Sĩ tử tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với 2 môn bắt buộc là Ngữ Văn và Toán. Nếu Ngữ Văn nhiều bạn tự tin trúng tủ thì Toán các thí sinh đánh giá đề phân loại cao, nhiều câu khó.
Trong sáng nay (8/7), các thí sinh sẽ thi tổ hợp KHTN (Vật Lý, Sinh Học, Hoá Học) hoặc tổ hợp KHXH (Lịch Sử, Địa Lý, Giáo Dục Công Dân). Thời gian thi của những môn này là 50 phút theo hình thức trắc nghiệm.
10h55:
Gặp tai nạn và phải di chuyển bằng xe lăn, bạn Yến Nhi - học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên (TP.HCM) chia sẻ: "Mình khá áp lực và lo lắng nhưng nhờ gia đình động viên nên đã dần ổn định được tâm lý. Về phần thi sáng nay, mình thấy đề không quá khó, chỉ có phần lý thuyết của môn Lý là phân hóa hơi cao so với mình. Nhưng nhìn chung mình vẫn hoàn thành bài thi ổn.'
Yến Nhi đặt nguyện vọng vào ngành Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Kinh tế tài chính Marketing.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Yến Nhi được các tình nguyện viên giúp di chuyển ra phía cổng
![Nội dung chú thích ảnh]()
Gia đình đón Yến Nhi về sau khi hoàn thành thi tổ hợp KHTN
10h30:
Các thí sinh hoàn thành bài thi các môn tổ hợp. Nhiều bạn chia sẻ, đề thi vừa sức, dự kiến khoảng 8 điểm.
Bạn Quỳnh Nhi (THPT Hùng Vương) chia sẻ: 'Mình thi Lý - Hoá - Sinh. Mình thấy đề thi có khoảng 30% câu khó, những câu này mình dùng phương pháp loại suy, hy vọng chọn đúng được thêm khoảng 10% nữa'.
Bạn Phạm Quốc Đạt (THPT Hà Nội): 'Mình thi tổ hợp KHXH. Mình thấy đề vừa sức và dự đoán khoảng 7 điểm. Hiện tại thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm sau nhiều ngày không ngủ được vì căng thẳng ôn thi.'
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thí sinh phấn khởi vì làm tốt bài thi
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhiều thí sinh nhận định đề thi vừa sức.
7h30: Sĩ tử chính thức bước vào làm bài thi các môn
![Nội dung chú thích ảnh]()
7h00: Nhiều thí sinh quên mang Atlat, 'cầu cứu' phụ huynh
Tại điểm thi THPT Trần Khai Nguyên, nhiều thí sinh thi tổ hợp KHXH nhưng quên mang theo Atlat. Các em sốt sắng gọi điện nhờ người thân đến giúp.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Do đi vội, thí sinh này đã quên mang theo 'bùa may mắn'
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Các em vội mượn điện thoại để gọi điện cho người nhà
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Một thí sinh may mắn được bố mang Atlat đến kịp thời
6h30: Thí sinh lo lắng trao đổi bài vở trước buổi thi
Các bài thi tổ hợp nhằm tổng hợp kiến thức của thí sinh, song cũng khiến các em hơi lo lắng vì có nhiều kiến thức cần ghi nhớ. Do đó, bên cạnh việc hỏi han nhau về bài thi ngày hôm qua, các em cũng dành thời gian để nhớ lại những công thức Hóa học, các định luật Vật lý, các dấu mốc Lịch Sử và công thức Địa lý...
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Các sĩ tử rộn ràng trao đổi thông tin trên sân trường
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tranh thủ nhìn lại một loạt công thức, định luật vì sợ vào phòng thi lại... quên mất
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bạn Kim Ngân (THPT Trần Khai Nguyên) chia sẻ: 'Mình thi tổ hợp Lý, Hoá,Sinh, sáng nay mình dậy từ lúc 4h sáng và đến trường từ rất sớm. Mình khá lo lắng nên đến trường là tìm một góc để ngồi ôn bài ngay'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Dù đã luyện đề rất chăm chỉ trong thời gian qua nhưng Kim Ngân không tránh khỏi lo lắng
6h15: Thí sinh đến sớm, tranh thủ ôn lại kiến thức
*Hà Nội
Được dự báo có mưa, song thời tiết Hà Nội buổi sáng tạnh ráo, mát mẻ, khiến tâm trạng các sĩ tử cũng tốt hơn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sĩ tử lần lượt được phụ huynh 'hộ tống' tới điểm thi THPT Chu Văn An.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thay vì mặc đồng phục, nhiều thí sinh mặc trang phục tùy ý theo sở thích cá nhân
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bạn Dương (bên trái) và Hùng (bên phải) (THPT Đông Đô) lựa chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong khi Hùng xác định ứng tuyển vào Học viện Báo chí Tuyên truyền thì Dương đợi thi xong mới quyết định nguyện vọng của mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thí sinh Nguyễn Vân Anh (THPT Đông Đô) rất vui mừng và bất ngờ khi gặp lại cô giáo chủ nhiệm của mình đến cổ vũ cho học sinh tại điểm thi. 'Điểm thi không phải trường minh khiến chúng em bớt tự tin đi một chút, hôm nay gặp cô ở đây em cảm thấy thoải mái hơn hôm qua nhiều', Vân Anh chia sẻ.
*TP Hồ Chí Minh
Điểm thi THPT Trần Khai Nguyên (Quận 5) các thí sinh lác đác có mặt. Tại đây, các tình nguyện viên hỗ trợ sát khuẩn tay cho thí sinh trước khi bước vào phòng thi. Rất may mắn, thời tiết ngày thi thứ 2 tại Hồ Chí Minh khá mát mẻ, dễ chịu.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Điểm thi THPT Trần Khai Nguyên sáng 8/7
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đội TNV có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Một số bạn tranh thủ ôn lại kiến thức trên ghế đá
Bạn Nhật Minh (THPT Nguyễn Du) chia sẻ: 'Sáng nay mình thi tổ hợp Lý, Hoá, Sinh, mình khá hồi hộp và lo lắng, nhất là môn Sinh. Theo mình, nôn Lý, Hoá học theo công thức rồi áp dụng để làm, còn môn Sinh cần kiến thức thực tế nhiều hơn'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bạn Nhật Minh (bên trái) cùng bạn đang trao đổi kiến thức Tổ hợp KHTN
Bạn Từ Nhược Lam (THPT Hùng Vương) chia sẻ: 'Mình thi tổ hợp môn xã hội Địa, Sử, GDCD, các môn này ngày thường mình học cũng ổn nên sáng nay mình không lo lắng lắm. Mình dự định xét tuyển khối D nên hồi hộp chờ đến môn thi Tiếng Anh, môn học mà mình khá tự tin'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Từ Nhược Lam đang tìm phòng thi của mình
![Nội dung chú thích ảnh]()
Lịch thi Tốt nghiệp THPT 2022