Sinh viên Y dược Trung Quốc sẽ được học rất kỹ về dược liệu và các loại thuốc nam.
Vì đây vốn dĩ là thế mạnh của đất nước đông dân nhất thế giới. Vì thế, sinh viên không chỉ cần nhận biết được sự xuất hiện của các loại cây, vị thuốc này trong sách vở mà còn phải hiểu về dược tính và ứng dụng của chúng trong y học lâm sàng và trong cuộc sống hàng ngày.
Các sinh viên trường Y dược sẽ được học và thực tế rất nhiều về các loại dược liệu.
Khi làm đồ án tốt nghiệp các sinh viên thường sẽ trồng và nghiên cứu về 1 loại dược liệu. Do đó, cây thuốc này được các sinh viên hết sức nâng niu vì nếu cây chết thì rất có thể họ sẽ bị trượt tốt nghiệp và ảnh hưởng đến công sức của rất nhiều người. Tuy nhiên, mới đây, một câu chuyện ‘dở khóc dở cười’ đã xảy tại một trường y ở Tứ Xuyên, Trung Quốc khi sinh viên được tổ chức làm cỏ trong khuôn viên trường sau giờ học.
Theo đó, một cô gái đeo găng tay bắt đầu nhổ cỏ, khi nhìn thấy một tấm biển trên một mảnh cỏ, cô ấy rất tò mò. Ngay sau đó, cô gái đã rút nó ra, thậm chí còn nhổ luôn cả cái cây lên. Tuy nhiên, nữ sinh không biết rằng đó là một cây thuốc nam đang được chăm sóc rất cẩn thận. Các bạn nhìn thấy đều cảm thấy ‘bất lực’ trước hành động khó hiểu này.
Một trường Y ở Tứ Xuyên đã tổ chức cho sinh viên dọn cỏ khuôn viên trường sau giờ học.
Tuy nhiên, không biết vô tình hay cố ý mà sau đó nữ sinh này không những không cảm thấy có lỗi mà còn coi đó là trò cười. Trên đó rõ ràng có nhãn mác ghi tên cây, dù bị mưa cuốn trôi cũng không thể không phân biệt được đâu là cỏ đâu là cây thuốc. Hơn nữa lại còn là một sinh viên trường Y.
Sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng cảm thấy xót xa cho giáo viên khi thấy cây thuốc nam được cô gái rút ra. Chẳng lẽ lại là dữ liệu làm luận văn tốt nghiệp của một người bạn cùng lớp. Biểu cảm của cô gái sau đó khiến dân mạng cũng phải cạn lời. Rất may là sự việc sau đó không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của sinh viên nhưng sự cố gắng trồng và chăm sóc cây thuốc này của rất nhiều người đã trở nên vô ích.
Chỉ vì tò mò mà nữ sinh đã rút luôn cây thuốc đang được trồng ra,
Thầy giáo cũng phải 'cạn lời' trước hành động khó hiểu của nữ sinh, rõ ràng có biển cây thuốc vẫn cố tình nhổ lên.
Loại thảo dược này tên là "Hoàng Kinh", là do trường y này luyện hóa ra để tiện cho việc nghiên cứu. Việc này đã tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết của các thầy cô giáo cùng sự giúp sức của một số sinh viên.
Đây vốn là cây 'Hoàng Kinh' được trồng để phục vụ cho việc nghiên cứu.
Phá hủy nó không một lời giải thích, cô gái không hề cảm thấy tội lỗi mà ngược lại còn thấy rất buồn cười khiến người khác phẫn nộ. Nhiều người lên tiếng chỉ trích cô gái cho dù có vô tình thì cũng không nên coi nó là trò đùa. Một sinh viên trường Y mà nhổ nhầm cây thuốc thì đáng lẽ nên cảm thấy xấu hổ mới đúng. Hiện vụ việc vẫn được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.