Khi biết kết quả thi vào lớp 10, việc đầu tiên Bảo làm không phải là chia sẻ lên mạng xã hội hay đi ăn mừng cùng bạn bè.
Cậu gọi điện và viết thư cảm ơn những thầy cô đã đồng hành cùng mình suốt những năm học THCS.
'Điểm số em đạt được hôm nay chính là quả ngọt từ sự kiên nhẫn, bao dung và tình yêu thương vô điều kiện mà thầy cô đã gieo trồng trong em', Bảo viết.
Ít ai biết phía sau lá thư ấy là hành trình nhiều năm vượt lên hoàn cảnh đặc biệt của cậu học trò Trường THCS Lê Lợi (quận Hải An, Hải Phòng).
![]()
Trần Văn Bảo vừa trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất lớp chuyên Lịch sử của Trường THPT Chuyên Trần Phú. Ảnh: NTCC
Không biết tên thật, ngày sinh hay quê quán
Theo thông tin từ nhà trường, Bảo bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Khi được phát hiện, em lang thang xin ăn và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.
Em không biết tên mình là gì, sinh năm nào hay quê quán ở đâu. Sau đó, Bảo được đưa về Làng trẻ Hoa Phượng nuôi dưỡng. Tuổi của em được xác định bằng phương pháp chụp X-quang xương trước khi làm giấy khai sinh và cho đi học.
Những năm học tại THCS Lê Lợi, Bảo được bạn bè tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Thầy cô nhận xét em hiền lành, trách nhiệm và luôn cố gắng trong học tập. Tuy nhiên, đến năm lớp 8, Bảo từng có ý định nghỉ học. Do tuổi thực tế lớn hơn các bạn cùng lớp khoảng 5 tuổi, cộng với mặc cảm mồ côi, em nhiều lần nghĩ đến việc đi làm thay vì tiếp tục đến trường.
Cô giáo Lê Thị Thu - người dạy Bảo suốt các năm lớp 6, 7 và 8 là người phát hiện năng khiếu học tập của em và kiên trì động viên học trò tiếp tục theo đuổi việc học. Sự khích lệ của thầy cô đã giúp Bảo thay đổi suy nghĩ.
Quả ngọt sau những năm nỗ lực
Bước vào năm lớp 9, Bảo tập trung ôn thi học sinh giỏi và kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Kết quả, em giành giải Nhất môn Lịch sử cấp trường, giải Nhất cấp phường và giải Ba cấp thành phố.
Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Bảo tiếp tục gây bất ngờ khi trở thành thí sinh có điểm cao nhất lớp chuyên Lịch sử của Trường THPT Chuyên Trần Phú. Thành tích này càng đặc biệt hơn khi xuất phát điểm của em là một đứa trẻ từng không có giấy khai sinh và suýt bỏ học giữa chừng.
Các thầy cô Trường THCS Lê Lợi cho biết Bảo luôn là học sinh chăm chỉ, có ý thức tự học cao và không ngại khó khăn. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nhà trường và giáo viên.
Trong lá thư gửi thầy cô, Bảo nhắc lại những món quà mà em vẫn còn lưu giữ.
'Em không thể quên những lời động viên, những bộ đồng phục, những phần thưởng mà mỗi năm nhà trường dành cho em. Em không thể quên chiếc laptop mà thầy Đào Quang Thắng tặng trong mùa Covid-19 để em học tập', em viết.
Bảo cho biết đến nay vẫn giữ những cuốn sách và tài liệu học tập được các thầy cô trao tặng trong suốt quá trình học tập.
'Hành trang em mang vào ngôi trường THPT sắp tới sẽ có cả hương vị những bài giảng, tình yêu thương và niềm tin yêu cuộc sống mà thầy cô đã trao tặng', cậu học trò viết.
Lá thư khiến nhiều giáo viên xúc động. Với họ, thành tích của Bảo không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ của một học sinh từng đứng trước nguy cơ bỏ học nhưng đã chọn tiếp tục bước đi.
Từ một cậu bé không biết tên tuổi, quê quán của mình, Bảo giờ đây chuẩn bị bước vào ngôi trường chuyên hàng đầu thành phố với tư cách là thí sinh đạt điểm cao nhất lớp chuyên Lịch sử.