Giới thiệu chuyên mục Gỡ rối học đường
Chuyên mục mới của Tiin.vn - Gỡ rối học đường sẽ đồng hành cùng các bạn với những câu chuyện rắc rối ở trường học. Chuyên mục sẽ là nơi tâm sự, chia sẻ đồng thời là diễn đàn mở giúp teen vượt qua những lo lắng đang gặp phải. Mỗi một câu hỏi gửi đến, các bạn sẽ nhận được tư vấn trực tiếp từ chính những “đồng môn” trên cả nước, đặc biệt các bạn cũng sẽ có cơ hội trò chuyện cùng các ngôi sao, chuyên gia tâm lý với sự “trợ sức” của Tiin.vn.
Những câu hỏi liên quan đến thế giới học đường sẽ được ưu tiên, đó có thể là chuyện bạn gặp khó khăn khi hòa nhập lớp mới, trường mới; kinh nghiệm để có số điểm mơ ước như các học sinh top đầu hoặc cũng có khi là việc đang dối diện với nạn bạo lực học đường, bị bạn bè tẩy chay…
Hãy gửi cho chúng tôi những vấn đề bạn gặp phải hoặc những lời tư vấn cho các trường hợp trong chuyên mục vào hòm mail: bandoc@tiin.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây.
Gỡ rối học đường sẽ lên vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên mục Học của Tiin.vn. Mỗi số sẽ giải quyết 1 tình huống và nêu ra tình huống của số tiếp theo.
Cùng theo dõi tình huống số đầu tiên:
Tình huống 1: Lo sợ bị đánh vì trót nhìn đàn chị học cùng trường
Chào Gỡ rối học đường. Em hiện đang rất hoang mang và lo sợ nên viết thư này mong nhận được sự tư vấn, giúp đỡ của mọi người.
Cách đây vài hôm, trên đường đi học về, em nhìn thấy một nhóm bạn đầu tóc lạ thường. Vì hiếu kỳ nên em ngoảnh mặt nhìn lại (với ánh mắt không thiện cảm cho lắm) đúng lúc ấy họ cũng nhìn thấy em. Mấy hôm sau em đến lớp thì nghe thông tin, đó là một nhóm chị có máu mặt ở trường, từng đánh, lột quần áo của một bạn gái cùng trường chỉ vì nghĩ là bị nhìn đểu.
Em cũng sợ bị như vậy lắm, em phải làm sao bây giờ?
Hoàng Thị T. (Hải Dương)
|
Nhận được lá thư của T, nhóm biên tập đã rất trăn trở và ngay lập tức kết nối với những thầy, cô giáo có kinh nghiệm cùng nhiều bạn học sinh để tìm ra lời khuyên kịp thời nhất cho bạn. Đi cùng với việc đăng tải bài viết, chúng tớ đã gửi thư phản hồi ngay cho T. Hy vọng bạn sẽ sớm ổn định tinh thần để tập trung cho việc học nhé! Độc giả có thể tham gia tư vấn cho T. bằng cách gửi thư về hòm mail: bandoc@tiin.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây.
Ảnh minh họa.
Dưới đây là những lời khuyên mà nhóm phóng viên đã ghi nhận được sau khi phỏng vấn:
Bạn đọc Phạm Thắm (SN 1989, giáo viên trường THPT Hưng Hà, Thái Bình)
Em phải thật sự bình tĩnh, không nên hoảng hốt. Hãy tâm sự với cha mẹ, giáo viên chủ nhiệm để họ có biện pháp bảo vệ em tốt nhất. Còn bản thân em khi đi học nên đi cùng bạn bè, không nên đi 1 mình tránh trường hợp đơn thương độc mã. Điều quan trọng nhất của em lúc này hãy tập trung vào học tập thật tốt, không lo lắng quá nhiều. Vì nếu em là học sinh ngoan và hòa đồng với bạn bè, chắc chắn các bạn "đàn anh đàn chị" sẽ không "manh động" với em.
