Hầu hết mọi cô gái đều nghĩ rằng: Sở thích của các chàng trai là những cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn, eo thon. Vì thế, cô gái nào cũng sẵn sàng bỏ thời gian và công sức ra để luyện tập mong có một thân hình mảnh khảnh nhất có thể.
Đau lòng thay, dù tập luyện hăng say nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn cũng mãnh liệt. Một chiếc bánh donut bao đường có thể cung cấp lượng calo cho cả một ngày. Thế nhưng, cái miệng vẫn làm tội cái thân.
Cho tới một ngày, cô gái nhìn thấy chàng trai trong mộng của mình đang trò chuyện với một cô gái xinh đẹp khác. Đau lòng, cô gái bèn lao vào ăn uống cho quên đi nỗi buồn. Nhưng một kết cục không thể happy ending hơn, cô ấy đã nhận được sự quan tâm và tình cảm của chàng trai trong mộng. Bởi anh thích những cô gái mũm mĩm dễ thương chứ không phải là cô nàng "mình dây".