Đối với các trường mầm non có trang thiết bị tốt sẽ sử dụng xe đưa đón con, phụ huynh chỉ cần dắt con xuống dưới sảnh chung cư hoặc cổng nhà chứ không cần đưa con đến tận trường. Hình dáng của xe buýt các trường thường na ná giống nhau nên đôi khi phụ huynh không chú ý sẽ dễ bị nhầm. Với các bà mẹ thì chuyện này hầu như hiếm khi xảy ra nhưng với các ông bố thì đây là việc hoàn toàn có thể.
Mới đây, câu chuyện của người cha đưa con đi học này được người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Cụ thể, người đàn ông ở Tứ Xuyên đã đưa con mình lên xe buýt của trường. Anh nghĩ rằng thật tuyệt khi dậy sớm và đưa con mình lên xe buýt đưa đón của trường học. Làm thế cũng có thể chứng minh cho vợ thấy mình rất quan tâm đến vợ con, không như những gì mà cô ấy hay phàn nàn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người cha hào hứng đưa con ra xe buýt để đi học.
Khi xe buýt của trường đến, anh nhanh chóng bế con lên xe, niềm nở chào cô giáo và bác tài, dặn con nghe lời cô giáo. Cô giáo mẫu giáo trên xe cũng khen anh là một người cha tốt. Người đàn ông đã vui mừng khôn xiết sau khi nghe điều này.
Thế là anh trở về nhà và nói chuyện với vợ, anh ta nói rằng cô giáo mẫu giáo trên xe đã khen anh là một người cha tốt. Nhưng đúng lúc này người cha nhận được một cuộc gọi từ giáo viên mẫu giáo của con. Cô giáo cho biết xe buýt của trường dừng rất lâu nhưng không thấy người đàn ông dẫn con xuống. Người đàn ông choáng váng và nói rằng anh ta đã đưa đứa trẻ lên xe buýt của trường. Tuy nhiên cô giáo ở đầu dây bên kia nói rằng không thấy cháu bé đâu.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cả phụ huynh và giáo viên đều không xác nhận lại với nhau xem đây có phải học sinh của trường không.
Sau khi sững sờ hồi lâu, người đàn ông mới nhận ra chiếc xe buýt anh đưa con đi không phải là xe của trường mẫu giáo con mình. Chiếc xe buýt này cũng chạy ngang qua cửa, anh nghĩ đó là xe của trường mẫu giáo nên cứ thế đưa con lên xe buýt mà không xác nhận với giáo viên trên xe.
Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Nhiều ông bố khác cũng 'dở khóc dở cười' kể lại chiến tích đưa con đi học của mình. Một phụ huynh kể lại:
'Có lần tôi đưa con gái đi học mẫu giáo nhưng gửi nhầm nhà trẻ. Sau đó, giáo viên mẫu giáo của con gái đã gọi cho vợ tôi để hỏi con gái tại sao không đi học. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mình đã gửi nhầm con gái vào trường khác. Và thế là lại phải tất tả đi đón con gái từ trường mẫu giáo nhầm và gửi con lại vào trường mẫu giáo đúng'.
'Không chỉ có mình bạn đâu tôi cũng đã từng nhầm như vậy. Mấy chiếc xe buýt này trông có khác gì nhau đâu', một ông bố khác cũng bình luận.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người cha hào hứng khoe đã đưa con đi học với vợ nhưng kết quả không như là mơ.
Một số cư dân mạng còn cho rằng lỗi một phần cũng ở giáo viên của xe buýt kia đã không xác nhận lại học sinh. Trong khi đó người cha chưa từng gửi con ở đây, là một phụ huynh lạ mặt mà cô giáo cũng không thắc mắc.
Các bà mẹ cũng được dịp bình luận rôm rả 'đúng là không thể tin tưởng giao con cho chồng một giây một phút nào'. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh trước khi gửi con đến trường cần kiểm tra lại thông tin thật kỹ, cần xác nhận lại với giáo viên để tránh xảy ra trường hợp đánh tiếc.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cuối cùng ông bố phải đến trường mầm non để đón con mình về đi gửi lại.