Nguyễn Thành Vinh là Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên. Sau O1, chàng trai chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa tự xin học bổng của chính phủ Úc và bắt đầu còn đường du học, trở thành một trong những Tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài. Hiện tại, Thành Vinh cùng vợ con đang có cuộc sống hạnh phúc tại Úc.
Nhà leo núi mùa đầu Nguyễn Thành Vinh.
Khi trả lời báo chí về lý do không trở về nước làm việc sau khi du học, Thành Vinh cho biết: 'Tôi cũng định quay về sau khi học xong đại học. Nhưng khi đó tôi nhận thấy tôi không có một cơ hội công việc nào rõ ràng cả. Tôi vốn thích làm nghiên cứu nên tôi tiếp tục xin học bổng Tiến sĩ và ở lại học tiếp. Rồi tôi chuyên tâm với con đường nghiên cứu giảng dạy, về Việt Nam khó cho tôi làm được trọn vẹn con đường tôi chọn nên tôi quyết định ở lại nước ngoài.'
Và lý do lớn nhất mà mỗi lần anh suy nghĩ đến chuyện quay về đều cảm thấy khó có thể ổn định vì suy nghĩ của bản thân và cơ chế giáo dục của nước nhà không thực sự gặp nhau.
Vấn đề lương thấp khiến anh suy nghĩ chắc phải dạy thêm, làm thêm một số thứ như các giảng viên khác vẫn làm để kiếm thêm thu nhập còn ở nước ngoài, anh có thể chuyên tâm vào đúng công việc của mình.
Thành Vinh cũng không ngần ngại khỉ trả lời quay về nước là 1 sự lãng phí.
Anh nhấn mạnh: ‘Còn nếu ai đó hỏi tôi khái niệm tình yêu quê hương trong sự trở về đó, tôi nói ngắn gọn thế này: quê hương - yêu thì vẫn yêu nhưng mà công việc và tình yêu quê hương là hai việc hoàn toàn khác nhau.'
Sau khi câu chuyện của Á quân Nguyễn Thành Vinh được đăng tải trên các trang báo mạng đã khiến nhiều độc giả cũng như các bạn trẻ xôn xao. Câu chuyện chảy máu chất xám, cống hiến, về hay ở lại, tình yêu tổ quốc… lại được đặt ra.
Rất nhiều người dành cho anh chàng những lời khen. Bạn Khanh Hoang bình luận: 'Anh nói đúng, mục tiêu và năng lực của mình có điều kiện tốt phát triển ở nước ngoài tại sao lại không chọn. Suy cho cùng mọi cống hiến đều là để tốt cho bản thân và gia đình. Mỗi gia đình tốt thì xã hội mình cũng sẽ khá hơn. Ủng hộ anh.'
Còn một bạn khác lại chia sẻ: 'Ở đâu có cơ hội tốt cho mình thì phải chọn chứ, giống như việc nhiều người cứ đổ ra thành phố làm việc mà nhất định không về quê làm giàu thôi. Sao họ không nghĩ về họ trước hẵng chỉ trích người khác.'
Có ý kiến cho rằng, làm việc ở nước ngoài học hỏi kinh nghiệm, kiếm tiền quay trở về giúp đất nước, đầu tư nhiều cho đất nước cũng là cách làm rất tốt. Đâu thể đánh đồng cứ ra nước ngoài làm việc là không làm gì cho đất nước được.
Nhiều độc giả đồng cảm với chia sẻ của Nguyễn Thành Vinh.
Tuy nhiên, bên cạnh những người ủng hộ, lại có khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh những chia sẻ thẳng thắn của Thành Vinh. Đa phần mọi người cho rằng việc không trở về cống hiến cho đất nước là điều đáng buồn, không ít người còn đặt lòng yêu nước vào câu chuyện này.
Và rất nhiều ý kiến chỉ trích những nhân tài không về nước sau khi đi du học.
Bạn Trần Mạnh Thường thể hiện sự trăn trở: ‘Nước mình đi sau người ta bao nhiêu năm, không đoàn kết mà đưa đất nước đi lên thì lấy đâu tiền mà đãi ngộ các ông như người ta. Đổ lỗi cho chế độ trong khi từng cá nhân chưa nhiều người thực sự cố gắng. Buồn!’.
Một bạn đọc có nickname Xanh lá cây thể hiện rõ sự bức xúc: ‘Nước mình còn nghèo và lạc hậu nên mới cần những người có kiến thức về để xây dựng đất nước. Đất nước tạo điều kiện cho họ đi du học mong họ về xây đựng quê hương nhưng sự ích kỷ của bản thân mà họ không muốn quay về. Thử nghĩ xem trước khi đi học có ai dám bảo sau tôi học thành tài tôi sẽ không về Việt Nam nữa không, mà họ nói ngược lại. Miệng không xương lắm đường lắt léo. Người có học lại lắt léo hơn hàng trăm lần…'
Một câu hỏi vô cùng đơn giản của 1 bạn độc giả khiến nhiều người suy ngẫm: ‘Chưa cần nói đãi ngộ hay không, bạn thử nghĩ đơn giản là đang ở thành phố liệu bạn có muốn về quê?’.
Câu chuyện về nước cống hiến hay ở lại nước ngoài với con đường phát triển của những nhân tài vẫn sẽ là những câu chuyện dài và thậm chí không có hồi kết. Những luận bàn về chảy máu chất xám vẫn được đưa ra, nhưng thực tế cuộc sống ở đất nước thì ai cũng biết? Vì vậy phải chăng câu trả lời trở về hay ở lại còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, suy nghĩ và cơ hội… của mỗi người.