếm thêm đồng ra đồng vào nhưng cũng chỉ được vài chục nghìn mỗi ngày.
Nhi của những ngày trước, khi em chưa bị căn bệnh hành hạ
Còn hiện tại, nhiều căn bệnh khiến sức khỏe em suy kiệt
Bác Trần Thị Thái (chi hội trưởng tổ 26, phường Ngọc Lâm, Long Biên) cho biết: “Trước đó cũng có rất nhiều bên đến hỗ trợ, tặng quà cho hộ gia đình. Người cho tiền, người tặng vật phẩm cũng giúp mấy bà cháu được thêm phần nào. Nhưng cuộc sống của họ vẫn rất khó khăn”.
Sau khi bố mất được vài tháng, Nhi lại càng khép mình hơn với mọi người. Cả ngày chỉ thấy cô bé mang vẻ mặt buồn rười rượi. Một lần, bà nội phải đi có việc, 4 chị em ở nhà trông nhà và bán hàng, chỉ vì một chút sơ suất, Nhi bị ngã trật chân. Lúc đó, cả nhà nghĩ em nghĩ bị nhẹ thôi nên đưa em xuống dưới khu tập thể để rút khớp chân, sau đó người chữa chân khuyên em về chỉ cần ngâm chân nước muối, Nhi làm theo nhưng vẫn không khỏi. Về sau, gia đình phải chuyển em ra bệnh viện để chữa trị.
Sau 3-4 tháng, Nhi bắt đầu tập đi lại thì có biểu hiện dịch xương bị chảy xuống phía dưới, làm sưng phù nề toàn bộ từ mắt cá chân xuống. Lúc này, Nhi may mắn được một người tốt bụng hứa sẽ tài trợ toàn bộ chi phí chữa trị và đưa em sang Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi để kiểm tra, chữa trị đôi chân cho em. Một thời gian dài, cố gắng chạy chữa nhưng bệnh tình của em vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà ngược lại càng tồi tệ hơn.
Nhi tỉ mẩn gấp giấy
Nhi liên tục phải thở bằng ống oxy
Cho đến năm ngoài, gia đình cũng chỉ nghĩ đến việc chạy chữa đôi chân cho em mà không nghĩ đến việc một căn bệnh khác trong người em đang có dấu hiệu trầm trọng hơn. Những cơn sốt đến thường xuyên hơn, phổi của Nhi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng. Cho đến tháng 7/2015, theo kết quả chẩn đoán của trung tâm y tế quận Long Biên thì Nhi đã bị viêm phổi nên phổi bị suy kiệt. Bây giờ, Nhi phải sống chung với một ống thở oxy liên tục tại nhà.
“Trước đây, cứ dăm bữa nửa tháng, mỗi lần Nhi lên cơn khó thở là cả nhà lại nháo nhác đưa em lên bệnh viện. Bây giờ thì tự mình phải chuẩn bị một bình oxy sẵn như thế này. Hiện tại, Nhi chỉ sử dụng được một bên phổi để thở, mà bên phổi đó lại đang bị thương tổn nặng”, bà nội của Nhi chia sẻ.
“Chỉ mong mẹ quay về”
Bố mất, mẹ bỏ đi, bệnh tình nặng thêm, cơ thể của em thay đổi nhanh chóng. Chỉ sau 6 tháng, từ một cô bé xinh xắn, Nhi bị giảm đến gần 20kg. Ở tuổi 17, cô bé chỉ nặng hơn 20kg gần như chỉ còn da bọc xương. Toàn bộ hoạt động của em đều phải có người trợ giúp, em cũng không thể đi đứng lại như bình thường, phải ngồi yên một chỗ trong một thời gian dài. Nhìn hình ảnh cô bé gầy gò, ngồi cặm cụi một mình lặng lẽ xếp giấy, không ai có thể cầm được nước mắt.
“Từ ngày bố nó bị bệnh thì mẹ nó đã bỏ đi rồi. Mẹ bỏ đi để lại 4 đứa con, bố thì bệnh nặng lại không có nghề gì. Từ ngày đó, Nhi là chị lớn nên đã suy nghĩ nhiều lắm. Hiện nay, người ta đã nhờ can thiệp vào công đoàn nơi làm việc của mẹ nó để hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu nuôi 4 đứa nhỏ”, bà nội Nhi cho hay.
Bà nội em đã già yếu, lại phải nuôi 4 cháu gái côi cút
Đôi mắt và khuôn mặt in sâu nỗi buồn, Nhi nhìn về khoảng trống giữa nhà chia sẻ rằng em chỉ mong rằng có một ngày nào đó, mẹ sẽ trở về với em. Mặc dù các em đã xin mẹ trở lại, bà nội cũng nói thêm nhưng mẹ của các em vẫn quyết không trở lại, chỉ khi nào em trở bệnh nặng lắm mới qua chăm sóc em một lát rồi lại đi luôn.
“Từ ngày còn nhỏ, em luôn mong muốn được trở thành một cô giáo”, Nhi chia sẻ. Mong muốn của cô gái nhỏ đã tạm thời bị trì hoãn khi Nhi đã không thể tiếp tục theo học từ sau năm lớp 8. Giờ đây, Nhi chỉ có mong muốn là được khỏi bệnh và mẹ trở về.
Các chị em của Nhi chỉ mong mẹ về
Theo như bà nội của Nhi nói, nếu có tiền chữa chạy thì Nhi vẫn còn cơ hội để đứng trên đôi chân mình. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của Nhi đang rất yếu nên cả nhà phải động viên, tẩm bổ để cơ thể khỏe hơn mới có thể tiếp tục chữa trị được.
Bác Trần Thị Thái (chi hội trưởng tổ 26, phường Ngọc Lâm) cho biết thêm: “Bây giờ, tôi cùng mọi người trong khu vực đã làm đề nghị để bà Liên được xem xét và xét duyệt chế độ 67 cho người cao tuổi nhưng vẫn chưa có kết quả”.
Tình trạng của cô bé Nguyễn Tuyết Nhi đang rất khó khăn, cần nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội, các tổ chức từ thiện.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Nguyễn Tuyết Nhi
Địa chỉ: Số 79, ngõ 399, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Clip: ‘5 ngày rồi anh em con chẳng có gì để ăn’