Không phải tự nhiên mà các soái ca ngôn tình dần trở thành mẫu người yêu trong mơ của nhiều thiếu nữ. Chính cách yêu họ dành cho nữ chính thật sự đã khiến không ít cô gái phải ghen tị.
Bá đạo nửa vời
Có một điều phải thừa nhận rằng những soái ca đầy hư cấu trong các tiểu thuyết ngôn tình lại mang chính một phần hình mẫu mà nhiều cô gái phải mơ ước. Con gái đôi khi không quá yêu thích những chàng trai quá ấm áp, quá nồng nhiệt. Ngược lại, họ đa phần thấy hứng thú với những anh chàng có phần bí ẩn trong tính cách và toát lên sự bá đạo, lạnh lùng trong lời nói nhiều hơn. Tuy nhiên, họ yêu thích như vậy không phải là không có lý do bởi những soái ca sở hữu những nét tính cách ấy khi yêu sẽ toát lên sự dịu dàng mà không phải ai cũng có thể làm được.
Ví như Tề Mặc của “Đạo Tình” dù bề ngoài sắt đá nhưng khi động tâm với cô nàng Ly Tâm vô tư, vô tâm, anh chàng lại trở nên dịu dàng trong cử chỉ dù không bỏ được tật “miệng cứng lòng mềm”. Khó có thể phủ nhận điều đó lại làm các cô nàng mê mệt hơn bởi trong mắt con gái, những cử chỉ đó lại vô cùng đáng yêu, đặc biệt.
Luôn tạo cảm giác mới mẻ
Người ta hay nói một khi bạn yêu ai đó sẽ như bạn đang đọc một quyển sách nên chỉ cần chưa lật đến trang cuối cùng thì bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Các soái ca ngôn tình trong tiểu thuyết chính là những anh chàng như thế, tuy vẫn có những rung động, những tình cảm bình thường nhưng cách mà họ thể hiện tình yêu lại muôn màu, muôn sắc. Như một Bạc Cận Ngôn của “Hãy nhắm mắt khi anh đến”, tuy sở hữu trí thông minh, nhạy bén hơn người nhưng anh chàng cũng là một chàng trai trẻ khép kín, ngốc nghếch trong tình yêu khiến nữ chính Giản Dao hay bất cứ cô gái nào cũng thấy vừa ngưỡng mộ, vừa buồn cười, đáng yêu.
Hay một ví dụ khác là Tiêu Nại trong "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", với tâm hồn trẻ trung, mỗi câu nói của anh đều khiến nữ chính không nói được nên lời vì sự bá đạo. Cứ như vậy, bảo sao mà chẳng ai chán được anh chàng này.
Cương nhu hợp lý
Trong "Sam Sam đến đây ăn nè", Phong Đằng biết ra lệnh cho người yêu, hiểu rõ người yêu của mình để có thể cương nhu hợp lý. Yêu cũng là một nghệ thuật đấy các chàng ạ! Và không phải các soái ca trong ngôn tình đều là hư cấu, không hề có thật mà nó chính là ước mong của mỗi cô gái khi yêu. Ai mà không mong ước được yêu một người mặt dù nói ra những lời lạnh lùng, đôi khi có phần gia trưởng nhưng trong tim lại chỉ có mỗi chỗ cho người con gái ấy ngự trị.
Nói một hiểu mười, không nói cũng hiểu
Con gái luôn thích những điều bất ngờ và càng thích hơn là chàng trai mà mình yêu có thể hiểu mình mà không cần phải thể hiện qua lời nói. Các chàng trai hay than vãn rằng tính cách con gái nắng mưa thất thường và không tài nào có thể đoán trước được. Nhưng một khi bạn dùng tâm ý của mình để bắt sóng trái tim nàng thì bạn sẽ tự khắc hiểu được người con gái bạn yêu như hiểu chính bản thân mình vậy.
Đây cũng là điều mà các cô gái cực kỳ ngưỡng mộ nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình vì đôi khi các cô nàng nói rất ít về bản thân nhưng các anh chàng soái ca luôn biết mình phải làm gì, luôn hiểu người con gái mà anh ấy yêu cần gì như chính bản thân anh ấy vậy.
Ví như Hà Dĩ Thâm luôn để ý đến mọi thói quen sống của Triệu Mặc Sênh, là những thứ lặp đi lặp lại hằng ngày thể hiện tính cách của cô ấy và chỉ cần để ý là có thể hiểu ngay cô nàng thích gì, mong muốn gì ở bạn. Đôi khi một vài hành động bắt trúng cảm xúc như thế thôi lại hơn cả trăm ngàn lời nói.
Điều này còn gián tiếp thể hiện cho người bạn yêu thấy được hai người hợp ý nhau như thế nào để yên tâm trao trái tim mình cho bạn.
Ngoài bạn ra không cách nào yêu ai khác
Độ chung thuỷ và si tình của các soái ca ngôn tình cũng là điều khiến nhiều cô gái phải ngưỡng mộ, mong ước cũng có một người yêu mình bằng một tình yêu sâu đậm như thế.
Tình yêu trải qua thử thách lại càng trở nên bền chặt hơn mới chính là tình yêu đích thực nên việc những anh chàng soái ca có thể bất chấp khoảng cách về ngoại hình, địa vị và thời gian chỉ để được yêu một người trong đời là điều ai cũng tìm kiếm ở chàng trai của mình.
Chắc hẳn có không ít cô gái sẽ ngưỡng mộ sự chờ đợi không ngừng nghỉ và tình yêu sâu đậm suốt 7 năm Hà Dĩ Thâm dành cho Triệu Mặc Sênh, một sự chờ đợi gần như không có hy vọng, không biết đến bao giờ, chỉ là “đã quyết định là sẽ chờ”.
Đó chính là sự chờ đợi từ trái tim, sự cố chấp của tình yêu mà khó ai có thể lý giải được. Hay sự khác biệt về gia cảnh cũng như tính cách giữa Phong Đằng và Sam Sam đã cho nhiều cô gái tin tưởng về một tình yêu ứng với quy luật bù trừ thường thấy trong các cặp đôi yêu nhau. Các chàng trai tuy đẹp trai, hào hoa, nhận được nhiều sự yêu mến nhưng trong tim chỉ có duy nhất bóng hình của một cô gái và bất chấp tất cả chỉ để giữ cô gái đó ở bên cạnh thì chắc chắn ai cũng muốn ao ước một lần trở thành nữ chính ngôn tình. Chẳng phải bạn đi đến cuối con đường tình yêu chỉ để tìm thấy một người chẳng cần bất kỳ ai khác, chỉ cần thế giới này có bạn là đủ rồi đấy sao?