Đêm bán kết 7 của Vietnam's Got Talent 2014 khiến khán giả rơi vào tình trạng khó xử khi phải đưa ra quyết định bình chọn giữa những tiết mục vô cùng xuất sắc.
09/03/2015 08:05
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Trải qua 6 bán kết nhiều màu sắc trải dài suốt 3 tháng, vòng bán kết của Tìm kiếm Tài năng – Vietnam's Got Talent đã chính thức khép lại với liveshow của bán kết 7. Trong đêm bán kết 7 tối nay (08/03) cũng đã ít nhiều xác định được hai cái tên cuối của 14 gương mặt xuất sắc nhất của Vietnam's Got Talent mùa này.
Chờ đợi 5 tháng kể từ vòng loại sân khấu vào tháng 9/2014 cho đến tháng 3/2015, 7 nhóm thí sinh xuất sắc cuối cùng của Top 49 đã rất nóng lòng đếm từng ngày để được bùng nổ và tỏa sáng trên sân khấu trực tiếp đêm thi bán kết 7 cuối tuần này. Đó là nhóm kịch Chuồn chuồn giấy được khán giả trông mong, "Tiểu Uyên Linh" Vũ Thái Thảo Vy với giọng hát chín chắn đến giám khảo Huy Tuấn phải nức lòng khen ngợi, anh chàng việt kiều Đức – Lâm Vissay, ảo thuật gia Thiều Huy Hoàng, anh chàng Hà Văn Anh với khả năng múa côn điêu luyện, cô nàng hát bài chòi Nguyễn Thị Mận và cuối cùng là cô bé múa 13 tuổi Đào Hiền Thục Anh.
Đêm bán kết 7 với những tiết mục được đầu tư kĩ lưỡng khiến khán giả và bộ tứ quyền lực rơi vào trạng thái khó xử khi phải đưa ra lựa chọn giữa loạt thí sinh quá ư xuất sắc. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng của đêm diễn này cũng tạo được hiệu quả tích cực góp phần tạo nên những phần trình diễn hoành tráng, giá trị, xứng tầm.
Chuồn chuồn giấy tái xuất với phần thi hài cổ trang quen thuộc, câu truyện của nhóm lấy cảm hứng từ nhân vật hồ ly trong truyền thuyết
Trong số 7 cái tên kể trên thì nhóm hài Chuồn chuồn giấy nhận được sự ủng hộ khá nhiệt tình từ khán giả, đây là một trong số ít những nhóm thí sinh được truyền thông săn đón sau phần thi gây bão ở vòng loại. Với cơn sốt mạnh mẽ sau tiết mục hài kịch Thanh Xà, Bạch Xà ngay từ vòng loại, tình cảm nồng nhiệt mà khán giả dành cho Chuồn chuồn giấy khiến ngay cả bản thân nhóm cũng cảm thấy ngạc nhiên và vui sướng.
Clip tiết mục của Chuồn chuồn giấy
Và sau một thời gian dài chờ đợi, mong ngóng, nhóm kịch Chuồn chuồn giấy chính thức "tái xuất" khán giả truyền hình trong đêm thi bán kết 7 cuối cùng của Tìm kiếm tài năng mùa thứ 3 với một tiết mục hài cổ trang theo phong cách quen thuộc. Những tiếng cười giòn giã liên tục là minh chứng cho tình cảm mà khán giả gửi đến nhóm hài này.
Thí sinh Nguyễn Thị Mận thử nghiệm với bài chòi, cô đã gặp trục trặc ở những giây đầu tiên nhưng sau đó nhanh chóng bắt nhịp để phần trình diễn trở nên trọn vẹn
Trong đêm bán kết 7, BTC cũng giới thiệu hai bộ môn nghệ thuật mới toanh là Múa côn và Hát bài chòi lần lượt đến từ hai thí sinh Hà Văn Anh và Nguyễn Thị Mận, được đánh giá là những làn gió mới mát lành tỏa sáng trên sân khấu Got Talent. Trong khi đó, thí sinh việt kiều Lâm Vissay lại ghi điểm với vẻ đáng yêu kì lạ của anh. Là một nghệ sĩ đa năng, vừa đóng phim giỏi lại vừa hát hay, Lâm Vissay tiếp tục mang ca khúc do chính mình sáng tác "Tôi đã sai", là một bản song ngữ Anh – Việt đến với đêm thi.
"Tiểu Uyên Linh" Thảo Vy
Ảo thuật gia Huy Hoàng cũng bạn diễn tiếp tục tận dụng lợi thế về độ nhanh, dẻo khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Lâm Vissay
Hà Văn Anh
"Mỹ nhân 12 tuổi" Đào Hiền Thục Anh
Sau thành công ở vòng loại, Thảo Vy – "Tiểu Uyên Linh" đã tiếp tục chinh phục khán giả và bộ tứ quyền lực bằng một bảng mash-up đầy "máu lửa" của ba ca khúc: Chuồn chuồn ớt – Bay – Taxi. Không thua kém, ảo thuật gia Huy Hoàng với sự trợ giúp của cô bạn diễn Nguyễn Trần Vân Anh tạo thành nhóm võ thuật mang tên Một không hai. Từ trợ diễn, cô nàng Vân Anh giờ đứng trong hàng ngũ ảo thuật gia, kết hợp với Huy Hoàng để đem đến tiết mục ảo thuật đặc sắc.
Cô bé 12 tuổi Đào Hiền Thục Anh là gương mặt cuối cùng tranh tài trong đêm bán kết thứ 7 tuần này. Thục Anh chinh phục cả bốn giám khảo đồng ý cho mình quyền bước tiếp vào vòng trong bởi ngoài khả năng múa uyển chuyển, cô bé còn có ngoại hình sáng sân khấu. Vẻ đáng yêu của cô bé này tạo thiện cảm và ấn tượng tốt đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong đêm bán kết 7, Thục Anh phô diễn khả năng múa điêu luyện, hoàn hảo.