Amy Perring và bạn trai Will Wood quen biết nhau qua một chuyến du lịch đến Ireland. Khi tình cảm đã phát triển chín muồi, cặp đôi quyết định làm đám cưới thì bất ngờ, 2 năm về trước, Amy được thông báo đến ngay bệnh viện để nhìn bạn trai lần cuối.
“Một người bạn nói với tôi anh ấy té ngã bên cạnh chiếc xe hơi của mình. Các bác sĩ nói anh ấy bị chảy máu trong não. Cha tôi cũng làm về y, ông bảo với tôi xuất huyết não vô cùng nguy hiểm và có thể đe dọa đến tính mạng. Tôi nhớ mình đã khóc như điên và thậm chí không thở được”, Amy kể lại câu chuyện.
Quả thật, bệnh viện ở Bristol, nơi cặp đôi sinh sống, đã yêu cầu Amy “nghĩ đến tình huống xấu nhất”. Và cô gái dũng cảm đã luôn kề cận bên bạn trai trong những ngày tháng đen tối đó.
Cô ngủ ở salon phòng bệnh để tiện chăm sóc Will, nắm tay anh trò chuyện mỗi ngày và cả khóc lóc van xin Will đừng chết.
May mắn đã mỉm cười với cặp đôi, một ngày đẹp trời, Will tỉnh dậy. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Amy. Will đã viết cho bạn gái một lời nhắn.
“Dòng chữ đó nguệch ngoạc, nhưng tôi vẫn đọc được. Anh ấy ghi rằng: Anh yêu em, Amy”, cô gái trẻ nhớ lại.
Suốt gần 2 năm, từ 2013 đến 2015, Amy luôn kề vai sát cánh cùng Will đi qua những giây phút đau đớn nhất của anh. Bác sĩ khẳng định rằng Will sẽ gặp nhiều di chứng như không dùng được tay trái, mắt mờ, và cả mất trí nhớ thường xuyên. Tất cả đều không thành vấn đề với Amy.
Cô giúp anh ăn uống, tắm rửa, mặc đồ, cùng anh ôn lại những ký ức của hai người. Đôi khi, mặc cảm khiến Will yêu cầu Amy hãy nhanh chóng rời xa anh nhưng cô một mực từ chối. Vì tình yêu, Amy thậm chí đã nghỉ ngang khóa học của mình vì lo lắng Will không thể tự xoay sở nếu không có cô.
Những cực khổ và tình cảm chân thành Amy dành cho Will đã được đền đáp xứng đáng khi trải qua một thời gian, anh dần phục hồi và trở lại khỏe mạnh như trước. Điều vui mừng hơn hết là Will thực hiện được lời hứa với Amy “Mang đến cho em một đám cưới hạnh phúc” ngày trước bằng cả lòng trân trọng.
Vào sinh nhật lần thứ 24 của bạn gái trong tháng 8 vừa qua, Will, 32 tuổi, đã quỳ gối cầu hôn cô thật lãng mạn, ngọt ngào.
“Anh không nói gì cả. Anh ấy chỉ cho tôi xem dòng chữ trên điện thoại rằng: Anh không quan tâm những khó khăn khi chúng ta ở bên nhau. Chỉ biết rằng xa em mới là điều đáng sợ nhất cuộc đời này. Lấy anh nhé?”, Amy chia sẻ. Và tất nhiên, cô đã gật đầu đồng ý làm vợ chàng trai mình yêu thương suốt bao năm qua.
Lời chia sẻ cuối cùng của Amy khiến rất nhiều người xúc động: “Tôi từng ghen tị khi các bạn mình lần lượt lên xe hoa. Nhưng quả thật, chuyện gì đến sẽ đến nếu bạn xứng đáng nhận được điều đó. Tôi đang trông ngóng đến ngày thành hôn với Will và bước cùng anh ấy suốt chặng đường dài phía trước”.