Câu chuyện về chàng trai Trần Ngọc Nam đạt 24,5 điểm khối C ở Hà Tĩnh quyết định đi học nghề đang được nhiều người quan tâm. Bởi, trong khi hầu hết tất cả bạn bè đều cố gắng, tranh nhau từng chút một để có thể đỗ vào một trường đại học nào đó thì Nam lại lựa chọn học một trường cao đẳng nghề.
Mặc dù quyết định này của Nam khiến thầy cô và bạn bè của cậu bất ngờ, thì với gia đình cậu, đó là một chuyện hết sức ‘bình thường’. Ngay từ đầu năm lớp 12, cậu và gia đình đã bàn bạc và thống nhất về việc này.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, không phải là khó khăn nhưng cũng chẳng phải giàu có, Nam quyết định đi học nghề vì cậu đã xác định được rõ hướng đi cho mình: Nếu ra trường không xin vào được làm ở nhà máy, xí nghiệp thì cũng có thể tự mở xưởng để kiếm sống.
Trần Ngọc Nam (hàng trên cùng, thứ 3 từ trái sang) tham dự buổi học đầu tiên tại Trường CĐ nghề Việt Đức. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Chính vì vậy, mặc dù đủ điểm đỗ vào một số trường đại học nhưng Nam vẫn giữ vững ý kiến của mình. Và trong khi mọi người tất bật, căng thẳng với việc nộp và rút hồ sơ xét tuyển, cậu đã thong dong nhập học những buổi đầu tiên tại Trường CĐ nghề Việt Đức tại quê nhà.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên về việc từ chối đại học để đi học nghề. Tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội ngày 17/8 vừa qua, khi chúng tôi đến để khảo sát tình hình cập nhật hồ sơ xét tuyển của các trường, chúng tôi đã gặp một trường hợp tương tự.
Đó là câu chuyện của bác Nguyễn Văn Dậu, một vị phụ huynh ở Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên.
Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, con trai bác Dậu đạt được 24 điểm (đã cộng điểm ưu tiên) và nộp hồ sơ xét tuyển NV1 vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Khi thứ hạng của cậu con trai có nguy cơ nằm ngoài chỉ tiêu của trường, hai bố con bác Hậu đã quyết định lên rút hồ sơ… để về nộp vào trường CĐ nghề Hưng Yên.
Rõ ràng, với 24 điểm, con trai bác Hậu vẫn hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học khác, nhưng nghề lại là sự lựa chọn cuối cùng.
Con trai bác Nguyễn Văn Dậu (áo kẻ) đang làm đơn xin rút hồ sơ tai trường ĐH Bách khoa. (Ảnh: Việt Hùng)
Bác Hậu cho biết: “Đây là quyết định của em nó, và gia đình hoàn toàn tôn trọng ý kiến đó. Bây giờ nhiều sinh viên ra trường không xin được việc làm, trong tay lại không có kinh nghiệm thì cũng chẳng nơi nào nhận. Thôi thi, cứ đi học nghề, cứ nắm chắc một nghề trong tay sẽ dễ xin việc hơn, không làm công thì làm tư (doanh nghiện nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân - PV)”.
Câu chuyện về chàng trai thẳng tay đốt 4 giấy chứng nhận kết quả thi THPT Kiều Tuấn Vịnh (Vĩnh Phúc) cũng để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ.
Từng mất 2 năm học 2 trường đại học khác nhau, Tuấn Vịnh đã nhận ra con đường đại học mà mình đang đi không phải là con đường phù hợp với mình, nếu có tốt nghiệp cậu cũng cảm thấy khó xin được việc…
Kiều Tuấn Vịnh - chàng trai dám từ bỏ đại học để đi con đường.
Vì thế, cậu quyết định bỏ học, đi làm thêm ở một xưởng chế biến gỗ để lấy kinh nghiệm, đồng thời lại ôn thi thêm một lần với hy vọng được học trường khối quân đội, cảnh sát.
Tuy nhiên, số điểm cậu đạt được không đủ điểm để xét tuyển, hơi thất vọng… nhưng cậu đã suy nghĩ theo một hướng khác. Với cậu, đại học không phải là con đường duy nhất.
Như vậy, dường như có rất nhiều thí sinh ngay từ đầu đã xác định được hướng đi cho mình. Mạnh dạn từ bỏ con đường mang tên đại học để rẽ sang một hướng khác có thể nhìn thấy trước “tương lai”.
Theo tôi, đó là một quyết định được cho là thông minh hơn cả đối với những thí sinh không “ô dù”, không “quan hệ”, không “họ hàng”.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Thí sinh vô tư nhất kỳ thi THPT Quốc gia