Con sa ngã, cha trắng tay: Bi kịch của tình thương và nước mắt

Dành cả đời tảo tần nuôi con, đến tuổi xế chiều, vợ chồng ông Đ.V.C. lại phải gạt nước mắt bán sạch gia sản để trả nợ cho con gái. Nhưng đến ngày con vào tù, họ trở thành những người vô gia cư, không còn nơi nương tựa.

25/03/2025 17:12

google_Tiin.vn

Vết trượt dài của cô gái trẻ

Phiên tòa xét xử Đào Thị Thảo (SN 1993, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra chóng vánh, nhưng những nỗi đau mà nó để lại thì quá dài. Trước tòa, nữ bị cáo run rẩy thừa nhận mọi tội lỗi.

Chỉ vì sa vào trò cờ bạc trên mạng, cô đã đánh mất tất cả: danh dự, gia đình, công việc và cả tương lai.

Từ tháng 4/2022 đến tháng 2/2023, với vị trí kế toán kiêm thủ quỹ của một cửa hàng vật liệu xây dựng, Thảo đã lợi dụng lòng tin của chủ cửa hàng để liên tục 'rút ruột' tiền.

Những khoản tiền hàng, những lần rút tiền từ ngân hàng, từng chút một bị cô tìm cách chiếm đoạt.

Đến khi con số chạm mốc gần 740 triệu đồng, Thảo hoàn toàn mất khả năng trả nợ và bỏ trốn. Đến tháng 7/2024, khi không còn đường lui, cô trở về đầu thú.

Ông C. bật khóc khi nghe những lời xin lỗi của con gái.

Cha mẹ nào sinh con ra mà muốn nó trở thành tội nhân? Vậy là, để cứu con, ông C. đã phải chạy vạy khắp nơi, bán cả những thứ quý giá nhất mà gia đình sở hữu.

Giọt nước mắt đắng cay của người cha

Trong phiên tòa hôm ấy, những giọt nước mắt của người cha già khiến nhiều người không kìm được xúc động.

Suốt cả buổi xét xử, ông C. và vợ lặng lẽ cúi mặt xuống bàn, đau đớn nhìn con gái mình đứng trước vành móng ngựa.

Họ từng hãnh diện biết bao khi con gái tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Nhưng giờ đây, niềm tự hào ấy đã vỡ vụn, thay vào đó là nỗi chua xót tột cùng.

Giọng run run, ông C. kể lại hành trình 'cứu con' đầy khổ đau của mình. Ban đầu, vợ chồng ông bán đi hai con trâu – tài sản quý giá nhất của gia đình – để trả nợ cho con.

Nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với những khoản nợ chồng chất. Cực chẳng đã, ông bàn với vợ và các con, quyết định bán cả căn nhà và mảnh vườn – nơi họ đã gắn bó cả đời.

'Cháu nó sai, nhưng tôi làm cha, không thể đứng nhìn con mình lâm vào đường cùng,' ông nghẹn ngào nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhọc nhằn. Bên cạnh ông, người vợ khắc khổ của ông lặng lẽ khóc, đôi vai gầy run lên từng hồi.

Số tiền bán nhà, bán đất giúp ông gom được hơn 1 tỷ đồng, trong đó 800 triệu đã được nộp để khắc phục hậu quả mà con gái ông gây ra.

Nhưng đau lòng thay, đó chưa phải là tất cả! Hóa ra, ngoài số tiền chiếm đoạt, Thảo còn vay mượn của anh em họ hàng, có người vài triệu, có người cả chục triệu. Khoản nợ như chiếc bóng đen phủ lên cuộc đời vốn đã quá khốn khó của đôi vợ chồng già.

Lời xin lỗi muộn màng

Gặp lại cha mẹ tại tòa, Thảo không ngừng khóc. Cô nghẹn ngào nói lời xin lỗi, nhưng liệu có gì bù đắp được nỗi đau mà cô đã gây ra? Vì những phút giây ham mê đỏ đen, cô đã đẩy cha mẹ mình vào cảnh không nhà, không cửa.

Giờ đây, khi họ tuổi già, sức yếu, cô không thể báo hiếu, mà chỉ còn lại sự dằn vặt và hối hận muộn màng.

'Con xin lỗi, con thật sự sai rồi. Xin hãy giảm nhẹ hình phạt để con sớm trở về, chăm sóc hai đứa con nhỏ và bố mẹ…' – lời khẩn cầu của Thảo vang lên trong căn phòng xử án, nhưng không thể xoa dịu những nỗi đau đã quá lớn.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả, và đang nuôi con nhỏ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đào Thị Thảo mức án 7 năm tù giam.

Phiên tòa kết thúc, nhưng nỗi đau của người ở lại thì chưa thể khép lại. Đôi vợ chồng già bước ra khỏi tòa, lặng lẽ dìu nhau đi giữa trời chiều.

Trước mắt họ là một tương lai mịt mờ, khi căn nhà ấm cúng ngày nào đã không còn.

Và phía sau họ, là một đứa con gái lầm lạc đang trả giá cho những sai lầm không thể sửa chữa.

Theo Gia Ân/Công lý
Tin cùng chuyên mục
    Đọc nhiều
    Mới nhất