Tối nay, 19/11, trường Marie Curie khối trung học phổ thông trang trọng tổ chức hội diễn văn nghệ lần thứ 23 nhằm tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây cũng là dịp để các bạn học sinh có cơ hội được xả hơi sau những ngày học vất vả, bắt đầu cho một đợt thi sắp tới.
Là một ngôi trường với rất nhiều câu lạc bộ về nghệ thuật cho học sinh như hiphop, âm nhạc, mỹ thuật, …. hội diễn lần này với chủ đề ‘Việt Nam quê hương tôi’ chủ yếu gồm các tiết mục hát, nhảy hiện đại, đồng ca, tái hiện nhạc phẩm về Hà Nội, Việt Nam.
Các tiết mục hát dường như là món đặc sản không thể thiếu trong tất cả các cuộc vui từ chương trình nhỏ đến lớn, Hội diễn của Marie Curie cũng không phải là ngoại lệ
Cô giáo Âm nhạc Hồng Minh đồng thời là cựu học sinh của trường đã thể hiện bài hát Đã hơn một lần trong sự cổ vũ của đông đảo thầy cô, đồng nghiệp và các em học sinh.
Không màu mè và chiêu trò, đôi song ca Ý Nhi và Hoàng Lê của 12E chinh phục khán giả bằng giọng ca mộc mạc cùng phần đệm guitar trong tiết mục Mashup dessert đa dạng, từ Flashlight, Count on me đến Price tag, Call me maybe và cả rap cực kỳ điêu luyện với Quê hương Việt Nam.
Phương Vy của 12G0, cô gái nhỏ mang đến cho khán giả một làn gió mới khi thể hiện trọn vẹn các tài lẻ của mình với phần tự đệm piano cho giọng hát đa dạng qua đoạn rap bài hát Love the way you lie và giọng ca đầy nội lực với Bonjour Vietnam và Hello. Với nhạc phẩm ‘Bonjour Vietnam’, cô gái chia sẻ rằng mình muốn trình bay bài hát với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi đau của Paris trong nỗ lực chống ISIS.
Nhưng chỉ riêng đối với các MCer, có lẽ tiếng nhạc rộn ràng và những bước nhảy điêu luyện luôn có sức hút rất lớn, vì vậy nên sân khấu và không khí chương trình luôn được làm nóng theo những tiết mục sôi động.
Các cô gái xinh đẹp của 11G1 đưa chúng ta đến với đất nước Ấn độ đầ thâm trầm và bí ấn qua điệu múa Ấn Độ đặc trưng.
Dường như độ vui tươi trong phong cách nhảy của belly dance luôn được các cô gái ưu ái, tiếp theo là một phần trình diễn belly dance táo bạo đến từ Thu Uyên của 11G5 mang tên Break Dance.
Thời gian gần đây, dòng nhạc điện tử EDM mang đến một trào lưu mới cho giới trẻ Việt. 2 bài hát Tắt đèn và Ngày mai mix theo phong cách EDM cùng các vũ đạo sôi động của lớp 12G3 đã khiến không khí trên sân trường nóng hơn bao giờ hết.
Với chủ đề hội diễn: ‘Việt Nam quê hương tôi’, rất nhiều các bài hát nổi tiếng hào sảng đã được các bạn lựa chọn để tái hiện lại khung cảnh ngày xưa một cách rất thật hay vẽ lại bức tranh Việt Nam với gam màu vô cùng mới mẻ.
Nói giới trẻ càng ngày càng xa rời lịch sử có lẽ là không đúng với tập thể lớp 12I1. Các bạn đã thể hiện nhạc phẩm ‘Hà Nội niềm tin và hy vọng’ một cách cực kì hào hùng, gợi lại cho khán giả niềm tự hào về một Thăng Long - Hà Nội anh hùng biết bao.
Mùa đông Hà Nội luôn để lại trong lòng những người con một niềm thổn thức không thể thốt nên lời. Với tiếng sáo da diết, Quốc Trung đã thể hiện thành công nhạc phẩm ‘Hà Nội của tôi’, để lại trong lòng khán giả dư âm về một Hà Nội đẹp đến nao lòng.
Tiết mục múa ‘Mái đình làng biển’ của nhạc sĩ Nguyễn Cường thể hiện bởi 12G0 sẽ đưa chúng ta về với những nét đặc sắc của làng quê Việt Nam, cứ nhẹ nhàng đi vào tâm khảm mỗi con người để khi đi xa ai cũng nhớ.
‘Tát nước đầu đình’ với sự trình bày của 11G1 là nhạc phẩm mang hởi thở hiện đại kể lại niềm thương, niềm yêu thật dễ thương của các cặp đôi lí lắc ở nơi vùng quê từ thuở ấu thơ.
Kết lại chương trình, ‘Tổ quốc Việt Nam’ là nhạc phẩm mang đầy tính hào hùng được tập thể lớp 11I1 thể hiện bằng cả tấm lòng với đồng phục áo cờ đỏ sao vàng và giọng ca hào sảng đã mang lại cho tập thể lớp 11I1 giải thưởng cao nhất của cuộc thi văn nghệ này.