Với 230 điểm, Nguyễn Cao Ngọc Vũ (lớp 12 trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã giành chiếc vé tham dự trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia diễn ra ngày 16/8 tới đây.
Ngọc Vũ cũng đã đạt được nguyện vọng của mình khi tham dự chương trình chính là đem cầu truyền hình về với ngôi trường THPT nơi mình đã gắn bó trong 3 năm học vừa qua.
Nguyễn Cao Ngọc Vũ là thí sinh đầy bản lĩnh trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
Từng khiến bố mẹ buồn phiền vì nghiện game
Là người con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh em, Nguyễn Cao Ngọc Vũ tuy không được nuông chiều như em út nhưng luôn được bố mẹ tạo điều kiện hết sức trong việc học hành.
Những tưởng rằng chàng trai nhiều năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện và có nhiều thành tích ấn tượng, thông minh, nhanh nhẹn như Ngọc Vũ sẽ không bao giờ phải khiến bố mẹ phải kêu ca hay than phiền. Nhưng cậu bạn bất ngờ cho hay, mình đã nhiều lần làm bố mẹ buồn lòng, đặc biệt nhất chính là sở thích chơi game.
“Những khi em học không tốt khiến bố mẹ em không vui, cả khi em làm một việc gì đó không được cẩn thận cũng khiến bố mẹ em lo lắng”, Ngọc Vũ không quên nói thêm: “Con cái luôn làm cho bố mẹ buồn lòng mà!”.
Ngọc Vũ cho biết, điều em làm cho bố mẹ buồn phiền hơn cả chính là những năm đầu cấp 2, khi em thích chơi game và nghiện game. Khi lực học của em có dấu hiệu giảm sút, và dành nhiều thời gian chơi game, bố mẹ đã rất buồn và lo lắng.
“Biết bố mẹ buồn lòng, cuối năm lớp 7 em không còn đi chơi game nhiều nữa. Nhưng kỳ lạ là, em lại thấy game là động lực của mình. Em cố gắng học tập tinh thần của những nhân vật trong game, đó là không chịu lùi bước trước khó khăn”, Ngọc Vũ tâm sự.
Ngọc Vũ (ngoài cùng bên phải) vẫn còn thích chơi game nhưng chỉ thỉnh thoảng chơi khi rảnh rỗi để giải tỏa căng thẳng.
Coi lời chúc của thầy cô, gia đình là động lực
Trước khi bước vào trận chung kết năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Cao Ngọc Vũ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, động viên, cổ vũ, chúc mừng và kỳ vọng của mọi người, đặc biệt là bố mẹ, thầy cô và bạn bè.
Chàng trai đất Tràng An cũng là học sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình trực tiếp về với ngôi trường làng nhỏ bé nhưng giàu thành tích. Có lẽ, đó sẽ là áp lực vô cùng lớn đối với bất kỳ ai khi đặt lên vai sự kỳ vọng không chỉ của một người mà toàn thể học sinh, giáo viên, các tổ chức ban ngành, nhân dân toàn tỉnh. Tuy nhiên, Ngọc Vũ cho hay, mình chỉ có chút hồi hộp trước khi thi chứ không coi đó là trọng trách hay áp lực gì cả.
“Bố mẹ em luôn khuyên em hãy coi đây như là một cuộc chơi nên em không cần phải lo nghĩ gì cả. Với những lời động viên của tất cả mọi người, em coi như là nguồn động lực để giúp em có thể thi tốt ở trận cuối này”, Ngọc Vũ bình tĩnh cho biết.
4 thí sinh đều ngang tài ngang sức
Khi được hỏi ý kiến đánh giá về 3 bạn đối thủ của mình trong trận chung kết, Ngọc Vũ nói rằng: Bạn Nhật Trường (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) là người “có vốn hiểu biết rất rộng”, Huy Hoàng (THPT Năng khiếu ĐH Quốc gia TP. HCM) “rất nhanh và quyết đoán”.
Tuy chưa có dịp tiếp xúc với Viết Đức nhưng qua các vòng thi trước, Ngọc Vũ thấy Viết Đức là người “rất tự tin và điềm tĩnh”. Nhìn chung, cả “ba bạn còn lại đều rất xuất sắc, có thể coi là ngang tài ngang sức”, Ngọc Vũ nói.
Ngọc Vũ (áo xanh) chụp ảnh cùng những bạn thí sinh khác trong Gala 15 năm Đường lên đỉnh Olympia.
Không ai có thể biết trước được đâu là người chiến thắng cuối cùng nhưng tất cả sẽ cùng cố gắng. Trong những ngày này, Ngọc Vũ vẫn tích cực học tập và trang bị thêm cho mình những phần kiến thức mà em cảm thấy chưa vững và quan trọng nhất, chính là “giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái để bước vào cuộc thi”.
Nhà leo núi tài năng này còn cho hay, trong 4 phần thi, “em sợ phần Khởi động nhất”, và “em cũng thấy mình mạnh hơn ở phần Tăng tốc”.
Trong Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Nguyễn Cao Ngọc Vũ cũng đã đạt được điểm số khá cao với 27,25 điểm khối A và 28, 25 điểm khối B. Ngọc Vũ dự định trong lần ra Hà Nội tham dự chương trình chung kết em sẽ tranh thủ đến nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Y Hà Nội với hy vọng trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai.
Cùng chúc cho Nguyễn Cao Ngọc Vũ hoàn thành tốt phần thi của mình trong trận chung kết sắp tới và cũng chúc cho em đạt được nguyện vọng xét tuyển đại học của mình.