Bạn đọc Khoai Tây (SN 1991, Hà Nội)
Ngày trước học cấp 2 cấp 3, mình cũng thuộc loại "đầu gấu" của trường, cũng từng vài lần xuất hiện nơi chiến trường trong vai trò thủ lĩnh. Nhưng nói thật nếu mình quay ra nhìn ai vì họ gây chú ý mà bị họ nhìn lại kể cũng hơi sợ. Nhất là với những người máu mặt, đàn anh đàn chị trong trường. Nếu rơi vào hoàn cảnh của bạn, mình thường rất cẩn trọng. Khi đi học hay ra về để ý xung quanh khá kĩ, hoặc phải đi cùng nhóm bạn đông đông, hoặc đi cùng thầy cô để đỡ bị soi. Nếu không thể thì bảo bố mẹ đưa đón. Lâu dần chúng nó sẽ chán không thèm để ý đến bạn nữa đâu.
Tuy nhiên bạn cũng đừng lo lắng quá. Nếu họ có ý đồ đánh bạn thì chắc chắn chúng nó sẽ đánh động trước.
Bạn đọc Lê Minh (SN 1995, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân)
Thực ra sự lo lắng của bạn cũng không thừa. Vì ở chỗ mình, nhìn bình thường thành nhìn đểu là cực kỳ dễ bị dính đòn. Báo thầy cô không khéo có khi lại ăn đòn nhiều hơn. Mà đặc biệt nhiều thầy cô lại cho mình là trò trẻ con, lo vớ vẩn chuyện không đâu và có khi nhiều việc lơ là chẳng giúp mình điều gì. Thế nên, mình nghĩ nếu báo thầy cô bạn hãy chọn thầy cô giáo trẻ, tâm lý, tin cậy và có uy tín để thầy cô có thể giúp mình như là gọi bạn nữ sinh “máu mặt” ra nói khéo léo và gợi ý. Thầy cô mà cứng rắn, nghiêm khắc quá khiến bạn nữ “nổi máu tức” là bạn cũng dễ đẩy vào tình trạng xác suất cao bị “ăn đòn”. Thế nên bạn cũng cân nhắc nhé! Kể cả chuyện báo bố mẹ, nói như thế nào để bố mẹ tin và hiểu. Nếu bạn đang đi trọ học thì cũng khó báo bố mẹ vì sợ bố mẹ lo.
Bạn hãy chia sẻ với các bạn trong lớp để được bảo vệ và giúp đỡ. Hoặc, bạn có thể lân la hỏi han các anh chị thuộc lớp “đàn chị máu mặt” để đánh tiếng và xin lỗi hay gặp mặt hẳn để xin lỗi rằng: “Hôm ấy em không cố ý nhìn, chị đừng giận em nhé”. Chắc nghe xong câu ấy mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa đó và cũng chẳng cần nhờ đến thầy cô và bố mẹ.
Hơn nữa, mình cho rằng, bạn là học sinh ngoan và hòa đồng, thân thiện với các bạn trong và ngoài lớp thì cứ yên tâm, không phải lo lắng quá. Bởi, tâm lý các “đại ca học đường” là không “gây thù chuốc oán” với người hiền.
Chúc bạn học tập tốt và giải quyết sớm vướng mắc trên.
Sau những lời chia sẻ của bạn đọc, hy vọng rằng bạn T. sẽ sớm tìm ra phương án thích hợp nhất để kết thúc mọi lo lắng và tập trung vào việc học. Độc giả có thể tham gia tư vấn cho T. bằng cách gửi thư về hòm mail: bandoc@tiin.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây.
Mời bạn đọc tham gia tư vấn cho tình huống kỳ sau
"Thưa Gỡ rối học đường! Hình như em bị mắc 1 căn bệnh kỳ lạ. Năm nay em học lớp 12. Dù em rất ý thức việc cần phải chăm chỉ học bài nhưng cứ lúc bắt tay vào ngồi học, mở quyển vở ra là em buồn ngủ rũ mắt. Hay vào lớp nghe thầy cô giáo giảng em lại thấy đau đầu kinh khủng. Nhưng mà ra chơi em lại thấy khỏe liền. Vậy liệu em bị mắc bệnh gì. Liệu có cách nào giải quyết được không? Em lo lắm, em sắp thi đại học đến nơi rồi…"
(Bạn đọc Nguyễn M. H., Hà Nội)