Trẻ em thường hiếu động và chúng tò mò về mọi thứ khi ra ngoài chơi. Chính vì thế, khi đưa trẻ nhỏ ra ngoài, cha mẹ chỉ cần không để ý một chút đứa trẻ có thể chạy nhảy khuất tầm mắt ngay lập tức. Như vậy có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu trẻ bị dụ dỗ bởi người lạ.
Trên đường phố Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc hai đứa trẻ đang chơi thì bất ngờ một người phụ nữ lao ra, túm lấy bé trai và định bỏ chạy. Em gái 9 tuổi phát hiện có chuyện liền chạy đến can ngăn thì bị người phụ nữ tát thẳng vào mặt.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bé gái cầu cứu sự giúp đỡ của người qua đường để cứu em trai.
Bé gái 9 tuổi bất lực trước sự can ngăn của kẻ lạ mặt, bé gái chỉ biết khóc và cầu cứu người qua đường. Bé gái vừa khóc vừa tường thuật lại sự việc:
'Ngay sau khi người phụ nữ này đi tới, cô ấy đã kéo em cháu và nói đó là con của cô ấy, cháu nói đó là em trai cháu và cô ấy tát vào mặt cháu'.
Mặc dù bé gái vừa khóc vừa nói trong tình huống hoảng sợ nhưng cách diễn đạt logic của bé gái nhanh chóng giúp người qua đường hiểu ra vấn đề.. Nhìn cô bé nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt cương nghị, ý thức công bằng của nhiều người qua đường như bừng tỉnh, lập tức vây lấy người phụ nữ và bảo vệ hai cháu bé.
Thấy ngày càng có nhiều người chú ý tới chuyện này, người phụ nữ bắt đầu quanh co giải thích:
‘Tôi thấy hai đứa nhỏ ngồi xổm ở đây chơi mà chưa được người lớn đón, nên chỉ muốn đưa hai đứa nhỏ về nhà thôi nhưng hai đứa nhỏ không chịu’.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ngày càng có nhiều người qua đường bao quanh và giúp đỡ bảo vệ hai đứa trẻ.
Người phụ nữ đã rất cố gắng giải thích, nhưng không ngờ, một người cô mặc quần áo đỏ đã trực tiếp kể cho người qua đường nghe những gì cô nhìn thấy.
'Khi tôi đến đây, người phụ nữ đã bắt đầu kéo cháu bé, cô bé liên tục nói với người phụ nữ rằng đó là em trai của mình, nhưng người phụ nữ nói rằng đó không phải là em trai của bạn, mà là con của tôi'.
Mặc dù người phụ nữ đã cố gắng hết sức để che đậy nhưng không ai tin cô ta, một số người dân thậm chí còn trực tiếp nói rằng người phụ nữ đã cố gắng kéo những đứa trẻ khác và bị nghi ngờ là một kẻ buôn người. Hiện người phụ nữ đã được công an đưa về đồn để tiếp tục điều tra làm rõ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người phụ nữ này sau đó đã bị bắt về đồn để điều tra.
Theo lời kể của mẹ hai đứa trẻ, nhà cô ấy rất gần đây, chỉ vài phút là đến nơi nên thường để con chơi ở đây. Tuy nhiên, qua việc này cũng là một bài học cho các bậc phụ huynh. Mặc dù nơi hai đứa trẻ chơi rất gần nhà nhưng chỉ cần một vài phút thôi cũng đủ xảy ra chuyện khó lường. Do đó, cha mẹ cũng cần lưu ý hơn khi để con chơi ở ngoài một mình. Trong tình huống này rất may là người chị đã nhanh trí cầu cứu người qua đường nếu không rất khó có thể nói trước điều gì.