Những ngày qua, thành viên mạng khắp cả nước đồng loạt chia sẻ hình ảnh một chàng trai đạp xe từ Nam Định vào Gia Lai tặng quà Valentine cho bạn gái. Trong chuyến đi này, chàng trai mang theo 99 viên chocolate, 99 lời chúc tình yêu của những người cậu gặp trên đường và 99 bông hồng. Vì đường đi khá xa nên khi đến nơi, hoa hồng không còn giữ được độ tươi như ban đầu.
Câu chuyện vượt 1071km để tặng quà Valentine cho bạn gái nhanh chóng được dân mạng truyền tay nhau với nhiều bình luận trái chiều. Người thì ngưỡng mộ, khâm phục tình yêu mãnh liệt chàng trai đã dành cho cô gái, người thì không đồng tình với cách bày tỏ tình yêu thiếu suy nghĩ, đầy mạo hiểm này.
Chủ nhân của câu chuyện đầy tranh cãi này tên là Nguyễn Công Thăng, sinh năm 1989, quê Nam Định, hiện đang sinh sống và học tập tại TP. Đà Lạt. Cô gái may mắn nhận được tình cảm của chàng trai này là Mai Lan, sinh năm 1996, là sinh viên trường ĐH Đà Lạt. Trước nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng, Công Thăng đã lên tiếng chia sẻ về chuyện tình yêu của mình cũng như bày tỏ ý kiến về chuyến đi xa xôi và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong dịp Valentine vừa qua.
Nguyễn Công Thăng - chàng trai làm nên câu chuyện cổ tích về tình yêu khiến nhiều người ghen tị.
Tiếng sét ái tình từ lần gặp đầu tiên
Tối ngày 17/9/2014, khi từ Nam Định vào Đà Lạt, Công Thăng tình cờ gặp Mai Lan khi cô bạn xuất hiện cùng em gái kết nghĩa của Thăng. Bị ấn tượng bởi tính cách nhí nhảnh, đáng yêu và nụ cười rất duyên của Mai Lan, Công Thăng đã chủ động xin số điện thoại của nàng từ người em đi cùng nhưng không thành.
Thế rồi, chàng trai này mò mẫm tìm facebook của Mai Lan và hỏi xin số điện thoại. Những tin nhắn làm quen, kết bạn của Công Thăng được Mai Lan trả lời ngay sau đó. Biết mình phải lòng cô gái xinh xắn ngay từ lần gặp đầu tiên nên Công Thăng luôn là người chủ động quan tâm, chăm sóc Mai Lan.
Tình cảm chân thành ấy của Công Thăng cũng được Mai Lan đáp lại. “Quen nhau được một thời gian, tụi mình nhận ra có khá nhiều điểm chung trong tính cách. Mỗi tuần, mình và cô ấy gặp nhau 2 đến 3 lần, sau những buổi hò hẹn ấy, tụi mình đã yêu nhau lúc nào không hay” - chàng trai nhớ lại.
Những món quà mà Công Thăng chu đáo chuẩn bị cho Mai Lan ngày Valentine.
Biết người yêu đang còn đi học, Công Thăng luôn nhắc nhở, động viên Mai Lan chú tâm học hành, không để chuyện tình cảm làm xao nhãng. Bản thân chàng trai cũng tích cực tìm việc tại tỉnh Đắc Nông sau khi tốt nghiệp Đại học.
Trong hơn nửa năm quen và yêu nhau, Công Thăng luôn cố gắng để bạn gái không buồn, không giận. Chàng trai chia sẻ: “Tính cách người yêu mình còn trẻ con nên mình luôn nhường nhịn cô ấy”.
Đạp xe ngàn cây số để chứng minh tình yêu
Dịp Valentine vừa qua, Công Thăng đã lên kế hoạch tặng người yêu một món quà bất ngờ. Xuất phát từ ý định muốn “chứng minh cho cô ấy biết mình yêu cô ấy nhiều như thế nào”, Công Thăng đã đạp xe từ Nam Định vào Gia Lai và mang theo 99 đóa hồng, 99 viên chocolate. Nghĩ là làm, chàng trai này còn kì công chuẩn bị nhiều tấm băng rôn ghi những câu yêu đương nồng thắm và dán chúng quanh chiếc xe đạp của mình.
"Hành lý" của Công Thăng trên đường đến gặp bạn gái.
Theo tính toán ban đầu của Công Thăng thì chặng đường phải đi chỉ dài khoảng 900-920km, nhưng trên thực tế, vì phát sinh nhiều sự cố dọc đường nên con số này đã tăng lên 1071km. Công Thăng bắt đầu xuất phát từ ngày 6/2 và có mặt tại Gia Lai vào chiều ngày 14/2. Để có thêm động lực cũng như nhằm chứng minh hành trình của mình là có thật, Công Thăng đã xin 99 lời chúc từ 99 người đi đường anh gặp trong hành trình tình yêu của mình.
Để đảm bảo bí mật, Công Thăng không tiết lộ cho bất cứ ai về món quà tặng bạn gái. Hôm Valentine, Thăng vẫn nhắn tin chúc mừng Mai Lan và vờ như mình vẫn đang ở quê nhà Nam Định. Đến chiều, khi đã có mặt ở Gia Lai, Công Thăng nhờ một người bạn rủ Mai Lan đi cafe rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy người yêu với bó hoa đã héo trên tay, Mai Lan vô cùng ngạc nhiên và xúc động.
Khi đến nơi, 99 bông hoa hồng đã héo.
Nhờ chu đáo và cẩn thận, Công Thăng đã kết thúc hành trình của mình một cách an toàn. Anh chia sẻ, dù biết trên đường đi sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng “khi người ta đã thật lòng yêu một ai đó thì họ sẽ tìm mọi cách để thể hiện tình cảm ấy. Và việc đạp xe ngàn cây số chỉ là 1 trong vô vàn cách thể hiện tình cảm với người mình yêu mà thôi”.
Công Thăng cũng cho biết, vì không muốn cuộc sống xáo trộn và việc học bị ảnh hưởng, cô gái tên Mai Lan sẽ không xuất hiện hay trả lời phỏng vấn báo chí. Về phần mình, Công Thăng khẳng định, bản thân sẽ cố gắng vun đắp cho đến khi tình yêu với Mai Lan đơm hoa kết trái, đồng thời gìn giữ và nâng niu nó suốt cuộc đời này.
Hình ảnh của Công Thăng được nhiều người đi đường chú ý và chụp lại.
Ảnh: NVCC