Em là nam năm nay 13 tuổi, không biết em có bị gay không khi em rất hay nhìn “hàng” của các bạn nam khác, và thấy hơi lạ khi gặp các bạn nam đẹp trai. Không hiểu em bị gì nữa, mong các bác sĩ giúp em!
ttruong... @hotmail.com
Ảnh minh họa
Bác sĩ Tiin trả lời:
Bạn năm nay mới có 13 tuổi, đang ở tuổi dậy thì. Cơ thể đang thay đổi rất nhanh (về hình dáng, giọng nói, tính cách...). Bạn cũng rất tò mò về cơ thể của mình, không biết “mình có giống hàng xóm không?”; không biết “của mình” to hơn hay nhỏ hơn “bạn bên cạnh”, rất quan tâm đến sự thay đổi về kích cỡ, hình dáng, màu sắc của cơ quan sinh dục; tra cứu trên mạng thấy nhiều luồng thông tin quá, bạn bè thì “mỗi đứa nói một kiểu”, người lớn thì ngại không dám hỏi... khiến cho các bạn thấy hoang mang, lo lắng.
Tâm lý tò mò, so sánh làm bạn hay quan sát, nhìn “hàng” của bạn khác khi có điều kiện, đó là điều tất nhiên. Tâm lý không ổn định, luôn thích cái mới, lạ, hướng tới thần tượng khiến cho bạn thấy lạ khi gặp “trai đẹp”. Các bạn trai có ngoại hình bắt mắt, ưa nhìn, lại có trang phục đẹp, trông “giông giống” trai Hàn Quốc thường được cả bạn gái và bạn trai đều thích. Các bạn trai cũng có xu hướng thích được giống “trai đẹp” để thu hút các bạn nữ khác giống như họ.
Vậy nên, tôi khẳng định bạn hoàn toàn bình thường nhé, không “gay” gì cả. Chỉ là dao động tâm lý ở tuổi dậy thì thôi. Một vài năm nữa khi cơ thể phát triển, bạn sẽ trưởng thành hơn về thể chất và tâm lý, bạn sẽ là “đàn ông đích thực”. Để có được điều đó, ngay từ bây giờ bạn hãy tập trung vào việc học tập để có thành tích tốt nhất, học hỏi kỹ năng sống, ứng xử đúng. Rèn luyện để có cơ thể khỏe mạnh.
Rất nhiều việc bạn cần làm để trở thành “chuẩn men”, kể cả khi “bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”. Khi có băn khoăn thắc mắc gì về cơ thể, giới tính, sức khỏe hãy tìm đến người thân (đặc biệt là bố, anh trai), thầy cô giáo hoặc các trung tâm chuyên khoa để được hỗ trợ nhé. Cẩn trọng khi nhờ các “anh lớn” để không bị lợi dụng, lạm dụng tình dục bạn nhé.