Ấn Độ rúng động vì vụ án giết bạn tình rồi phân xác
Các quan chức cảnh sát Ấn Độ cho biết một người đàn ông 56 tuổi đã bị giam giữ vào tối 7/6 vì bị cáo buộc giết bạn tình sống chung và phân xác cô ta.
10/06/2023 08:25

Nghi phạm, được xác định là Manoj Sahani (56 tuổi) sống cùng người tình Saraswati Vaidya (32 tuổi) trong căn hộ cho thuê ở tòa nhà Akashganga ở khu vực Đường Mira suốt 3 năm qua.
Hôm 7/6, đồn cảnh sát Nayanagar (Ấn Độ) nhận được một cuộc gọi từ cư dân của tòa nhà, phàn nàn về mùi hôi phát ra từ căn hộ của cặp đôi.
Theo cảnh sát, một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy người phụ nữ đã bị giết hại một cách dã man.
'Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ bị phân xác thành nhiều mảnh trong căn hộ. Điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân bị chặt xác đến chết. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra', Phó Ủy viên Cảnh sát (DCP) của Mumbai Jayant Bajbale cho biết.
Manoj Sahani (56 tuổi) bị bắt vì sát hại bạn tình rồi phân xác.
Khi cảnh sát bước vào căn hộ, họ tìm thấy hơn 20 mảnh thi thể của nạn nhân. Sahani ngay lập tức bị bắt giữ vì tình nghi giết bạn tình.
Phó ủy viên cảnh sát Jayant Bajbale cho biết: 'Chúng tôi đã bắt giữ Sahani và đang điều tra để tìm ra động cơ giết người cũng như cách thức hắn thực hiện. Chúng tôi cho rằng Sahani đã phân xác người phụ nữ để dễ dàng phi tang'.
Các quan chức cho biết một số bộ phận cơ thể của nạn nhân đã bị nghiền nát trong một máy trộn và đun sôi trong nồi áp suất.
Cảnh sát còn cho rằng các dấu vết dẫn đến nghi vấn vụ giết người được thực hiện ít nhất hai ngày trước đó.
Nhà chức trách cho biết không tìm thấy một số bộ phận cơ thể của nạn nhân. Do đó, họ nghi ngờ Sahani có thể đã vứt ở nhiều khu vực trong thành phố.
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ chiếc máy cắt mà nghi phạm dùng để chặt xác. Ông Jayant Bajbale cho biết thêm: “Chúng tôi đang xem xét vụ án dưới góc độ tội phạm giết người tiêu hủy bằng chứng”.
Đây là vụ sát hại phụ nữ dã man thứ hai xảy ra trong 2 tuần qua ở khu vực này. Tuần trước, thi thể không đầu của 1 phụ nữ được tìm thấy gần bãi biển Uttan. Vụ giết người tàn bạo này khiến dư luận nhớ lại vụ sát hại Shraddha Walkar vào năm 2022. Người phụ nữ 27 tuổi ở Delhi bị siết cổ đến chết và sau đó chặt thành 35 mảnh bởi người chồng hờ Aftab Poonawala.
Link báo gốc:
Copy link
https://kienthuc.net.vn/the-gioi/an-do-rung-dong-vi-vu-an-giet-ban-tinh-roi-phan-xac-1864621.html
-
1Clip: Nổ bình ga, đau lòng tiếng chồng gọi 'vợ ơi' trong đống đổ nát
-
2Người phụ nữ khai lý do bỏ độc vào thức ăn của 400 học sinh ở Sơn La
-
3Vụ 6 người thương vong đêm Trung thu ở Hà Giang: Nạn nhân nhỏ nhất mới 13 tuổi
-
4Cán bộ xã ở Phú Thọ chết chưa rõ nguyên nhân
-
5Hà Tĩnh: Chồng rút dao đâm vợ nhiều nhát ngay tại phiên toà hoà giải ly hôn
-
6Nước lên nhanh, hàng chục học sinh trèo lên nóc nhà cầu cứu
-
7Hiện trường vụ cháy tiệc cưới kinh hoàng khiến hơn 100 người tử vong
-
8Hà Nội: Một trưởng công an phường vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung
-
9Người đàn ông bán điện thoại chết gục trên xe máy với 2 vết dao đâm
-
10Tỷ lệ nhận lương hưu thế nào nếu giảm số năm đóng BHXH xuống 15 năm?
-
11Người vợ nhắn tin cho chồng: 'Chuẩn bị 10 tỉ chuộc vợ con' khai gì?
-
12Xót xa clip bé gái 4 tuổi bị cửa tự động chèn ép đến hôn mê, tím tái ở Đồng Nai
-
13Con gái bệnh nhân ung thư tố bị bác sĩ cưỡng dâm, Công an TP. HCM nói gì?
-
14Kẻ thú tính hiếp dâm cháu bé mới hơn 3 tuổi
-
15Đà Nẵng: Bắt quả tang cặp đôi thuê nhà nghỉ để buôn ma túy
-
16Xưng làm ở VTV khi thổi nồng độ cồn, bị công an tạm giữ khẩn cấp
-
17Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang
-
18Thanh niên bị lừa mất gần 100 triệu đồng sau khi tâm sự chuyện “thầm kín” với bạn thân
-
19Hơn 200 cảnh sát truy bắt được phạm nhân sau 7 giờ trốn khỏi trại giam Z30D Bộ Công an
-
20Cháy nhà nghi do chập sạc điện thoại ở Hà Nội