Từ trước đến nay, có không ít vụ việc cư dân mạng phàn nàn về thái độ quậy phá của trẻ con ở nơi công cộng. Tuy nhiên, cách hành xử ấy phần lớn phụ thuộc vào thái độ và cách dạy dỗ của người lớn. Nếu cha mẹ cứ dung túng cho con theo kiểu ‘cháu nó còn nhỏ có biết gì đâu’ thì sẽ khiến đứa trẻ không bao giờ biết sai và liên tục lặp lại tình trạng này.
Mới đây, một sự việc tương tự xảy ra tại một quán lẩu ở Trung Quốc khiến dư luận đổ dồn sự chú ý. Cụ thể, Tiểu Văn năm nay 14 tuổi, khi Tiểu Văn tổ chức sinh nhật cách đây không lâu, bố mẹ đã đưa cậu đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sự việc xảy ra tại một quán lẩu nổi tiếng ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của nhiều người.
Hôm đó là một ngày cuối tuần, trong quán lẩu có rất nhiều người, Tiểu Văn cùng cha mẹ phải đợi 1 lúc mới có bàn và được xếp cạnh bàn hai mẹ con. Bạn nhỏ bàn bên chỉ khoảng 5-6 tuổi.
Sau khi các món ăn được dọn lên, gia đình Tiểu Văn ăn rất vui vẻ. Tiểu Văn gắp một cuộn thịt dê định cho vào miệng, nhưng cậu bé bàn bên nói rằng nó cũng muốn ăn thịt và yêu cầu Tiểu Văn phải đưa cho.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khi Tiểu Văn chuẩn bị ăn thịt dê thì bị cậu bé bàn bên nằng nặc đòi.
Thấy đứa trẻ có yêu cầu vô lý, Tiểu Văn mặc kệ và tiếp tục ăn không ngờ cậu bé lúc này đã đứng dậy và nhổ nước bọt vào nồi lẩu của gia đình Tiểu Văn.
Tiểu Văn rất tức giận mắng cậu bé vài câu, không ngờ mẹ đứa trẻ lại nói: ‘Nước bọt của trẻ con không bẩn, không sao đâu, con ăn tiếp đi, sao con lại to tiếng như vậy làm em sợ rồi này’.
Cách hành xử của bà mẹ này khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, không những không xin lỗi bàn bên, không dạy lại con mà còn bênh vực đứa trẻ. Sau đó, Tiểu Văn cũng đứng dậy và nhổ nước bọt vào nồi lẩu của hai mẹ con. Lúc này người mẹ tỏ ra vô cùng tức giận.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khi không được đáp ứng yêu cầu cậu bé liền nhổ nước bọt vào nồi lẩu của gia đình Tiểu Văn.
Thấy vậy, cha mẹ của Tiểu Văn cũng lặp lại câu nói bênh vực con trai lúc nãy của bà mẹ khiến cô ta không nói nên lời. Những người xung quanh ai nấy đều cảm thấy người mẹ này xứng đáng bị đối xử như vậy. Tại sao con mình nhổ nước bọt vào nồi lẩu của người khác thì bình thường còn người ta lặp lại thì khó chịu?
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tiểu Văn cũng nhổ nước bọt lại vào nồi lẩu của hai mẹ con trước cách hành xử của bà mẹ.
Một số bình luận của netizen xứ Trung về sự việc:
- 'Làm tốt lắm, những người như vậy phải làm điều tương tự họ mới hiểu cảm giác. Dạy con mà cứ bao che thế này thì đừng hỏi tại sao con lại hư'.
- 'Những nơi công cộng đông người như này tốt nhất đừng cho trẻ con theo. Đứa nào ngoan thì không sao chứ cứ vài đứa thế này thì đúng thành cái chợ'.
- 'Mẹ như vậy bảo sao con lại ngang ngược như thế. Trách đứa nhỏ một phần chứ người mẹ mới là người có trách nhiệm lớn nhất'.