Hôm qua (14-10), Mờ Naive (tên thật Trần Hà My) bất ngờ lên tiếng xác nhận chuyện chia tay với Thành Tín. Trong khi trước đây, câu chuyện tình yêu của nàng hot girl và chàng kỹ sư khiến không ít người phải ghen tỵ với những hình ảnh thân mật trên mạng xã hội.
Cặp đôi Mờ Naive - Thành Tín khi còn mặn nồng.
Chúng tôi đã liên lạc với Mờ Naive để hiểu hơn về câu chuyện của cặp đôi này.
Xin chào Mờ Naive! Tình cảm của bạn và Tín trục trặc từ khi nào?
Mình cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng bọn mình tranh cãi ngày càng nhiều, và có nhiều điều không thông cảm được cho nhau. Tự cả hai đều thấy có những rắc rối đang lớn dần trong mối quan hệ này nhưng không ai nói gì cả.
Có phải trục trặc là do Tín đi du học, khoảng cách của hai bạn quá xa?
Không. Mình không ích kỷ đến mức chia tay chỉ vì người yêu đi du học. Nếu tín có ở đây, mình cũng linh cảm rồi một ngày chuyện này cũng xảy ra. Mình nghĩ những điều xa hơn như thế.
Điều xa hơn ở đây là gì?
Việc liệu mối quan hệ này có nên tiếp tục. Nó có thực sự tốt hay không, nó có lâu dài được hay không, có những rắc rối, những bất đồng nào mà bấy lâu nay bọn mình đã lờ nó đi.
Vậy lý do chia tay là những bất hoà không thể giải quyết được?
Đúng vậy! Suy nghĩ, quan điểm, tính cách, công việc của mình và Tín khá tương khắc. Chúng mình chưa từng vượt qua được sự tương khắc ấy mà chỉ để cho nó lắng xuống. Nhưng việc này cũng không thể diễn ra mãi được.
Trước đây, khi mới yêu, Tín có chia sẻ là mỗi khi cả hai có mâu thuẫn thì sẽ ngồi lại để xem ai là người sai và người đó phải xin lỗi. Vậy tại sao, bây giờ các bạn lại không thể giải quyết được mâu thuẫn?
Khi mới yêu, các vấn đề thường nhỏ nhặt và dễ cho qua. Nhưng khi đã yêu nhau lâu rồi, các vấn đề lớn hơn nảy sinh. Sự cách biệt giữa mình và Tín ngày càng lớn đến một lúc thì không thể hàn gắn được nữa.
Có việc bạn phải hoạt động nghệ thuật đã ảnh hưởng đến tình cảm của hai bạn?
Khi cả mình và anh Tín đều bận rộn thì thời gian dành cho nhau sẽ ít đi. Hơn nữa, anh ấy đi du học, sống một cuộc sống rất khác cuộc sống của người làm nghệ thuật nên càng khó tìm được điểm chung hơn.
Vậy bạn hay Tín là người chủ động chia tay?
Mình là người chủ động nói lời chia tay cách đây khoảng một tuần. Và mình đã suy nghĩ 2 tháng trước khi đưa ra quyết định. Đã từ lâu mình không còn vội vàng khi quyết định điều gì.
Bạn có hối tiếc không khi chuyện yêu chấm dứt?
Không, khi đã suy nghĩ kĩ thì mình không có gì phải hối tiếc cả.
Khi công bố chuyện chia tay, gia đình, bạn bè của Mờ Naïve đã phản ứng như thế nào?
Mẹ mình rất tin tưởng mình nên mẹ không nói gì cả. Bạn bè nhiều người chia sẻ với mình, nhiều bạn còn trêu khi thấy “cơ hội của mình đã đến”. Cũng có người nói ra nói vào nhưng mình không để tâm lắm.
Sau khi chia tay, bạn dự tính sẽ sống và làm việc như thế nào?
Mình vẫn sẽ đi học, sẽ làm tốt những công việc và trách nhiệm của bản thân. Mình sẽ vẫn hát, vẫn làm mẫu ảnh và cả làm VJ nữa.
Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện này.
Những hình ảnh thuở còn mặn nồng của cặp đôi: